Nhìn người ta khoe lương mà muốn trầm cảm

Thật ra mình cũng không tin lắm nhưng đúng là nó mua nhà, mua xe, ăn chơi suốt thật. Mọi thứ không vấn đề gì nếu chỉ đơn giản khoe như vầy. Nay chơi quả chí mạng khoe lương cái, ông bà bô lại lôi ra: "Đấy, mày xem, nó kém tuổi mày, học hành kém hơn mày mà giờ kiếm cả trăm triệu, mày không bằng nổi 1 góc của nó..." Nghe muốn trầm cảm lắm chứ !khoc
Nói chung xe thì phông bạt chứ cái biệt thự Vin thì chắc là cũng có lực thật.

Hồi bữa coi đứa bạn học cùng nó khoe thưởng (không phải thưởng tết đâu) 1 tỷ 8 mà xoắn quẩy cả tuần. Rất hiểu tâm trạng của thày. Mà sau 1 2 tháng là hết ấy mà.

Dm mình thì hồi xem Richard xong trong đầu chỉ nghĩ, gia đình mình mà nuôi khác đi là đã ngon vl rồi :)))
 
1769470.jpg 1 tỷ 8 thì chắc cũng kiếm lại cho công ty gấp 10 lần số ấy, giỏi thật
 
sales mà, 100 thằng thì có 1 thằng được như vậy. mỗi người một thế mạnh, quan trọng nhất là thỏa mãn với những gì đang có thì mới hạnh phúc fen ạ.

cũng có thể tôi thấy riết quen rồi, tôi đi làm tháng có hơn 10 củ, mà họ hàng tôi giàu vkl, hôm bữa cuối tuần qua nhà bà dì ăn cơm thì biết bả mới lướt được căn biệt thự lời 30 tỉ, cơm xong tôi được bả dúi cho 5 củ "cho mày tiền cắt tóc" !choo
 
tôi làm teamlead thấy 1 thằng junior hôm đầu đi làm lái con xe BMW vào . trầm cảm !sad
 
sales mà, 100 thằng thì có 1 thằng được như vậy. mỗi người một thế mạnh, quan trọng nhất là thỏa mãn với những gì đang có thì mới hạnh phúc fen ạ.

cũng có thể tôi thấy riết quen rồi, tôi đi làm tháng có hơn 10 củ, mà họ hàng tôi giàu vkl, hôm bữa cuối tuần qua nhà bà dì ăn cơm thì biết bả mới lướt được căn biệt thự lời 30 tỉ, cơm xong tôi được bả dúi cho 5 củ "cho mày tiền cắt tóc" !choo
Nhưng nó không phải sales :'( làm kỹ thuật đó

Btw vẫn là gato nhất tụi nhà giàu có nhà thành phố thôi =))) chỉ cần đẻ ra đã giàu, bọn sales vẫn là làm mửa mật ra mới có tiền mà
 
Ngành BH với MGNĐ phông bạc lắm bác à nhưng nếu giỏi và có lead + team tốt thì mỗi tháng hơn trăm cũng không phải không thể.
Em tôi làm cho AIA với CBRE, làm đc vài năm thì thấy mua chiếc mẹc ( nhà nó cũng giàu có tôi cũng nghĩ nó xin thêm tí tiền cho lên phông bạc lại dễ làm ăn )

Ngành này thu nhập dựa trên công sức bỏ ra, ăn % lợi nhuận công ty. Em tôi nó không khoe lương nhưng mỗi tháng đều up doanh số bán hàng bảo hiểm từ 50-100k $, team tầm 10 người.
Nó là một trong 2 thành viên năng suất nhất nên thu nhập gần 100tr tôi nghĩ cũng có thể.
Lâu lâu lại thấy nó khoe là vừa chốt bán cho khách căn hộ cao cấp ăn % hoa hồng rất cao, nên cũng khá ham.
Thu nhập cao là vậy nhưng làm ngành này quan hệ khách hàng, bạn bè nên chi tiêu cũng cao lắm.

Tiện thể khoe luôn là tháng vừa rồi tôi thu nhập chưa thưởng là 98 triệu đã qua thuế, tôi không làm bảo hiểm hay mgnđ.
Tôi 29 tuổi, còn tring đít

Ảnh trong 1 lần đc mời đi nghe nó up bô
View attachment 463346
em tôi cũng khoe lương 1 tháng 30 40tr và nó vừa đổi job tháng 10 rồi... mảng AIA nest by nó như show bitch vậy, và oversales khách hàng là thường xuyên
 
em tôi cũng khoe lương 1 tháng 30 40tr và nó vừa đổi job tháng 10 rồi... mảng AIA nest by nó như show bitch vậy, và oversales khách hàng là thường xuyên
Đổi sang job tiền nhiều hơn à, chiu thôi cái mảng bánh có chút xíu mà ai cũng bu vào
 
Đổi sang job tiền nhiều hơn à, chiu thôi cái mảng bánh có chút xíu mà ai cũng bu vào
30 40tr là tháng đủ số có lương, tháng nào ko đủ là nhịn :( mà lúc nào cũng phải up fb sang choảnh

AIA nó khắc nghiệt lắm thầy, tháng đầu thầy vào nó sẽ trả thầy 15tr với dk là phải tự mua 1 cái hợp đồng, nói thẳng ra là 15tr đó là tự trả tiền cho mình

KPI tháng là 80tr/người, ko đủ là ko có lương, có những tháng gần đủ thì lại tự lấy tiền ra mua 1 cái HĐ nữa, nó thành 1 cái vòng lẩn quẩn, vừa kiếm tiền vừa trả nợ, cty vừa là chủ nợ vừa là trả lương...
 
30 40tr là tháng đủ số có lương, tháng nào ko đủ là nhịn :( mà lúc nào cũng phải up fb sang choảnh

AIA nó khắc nghiệt lắm thầy, tháng đầu thầy vào nó sẽ trả thầy 15tr với dk là phải tự mua 1 cái hợp đồng, nói thẳng ra là 15tr đó là tự trả tiền cho mình

KPI tháng là 80tr/người, ko đủ là ko có lương, có những tháng gần đủ thì lại tự lấy tiền ra mua 1 cái HĐ nữa, nó thành 1 cái vòng lẩn quẩn, vừa kiếm tiền vừa trả nợ, cty vừa là chủ nợ vừa là trả lương...
Lương cứng 30-40tr + % doanh thu kiếm về cho cty mà nhỉ
 
Lương cứng 30-40tr + % doanh thu kiếm về cho cty mà nhỉ
bảo hiểm như AIA ko có lương cứng, đủ kpi thì có lương, ko đủ thì tùy c hính sách cty có trợ cấp.
 
Quan trọng không phải nó giàu thiệt hay không. Kiên thì họ hàng bạn bè càng giàu Kiên càng mừng, chắc là tại số con buôn, thấy giàu là dụ khi đi du lịch liền :))

Quan trọng là thầy mình tĩnh tâm, vững chãi với gì đang làm. Giàu nghèo nói chung nó có số mệnh của nó, mình không điều khiển hết được, nhưng tận hưởng từng phút giây với cái mình đang có là cái mình làm được. Còn mấy bác kể "tôi đã vượt qua sóng gió và giờ giàu vcl" thì kệ mẹ mấy bác ấy :))

bảo hiểm như AIA ko có lương cứng, đủ kpi thì có lương, ko đủ thì tùy c hính sách cty có trợ cấp.
Dis title ngon thế
 
Ko biết thớt gato hay ko tin hay trầm cảm

Nếu ăn nói ko khéo là đầu nguồn thì chấp nhận đi vì thớt chấp nhận ko thay đổi mà

Còn việc này hay bất cứ việc gì, thấy hay thì học hỏi,nó lại là người nhà mình nữa ,ngại gì
 
Quan trọng không phải nó giàu thiệt hay không. Kiên thì họ hàng bạn bè càng giàu Kiên càng mừng, chắc là tại số con buôn, thấy giàu là dụ khi đi du lịch liền :))

Quan trọng là thầy mình tĩnh tâm, vững chãi với gì đang làm. Giàu nghèo nói chung nó có số mệnh của nó, mình không điều khiển hết được, nhưng tận hưởng từng phút giây với cái mình đang có là cái mình làm được. Còn mấy bác kể "tôi đã vượt qua sóng gió và giờ giàu vcl" thì kệ mẹ mấy bác ấy :))


Dis title ngon thế
Mình thì tin là kiểu mỗi người được xh phân công 1 cv riêng, kiểu chết với 1 nghề đó thì khó làm nghề khác. Nên giờ mình thấy mấy đứa như thế thì biết đó là phúc phận của chúng nó, phúc mình được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu chứ.
 
Bạn thớt ơi đừng buồn, mình có thằng anh đéo có tiền nhưng đòi bà già đứng tên mua xe để vay ngân hàng trả góp 700tr đây. Trên fb thì toàn khoe sang chảnh, đi hàn quốc, đi canada, iphone 14 mới ra là cũng phải đổi liền. Chỉ có người trong nhà là biết nó đéo có tiền. Tiền của nó thì từ đâu ra? Từ vay gia đình xong quịt nhưng lúc nào cũng tự nhận là mình tự làm ra !liec
 
Tất niên với cty, sếp lì xì 25 củ, mình trích ra 10 củ lì xì lại cho 2 thằng em dưới cấp, 10 củ lì xì ba mẹ.
Còn 5 củ để dành ăn nhậu với ae
đi tin cái đám bảo hiểm =)))
Yêu em <3
 
!bucĐm có tuổi cả rồi ăn với nói hở ra là dương cụ hồ bách thảo
 
Mình có đứa em họ kém 1 tuổi. Khi mình bắt đầu ra đời đi làm thì nó vẫn loanh quanh học hành mãi không xong. Cũng nhờ vả mình xin cho 1 chân công nhân kiếm dăm ba đồng qua ngày mà đợt đó sếp kêu đủ người rồi không tuyển. Rồi nó lên mạng, học làm bánh, mở cửa hàng bán nhưng được tầm 1 năm thì sập vì không thành công lắm
Rồi nó quay qua bán hàng online, nhập hàng về bán trên mạng cũng chỉ kiếm ổn thôi chứ hầu như kinh tế gia đình vẫn do chồng nó (lúc đó đang làm cho SamSung) gánh hết.
Bẵng đi vài năm thì thấy nó post fb khoe đi làm bảo hiểm, dự hội thảo abc xyz. Rồi mời anh em họ hàng mua ủng hộ. Uhm thì cũng ok thôi, nó ăn nói tốt, quen biết nhiều, có khi làm cái này lại hợp.
Độ 1~2 năm sau lại nghe nó kéo chồng nó bỏ Samsung về làm bảo hiểm cùng và thấy mua ô tô để 2 vợ chồng đi làm. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản nhà cô mình đầu tư vì nhà có mỗi đứa con.
Rồi lại thêm quả mua biệt thự Vin (cái này mãi khi con nó đi học Vinschool mình mới biết là vợ chồng nó mua nhà Vin).
Lúc này cũng hơi thắc mắc, chả nhẽ làm bảo hiểm kiếm nhiều vậy ah. Mấy đứa bạn mình bỏ ngành đi bán bảo hiểm cũng đâu phất ghê vậy.
Rồi khoe ảnh đi hội thảo tận châu Âu, châu Úc, sắp tới còn đi sang Mỹ nữa...
Rồi hàng tháng đi ăn chơi, ở resort sang chảnh...
Đỉnh điểm là quả khoe lương tháng 11 vừa rồi của nó, hơn 300 triệu !duoi
Thề, nhìn cái tin nhắn trả lương nó khoe trên fb mà tự dưng thấy mình đbrr dễ sợ, dù rằng trước giờ mình vẫn quan niệm ai làm việc nấy, miễn thỏa mãn mức sống của mình là được, không cần quá nhiều tiền.
Những ngẫm lại thì mình cày ngày 8 tiếng (có những hôm OT lên thành 10 tiếng), muốn đi đâu phải lên kế hoạch kỹ càng để việc công, việc tư không lẫn lộn
Vậy mà thu nhập cả năm còn không bằng một nửa lương tháng của nó !tramcam
Cảm thấy trầm cảm nặng nề !khoc2

Mình hiểu cảm giác của bác, khi thấy các bạn, các em tài giỏi hơn lương cao hơn. Cơ mà vì mình chưa đủ giỏi như người ta nên chưa được như vậy thui. Thôi, cố gắng bác ạ. Em cũng phải cố chữa xong bệnh rồi đi cày, cuộc sống của họ và của mình khác nhau mà...
 
Back
Top