- 12/12/08
- 16,857
- 20,862
tầm này mấy đội EPL quan tâm thứ hạng nào từ top 2 trở xuống thôi chứ quan tâm vô địch làm gì 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đá với tot là hòa sau đó win,sau đó thua, sau đó hòa may mắn , sau đó win, sau tới trận này thua, và rút ra quy luật đó là vòng lặp ole, giờ thì trận tới là hòa trên thế thắng sau đó win may mắn ,và thua tụt xích. Cứ thế cho 1 vòng tuần hoàn và fan chè đã hiểu dc nổi lòng fan mờ, chúng ta là đôi bạn cùng chịu đựng các vòng lặp và ngày ngày phải uống thuốc trợ timChè trận đá với Tot y như á thần, cả cầu thủ lẫn hlv đều chiến vcl mà sao từ dạo ấy khác lạ quá vậy![]()

Hai thằng này mà đá chung 1 league chắc fan bóng đá cum tung toéThằng haaland nó đang như thế nên chủ tịch ko máu mới lạ. Cặp này có lẽ sẽ ganh đua thành cặp rô si mới

Thấy phối hợp tốt mà. Có chủ tik máu cá nhân thôi.
da màu có Mane với Kante ngon vãi. đá bóng đỉnh mà nhân cách cũng quá tuyệt vời. đen cái ở Liver nó lại chọn Salah làm đại diện thương hiệu ít buff cho Mane. chứ cá nhân tôi thích Mane hơn Salah tỉ lầnlên tầm Rô Si thì mặc định da ko màu trước đã, mấy thằng da đen sinh tại Âu Mỹ đa phần có vấn đề về thái độ
Hi vọng Potter hoặc Zidane, mấy lão này thi đấu phóng khoáng dễ xem hơn chứ Tuchel bắt đầu bị Conte hoá cmnr.Chè bây giờ mà Tú chè đi giờ chỉ còn Bọ chét thế thôi.



Haaland với mbappe 1 thằng chân trái 1 thằng chân phải. 1 thằng da trắng 1 thằng da màu. 1 thằng giới tính bt 1 thằng chịch shemale....Kèo hà lan,mp3 thật ra cũng không giống Si-Rô vì hai thằng này chả thằng ku nào hiền cả,mỗi thằng đều có dáng dấp anh bảy trong đó(hà lan thì tự tin,ngông,Mp3 thì bố láo,khệnh).Giờ lòi ra 1 ông ko nhất thiết phải lùn hay đá giống Si nhưng dạng hiền lành,được buff theo hướng nice guy mới giống Si-Rô.
Hồi xưa Si-rô cạnh tranh long trời lở đất 1 phần do media hướng hai thằng theo hai cá tính khác nhau nữa,1 Messi hiền lành khiêm tốn ở 1 đội bóng đề cao tính tập thể,1 Ronaldo ích kỷ,ganh đua ở 1 tập thể nhiều siêu sao,quá nhiều cái tôi cao ngất.Hai thằng ở hai clb có truyền thống sút vào mõm nhau dữ dội nhất,media cứ gọi là cum tung tóe.
Chứ mình nhớ Rô nổi đâu 2004,Si lùn cũng 2006.Cho tới lúc Si lùn ăn bóng vàng sau Rô 1 năm thì cảm giác hai thằng vẫn chưa có gì đối đầu nhau lắm.Mình nhớ Rô thời gian đấy còn (tỏ ra) hơi bị respect Si nữa mà.
thật ra hai thằng đấy đều giống Rô 7 ở lối đá thiên về tốc độ và sức mạnh. cả hai thằng đều ko quá mạnh về kĩ thuật rê bóng và dẫn dắt lối chơi nên khả năng nó tiến hoá đến tầm rô 7 là max. ko lên đến tầm dẫn dắt lối chơi như kiểu Si lùn được. với lại mấy thằng mạnh về tốc độ và sức mạnh thì sẽ ko bền bằng mấy thằng đá thiên về đầu óc + kĩ thuật ( Messi thì đỉnh cao nó có cả kĩ thuật,tốc độ,sức mạnh v.v...) . giờ già rồi Si đá vẫn ngon vì giờ hắn chuyển qua đá lùi dẫn dắt và kiến tạo.Kèo hà lan,mp3 thật ra cũng không giống Si-Rô vì hai thằng này chả thằng ku nào hiền cả,mỗi thằng đều có dáng dấp anh bảy trong đó(hà lan thì tự tin,ngông,Mp3 thì bố láo,khệnh).Giờ lòi ra 1 ông ko nhất thiết phải lùn hay đá giống Si nhưng dạng hiền lành,được buff theo hướng nice guy mới giống Si-Rô.
Hồi xưa Si-rô cạnh tranh long trời lở đất 1 phần do media hướng hai thằng theo hai cá tính khác nhau nữa,1 Messi hiền lành khiêm tốn ở 1 đội bóng đề cao tính tập thể,1 Ronaldo ích kỷ,ganh đua ở 1 tập thể nhiều siêu sao,quá nhiều cái tôi cao ngất.Hai thằng ở hai clb có truyền thống sút vào mõm nhau dữ dội nhất,media cứ gọi là cum tung tóe.
Chứ mình nhớ Rô nổi đâu 2004,Si lùn cũng 2006.Cho tới lúc Si lùn ăn bóng vàng sau Rô 1 năm thì cảm giác hai thằng vẫn chưa có gì đối đầu nhau lắm.Mình nhớ Rô thời gian đấy còn (tỏ ra) hơi bị respect Si nữa mà.