Vừa xem lúc tối, mình xem phim hầu như chả quan tâm đạo diễn từng làm gì hay gây thù với ai nên khá thoải mái

, mình xem bản dài nhất nhé

, đánh giá nhanh tí
Điểm cộng : hình âm cực tốt, phải nói là tốt hơn tất cả phim VN trước giờ, đã đi xem 1 bộ phim nói về nhạc và xưa thì 2 yếu tố này làm mình thõa mãn, chill vl ra, từng khúc nhạc, lên xuống đều rất phê

, nhiêu đây đủ các pác ra rạp xem rồi, bối cảnh trang phục đều rất chỉn chu mà ít có phim Việt nào làm được
Điểm trừ : phim hơi hụt về đoạn sau, từ khúc quán Văn với Khánh Ly còn phê thì sau đó ít nhạc hẳn, chỉ có hòa tấu

, mình cực thích từng bài trong phim và khoảnh khắc giai điệu vang lên, thế mà về cuối lại éo có nhiều, mong chờ
Bài ca trên những xác người cũng hợp tình cảnh mà chắc bài đó hơi căng nên chỉ dc nghe hòa tấu

, bài 20 năm thấy trailer có mà sao vô cũng ko thấy, hơi buồn, kịch bản thì chả có mẹ gì ngoài anh Trịnh đa tình
Mình chỉ biết anh Trịnh qua nhạc, chả biết ngoài đời ảnh sao trăng gì, nên khi xem phim cũng ko biết là tả ảnh đúng hay sai, nhưng nhiều pác nói ảnh trên phim mê gái quen ng này nọ thì cũng ko đúng, ảnh thấy Diễm đẹp, thích, ảnh thấy Ánh dễ thương ảnh cũng thích thích, khi biết Diễm đi thì dĩ nhiên ảnh sẽ quay qua Ánh, thằng đàn ông éo nào cũng vậy, còn với KL thì ảnh chỉ có tình trong âm nhạc thôi, nhạc sĩ mà ko đa tình thì làm éo gì có nhạc cho mấy ông nghe

Có 1 đoạn lúc anh Sơn già ra đàn, ko biết có phải ý đồ đạo diễn hay ko, lúc nhắc là nhạc sĩ cách mạng thì mặt anh Lực nhăn khó chịu rõ, chắc để khẳng định TCS ko phải là nhạc sĩ thuộc phe nào nên mới vậy, mình đoán thế
