- 10/7/09
- 44,422
- 65,099
Turning red (2022)
rate: 6/10
Dạo này Pixar đẻ lắm phim thật, nên chất lượng cũng k còn được như xưa, dù phim này cũng có cái hay riêng, nhưng quả thật từ sau Coco tới h k có 1 phim nào của hãng này mình coi xong phải thốt lên chữ tuyệt phẩm cả.
Khoảng 20 phút đầu phim này phải nói là rất rất chán luôn, hoặc có thể do mình k phải nữ hay có sở thích đu idol K-pop nên k thẩm thấu được mấy cái tình tiết teen girl trong phim này, phải coi tận 2 lần mới qua. Từ lúc bắt đầu biến hình thành gấu thì mới thấy hay dần lên, cốt truyện bắt đầu cuốn hút và có cao trào, có điều tới khúc cuối thì giải quyết k được ưng ý lắm, kiểu nó k tới mức lố bịch như pha ôm phát giảng hòa trong Encanto, nhưng cũng k đủ thỏa mãn cho những gì đã được setting trước đó. Ngoài ra cũng có nhiều điểm k ưng ở phim này, ví dụ như tình tiết bà mẹ Mei đem băng vệ sinh tới trường rồi "khoe" ra có thể nói là tính tiết kệch cỡm và cringe nhất trong số những phim đã xem gần đây, k biết có cố tình hay k nhưng cảm giác như muốn chửi asian mom toàn lũ ngu vậy nên mới có thể có tình tiết phim khốn nạn như thế. Chưa kể tạo hình nv nữ xấu, mang nặng tính stereotype về dân đông á (hoặc có thể trong đầu đám Mỹ trắng thì asian=chinese cả).
Năm nay Pixar còn có thêm 1 phim nữa là lightyear, nhưng với chất lượng phim trồi sụt như hiện nay ( onward cũng ok, soul buồn ngủ chết mẹ còn luca thì dở ói...), mình mong pixar nên ngừng làm phim khoảng 2 năm để refresh lại ý tưởng để có thể quay lại được cái thời làm nên những coco, wall-e...ngày nào.
rate: 6/10
Dạo này Pixar đẻ lắm phim thật, nên chất lượng cũng k còn được như xưa, dù phim này cũng có cái hay riêng, nhưng quả thật từ sau Coco tới h k có 1 phim nào của hãng này mình coi xong phải thốt lên chữ tuyệt phẩm cả.
Khoảng 20 phút đầu phim này phải nói là rất rất chán luôn, hoặc có thể do mình k phải nữ hay có sở thích đu idol K-pop nên k thẩm thấu được mấy cái tình tiết teen girl trong phim này, phải coi tận 2 lần mới qua. Từ lúc bắt đầu biến hình thành gấu thì mới thấy hay dần lên, cốt truyện bắt đầu cuốn hút và có cao trào, có điều tới khúc cuối thì giải quyết k được ưng ý lắm, kiểu nó k tới mức lố bịch như pha ôm phát giảng hòa trong Encanto, nhưng cũng k đủ thỏa mãn cho những gì đã được setting trước đó. Ngoài ra cũng có nhiều điểm k ưng ở phim này, ví dụ như tình tiết bà mẹ Mei đem băng vệ sinh tới trường rồi "khoe" ra có thể nói là tính tiết kệch cỡm và cringe nhất trong số những phim đã xem gần đây, k biết có cố tình hay k nhưng cảm giác như muốn chửi asian mom toàn lũ ngu vậy nên mới có thể có tình tiết phim khốn nạn như thế. Chưa kể tạo hình nv nữ xấu, mang nặng tính stereotype về dân đông á (hoặc có thể trong đầu đám Mỹ trắng thì asian=chinese cả).
Năm nay Pixar còn có thêm 1 phim nữa là lightyear, nhưng với chất lượng phim trồi sụt như hiện nay ( onward cũng ok, soul buồn ngủ chết mẹ còn luca thì dở ói...), mình mong pixar nên ngừng làm phim khoảng 2 năm để refresh lại ý tưởng để có thể quay lại được cái thời làm nên những coco, wall-e...ngày nào.







