Truyện này ngắn, plot đơn giản nhưng xây dựng chi tiết rất ăn tiền, không dội.
Thằng Tan là thằng nv chính hiếm hoi xây dựng hình tượng nhân vật chính trong sáng, nhiệt thành với mọi người nhưng không bị annoy như vô số truyện khác. Mình rất thích thằng main này. Đợt xem chuyến tàu vô tận làm thế giới nội tâm Tan nó trong veo chả hiểu sao thấy cảm xúc quá. Dù đọc truyện nhưng thấy anime nâng tầm hình ảnh thật sự. Mà nó rất tự nhiên, hướng thiện chứ không gượng ép. Gặp quỷ là chém. Chém xong mới đạo lý. Thương người nhưng không bị đần độn. Không la hét ầm ĩ quậy ầm ầm như các ông cháu truyện khác.
Hay việc xây dựng Muzan là một kiểu thuần ác, đầy phẫn nộ nhưng lại không có lý trí, hành động chỉ ích kỷ bản thân theo bản năng như 1 con vật thôi. Chứ không theo motip là quỷ vương có quá khứ khổ đau hay là mưu mô thâm hiểm, thao túng tâm lý các kiểu như các truyện khác.
Hoặc đội diệt quỷ tuy tính cách khác nhau nhưng đều vì mục tiêu chung, chứ không phải là mưu mẹo đấu đá, đâm sau lưng hay drama xà lơ.
Một bộ truyện bthg nhưng tổng hoà lại thì lại là một tác phẩm hay!!!