Đoạn đó t link với những đoạn íu đuối mếu máo của trọc nên thấy nó woke thôi. Mà đoạn này thằng con đi với Sindri để phá cổng chứ có đi cứu dân Midgard đâu. Trọc mới là thằng cần open heart chứ Loki nó từ phần trước đến giờ nó vẫn hòa đồng với xã hội đấy chứ.
Cái open heart thì trong game này tận 2 đoạn. Một là trong hồi ức của Trọc khi Faye tiên tri việc mình sắp bệnh chết và Trọc phải nuôi con 1 mình. Trọc nói với Faye là "em đi rồi một phần trong tôi cũng chết", thiếu đi động lực sống ngoài việc nuôi dạy thằng Bòi thì Faye mới bảo Trọc hãy trải lòng ra với mọi người, đừng có cố lạnh lùng với mọi người nữa thì sẽ có động lực bước đi tiếp.
Open your heart với thằng Bòi là lần 2 khi mà thằng Bòi thấy vì việc nó cố chấp muốn chặn tận thế Ragnarok (ám chỉ Fimbulwinter chứ không phải super Sutr) và lật Odin đã dẫn đến chiến tranh đa giới chết bao nhiêu người. Nó vừa hối hận vừa tự nhủ lòng lời Trọc dạy qua truyện kể về thời Trọc được rèn dũa dưới thời Sparta là hãy đóng lòng con lại với sự khốn khổ của những người xung quanh mà tập trung vào việc đạt được mục đích dù bất kể giá nào. Trọc thấy nếu để như vầy thì thằng Bòi sau này sẽ thành Ghost of Sparta ver 2 khi mà chỉ vì trả thù mà Trọc đã làm diệt vong toàn cõi Hy Lạp từ thần đến dân nên mới khuyên thằng Bòi hãy lắng nghe sự đau khổ của người dân mà hành xử theo đúng như nguyện vọng của Faye, đừng đi vào vết xe đổ của Trọc.
Mấy cảnh Trọc yếu đuối mếu máo trong game đều chuẩn và hợp với nhân vật từ 2018 đến giờ chẳng có woke gì cả.
Faye là người duy nhất sau GoW3 chịu chấp nhận Trọc khi còn là 1 thằng khùng khát máu, từ từ cảm hóa Trọc trở thành 1 người điềm tĩnh, suy nghĩ với cái đầu thay vì nắm đấm, chịu dần dần trải lòng với mọi người. Faye quan trọng với Trọc vậy thì việc một người chồng nhớ đến người vợ mình yêu thương hết mực mếu máo có gì là sai?
Đoạn mếu máo buồn, cởi bỏ giáp đi ngủ ở nhà Sindri sau khi Bòi chửi cha, đánh bạn, phá nhà đi bụi. Trọc còn có mỗi Bòi là con mà nó giữ bí mật với Trọc, chửi Trọc, không tin tưởng Trọc. Trọc thì ngoài mặt không bận tâm tiên tri của Groa nhưng trong lòng thì vẫn tin và sợ sẽ rời xa thằng Bòi trong lúc tình cảm cha con đổ vỡ như vầy thì mếu cũng không gì lạ. Ngoài đời phụ huynh bình thường gặp con cái mình yêu thương hết mực mà mất dạy chửi mình xong bỏ nhà đi bụi thì cũng hành xử y như Trọc trong game là chửi xong rồi bất lực rơi nước mắt thôi.
Đoạn ở lều trước khi ra trận là Trọc lo sợ đây là lần cuối cùng Trọc còn bên con. Cho tới lúc hành quân tới Tyr's Temple thì lời tiên tri của Groa đều linh ứng hết nên Trọc cũng lo là sẽ bỏ mạng dưới búa của Thor nên mếu máo rưng rưng nước mắt nhìn Bòi ngủ là hợp lý.
Sultr thì biết chứ biến thành Ragnarok mindless rồi, nó cứ phá hết thôi.
Yếu tố then chốt nó cũng mập mờ, k rõ là thời điểm đổi kế hoạch ngăn Rag lại và tự đi phá cổng hay lúc chọn bẻ cái mask hay là 1 yếu tố khác.
Yếu tố thay đổi nó dàn trải suốt game chứ không phải chỉ mỗi khúc cuối. Ba mụ nữ thần số phận Norns đều bảo là chẳng có cái gì gọi là định mệnh, số phận được định đoạt sẵn cả. Tất cả tiên tri đều là tụi tao tình toán ra do chúng mày cứng đầu không chịu thay đổi nên thành ra dễ đoán được tụi bây sẽ làm gì. Người ngoài nhìn vào thấy vậy nên ngộ nhận là tụi tao viết lên định mệnh của tụi bây. Vì không có cái gì được định đọat sẵn từ trước nên cả 3 mụ này đều đoán sai vụ Heimdall sẽ giết Atreus ở Asgard vì 3 mụ không biết đến cái mặt nạ.
Tiên tri của người Jotnar cũng không hẳn là tiên đoán chính xác toàn bộ kiểu thấy trước tương lai mà chỉ mơ thấy sự kiện có thể xảy ra mà thôi. Kiểu như 3 chị em Norns tính toán nhưng thay vì tính lúc tỉnh thì bọn Jotnar tính lúc mơ. Nếu tôi nhớ không lầm thì bản 2018 cũng có 1 vài phù điêu tiên tri mà Mimir bình luận là khác so với những gì hắn chứng kiến xảy ra khi lão còn ở Asgard.