Thì mình đang nói quyển poe của wing thôi, nếu những chỗ dễ như nó chỉ ra mà còn sai thì mong gì những chỗ khó nó dịch đúng được.Nhưng có đoạn nó bóc phốt cũng sai mà, có một số cái là cố tình bới linh tinh. Nên mới nói chứ chỉ đúng 100% không thì nói làm gì.
Và nó có bóc phốt sai thì có thể bản dịch của nó / bạn nó cũng sẽ có lỗi thôi.
Mà tôi cũng chỉ nói ra chuyện đó để có cái nhìn đa chiều về mọi việc thôi, chứ dĩ nhiên có người bóc phốt cũng là cái đáng quý, để cho chất lượng mọi thứ cải thiện.
Thế nên mới bảo mua sách wing thì cứ phải đợi review xem dịch ổn không đã, chứ bỏ tiền ra để vác về 1 cuốn dịch như thế thì rất phí.



).











), nhưng 5 truyện sau lại hay, có chất kinh dị cổ điển và khá hấp dẫn, thấy truyện chôn sống và con mèo đen là xuất sắc nhất
