Multi Thần điện Ninh Tiền Đô 816 bit

  • Thread starter Thread starter SPC700
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có thể yêu cầu chủ thớt hack giùm mấy game yêu cầu vuốt chuỗi combo nút để tung "tiệt chiu" khum. Ví dụ xuống xéo tới lui A = 1 nút khác.
Ví dụ trong Dragon ball Butouden 3 có chỉnh nhấn nút A là kamekameha nhưng người chơi 2 muốn đấu chưởng phải thực hiện combo nút.

Loạt võ Tề Thiên nằm trong list rồi.

P/s: cập nhật Huyền Linh 3 ở post #1.


zU96n4k.png


Tôi biết Huyền Linh từ khoảng năm 1995, nhưng không hề động tới nó. Từ đó tới giờ tôi vẫn luôn có ý nghĩ: ối dào, lại anh nhà nghèo đi cứu công chúa như thằng Mario chứ gì, hay ho gì đâu. Cho tới khi tôi mua máy Switch, người bán luôn mồm quảng bá cho con game cháy nhất lúc bấy giờ là Huyền Linh hơi thở hoang dã. Tôi miễn cưỡng mua về chơi thử...thì không ngờ dính quá.
Thế là từ đó tôi bắt đầu để ý tới Huyền Linh, gần đây tôi chơi thử phiên bản thứ 3 trong series trên Super Famicom. Và tôi cũng bị dính luôn một mạch...
Thú thật là nội dung chỉ ở mức xoàng xoàng, chẳng có gì đặc sắc, y hệt như bản hơi thở hoang dã. Đồ họa (cả mặt mỹ thuật lẫn kỹ thuật) và âm nhạc cũng chỉ ở mức trung bình, không phải hàng đỉnh nhất của máy Super Famicom. Nhưng cái dính nhất, cháy nhất của nó là ở lối chơi cực kỳ đặc sắc. Đã ngồi xuống chơi một lần thì mãi dính. Điều này giải thích vì sao mà mãi tới tận năm 2023 này vẫn có hàng triệu người say mê Huyền Linh, và hội những người mê Huyền Linh sẵn sàng đập vào mặt bạn nếu mở miệng chê bai.
Tôi tìm thấy ở bản Super Famicom này khá nhiều yếu tố mà dòng SoulBorne sau này học hỏi, như cách bố trí màn, cách ẩn Item, và chiếc cầu tàng hình đặc trưng của dòng này. Hãy thử xem một game năm 1991 thực sự đỉnh như thế nào trong thời của nó. Năm 2023, chơi game năm 1991 vẫn không hết choáng ngợp trước một sự đỉnh không hề nhẹ của nó.

Link tải bản dịch + mã nguồn:

Link tải gồm Rom, mã nguồn assembly, file text, các file dữ liệu được dùng trong bản dịch và đặc biệt là còn có cả bản dịch sách hướng dẫn đi kèm băng game.
Dung lượng bản gốc tiếng Nhật là 8 triệu bit, còn ở bản dịch tiếng Việt này là 16 triệu bit. Sở dĩ bản dịch có dung lượng lớn hơn là bởi vì nó được viết thêm khoảng 15 nghìn dòng code cải tiến về mặt kỹ thuật so với bản gốc, như mô tả dưới đây.
  • Cải thiện tốc độ (bản gốc: Slow Rom, bản dịch: Fast Rom)
  • Khung thoại được mở rộng để viết được nhiều chữ hơn.
  • Khung thoại có màu nền bán trong suốt, thay đổi ngẫu nhiên để cho hiển thị chữ tốt nhất, dễ nhìn dễ thấy nhất. Ở bản gốc thì màu nền của khung thoại là khung rỗng không màu, đôi khi gây khó nhìn vì lẫn với hình ảnh của Background.
  • Có thêm một số event ẩn mà bản gốc không có.
  • Có thêm nhiều lời thoại mới nhằm mang lại cảm giác tự nhiên cho mạch hội thoại. Ở bản gốc, các nhân vật NPC chỉ nói một câu duy nhất khi được hỏi, lặp đi lặp lại vô tận...như một cái máy. Còn ở bản dịch này, các NPC có thể nói nhiều câu khác nhau khi được hỏi, tăng thêm độ tự nhiên cho mạch thoại.
  • Bật chức năng Debug vốn có sẵn trong Rom, nhưng đã bị nhà sản xuất vô hiệu hóa trong bản gốc. Để sử dụng chức năng này thì chỉ cần nhấn đồng thời nút L + A, nhấn L + A lần nữa để giải trừ. Trong khi đang bật chức năng Debug mà nhấn R + A thì sẽ kích hoạt chức năng chạy 1 frame.
  • Có thể chọn nhanh Item ở màn hình chính mà không cần phải nhấn Start để truy cập vào Menu như ở bản gốc. Ở bản dịch này, chỉ cần nhấn L hoặc R là được.
  • Có thể Reset nhanh bằng cách nhấn L + R + Start mà không cần nhấn nút Reset trên phần cứng.
  • Nhấn nút bí mật vào thời điểm bí mật để kích hoạt chức năng bí mật, nhận Item bí mật,... Nút bí mật/thời điểm bí mật là gì thì tôi không mô tả ở đây nhưng chỉ cần nhìn mã nguồn kèm theo bản dịch là biết.
  • Toàn bộ chữ hiển thị trong bản dịch đều là proportional font, tức font chữ có độ rộng biến thiên. Trong khi ở bản gốc thì hầu hết text đều được hiển thị ở kiểu mono-spaced, tức font chữ có độ rộng cố định.
 
Chỉnh sửa cuối:
Loạt võ Tề Thiên nằm trong list rồi.

P/s: cập nhật Huyền Linh 3 ở post #1.


zU96n4k.png


Tôi biết Huyền Linh từ khoảng năm 1995, nhưng không hề động tới nó. Từ đó tới giờ tôi vẫn luôn có ý nghĩ: ối dào, lại anh nhà nghèo đi cứu công chúa như thằng Mario chứ gì, hay ho gì đâu. Cho tới khi tôi mua máy Switch, người bán luôn mồm quảng bá cho con game cháy nhất lúc bấy giờ là Huyền Linh hơi thở hoang dã. Tôi miễn cưỡng mua về chơi thử...thì không ngờ dính quá.
Thế là từ đó tôi bắt đầu để ý tới Huyền Linh, gần đây tôi chơi thử phiên bản thứ 3 trong series trên Super Famicom. Và tôi cũng bị dính luôn một mạch...
Thú thật là nội dung chỉ ở mức xoàng xoàng, chẳng có gì đặc sắc, y hệt như bản hơi thở hoang dã. Đồ họa (cả mặt mỹ thuật lẫn kỹ thuật) và âm nhạc cũng chỉ ở mức trung bình, không phải hàng đỉnh nhất của máy Super Famicom. Nhưng cái dính nhất, cháy nhất của nó là ở lối chơi cực kỳ đặc sắc. Đã ngồi xuống chơi một lần thì mãi dính. Điều này giải thích vì sao mà mãi tới tận năm 2023 này vẫn có hàng triệu người say mê Huyền Linh, và hội những người mê Huyền Linh sẵn sàng đập vào mặt bạn nếu mở miệng chê bai.
Tôi tìm thấy ở bản Super Famicom này khá nhiều yếu tố mà dòng SoulBorne sau này học hỏi, như cách bố trí màn, cách ẩn Item, và chiếc cầu tàng hình đặc trưng của dòng này. Hãy thử xem một game năm 1991 thực sự đỉnh như thế nào trong thời của nó. Năm 2023, chơi game năm 1991 vẫn không hết choáng ngợp trước một sự đỉnh không hề nhẹ của nó.

Link tải bản dịch + mã nguồn:

Link tải gồm Rom, mã nguồn assembly, file text, các file dữ liệu được dùng trong bản dịch và đặc biệt là còn có cả bản dịch sách hướng dẫn đi kèm băng game.
Dung lượng bản gốc tiếng Nhật là 8 triệu bit, còn ở bản dịch tiếng Việt này là 16 triệu bit. Sở dĩ bản dịch có dung lượng lớn hơn là bởi vì nó được viết thêm khoảng 15 nghìn dòng code cải tiến về mặt kỹ thuật so với bản gốc, như mô tả dưới đây.
  • Cải thiện tốc độ (bản gốc: Slow Rom, bản dịch: Fast Rom)
  • Khung thoại được mở rộng để viết được nhiều chữ hơn.
  • Khung thoại có màu nền bán trong suốt, thay đổi ngẫu nhiên để cho hiển thị chữ tốt nhất, dễ nhìn dễ thấy nhất. Ở bản gốc thì màu nền của khung thoại là khung rỗng không màu, đôi khi gây khó nhìn vì lẫn với hình ảnh của Background.
  • Có thêm một số event ẩn mà bản gốc không có.
  • Có thêm nhiều lời thoại mới nhằm mang lại cảm giác tự nhiên cho mạch hội thoại. Ở bản gốc, các nhân vật NPC chỉ nói một câu duy nhất khi được hỏi, lặp đi lặp lại vô tận...như một cái máy. Còn ở bản dịch này, các NPC có thể nói nhiều câu khác nhau khi được hỏi, tăng thêm độ tự nhiên cho mạch thoại.
  • Bật chức năng Debug vốn có sẵn trong Rom, nhưng đã bị nhà sản xuất vô hiệu hóa trong bản gốc. Để sử dụng chức năng này thì chỉ cần nhấn đồng thời nút L + A, nhấn L + A lần nữa để giải trừ. Trong khi đang bật chức năng Debug mà nhấn R + A thì sẽ kích hoạt chức năng chạy 1 frame.
  • Có thể chọn nhanh Item ở màn hình chính mà không cần phải nhấn Start để truy cập vào Menu như ở bản gốc. Ở bản dịch này, chỉ cần nhấn L hoặc R là được.
  • Có thể Reset nhanh bằng cách nhấn L + R + Start mà không cần nhấn nút Reset trên phần cứng.
  • Nhấn nút bí mật vào thời điểm bí mật để kích hoạt chức năng bí mật, nhận Item bí mật,... Nút bí mật/thời điểm bí mật là gì thì tôi không mô tả ở đây nhưng chỉ cần nhìn mã nguồn kèm theo bản dịch là biết.
  • Toàn bộ chữ hiển thị trong bản dịch đều là proportional font, tức font chữ có độ rộng biến thiên. Trong khi ở bản gốc thì hầu hết text đều được hiển thị ở kiểu mono-spaced, tức font chữ có độ rộng cố định.
quá đỉnh peepo_cheer
 
3. Huyền Linh 3 (HUYỀN thoại về LINH, Super Famicom 1991)
kpORxMR.png

xưa tôi chơi snes nó lại khác cái máy trong hình , và nó dùng đĩa me^m` là sao hả bác ?
640px-SNES-Mod1-Console-Set.jpg


floppies.jpeg
 
Thớt hay vầy có mấy ông ngáo ngơ vào nâng cao quan điểm chê bai Hán Việt này nọ. Đúng xàm! Đã là bản mod thì tác giả có quyền (chưa kể đúng, sai, hợp lý…).
Góp ý tinh thần xây dựng thì không? Phải thể hiện quan điểm cá nhân, thái độ lồi lõm vl. Đến đoạn ngta nói cao nói sâu hơn thì như ếch ngồi đáy giếng há mỏ nghe và câm lặng. Hài!
Bớt nói đạo lý thời đại phát triển bla bla làm như mình sành đời lắm r đi các bố!
 
Thớt hay vầy có mấy ông ngáo ngơ vào nâng cao quan điểm chê bai Hán Việt này nọ. Đúng xàm! Đã là bản mod thì tác giả có quyền (chưa kể đúng, sai, hợp lý…).
Góp ý tinh thần xây dựng thì không? Phải thể hiện quan điểm cá nhân, thái độ lồi lõm vl. Đến đoạn ngta nói cao nói sâu hơn thì như ếch ngồi đáy giếng há mỏ nghe và câm lặng. Hài!
Bớt nói đạo lý thời đại phát triển bla bla làm như mình sành đời lắm r đi các bố!
So deep, are you sure you not from DC movie pu_pepeclub
 
xưa tôi chơi snes nó lại khác cái máy trong hình , và nó dùng đĩa me^m` là sao hả bác ?
640px-SNES-Mod1-Console-Set.jpg


floppies.jpeg

Xem bài này.


STONE BOAT - Khái quát về Super Famicom kỳ #1 (google.com)

Con máy đầu tiên của Ninh là máy 8 bit, tên là Famicom. Ở Âu Mỹ nó tên là NES hoặc đơn giản là máy Ninh Tiền Đô.
Tới năm 1990, Ninh cho ra bản nâng cấp 16 bit, có tên là Super Famicom, là con như hình bên dưới.
ydqxEpQ.png




Con này có phiên bản Mỹ tên là SNES, như hình bên dưới.
2NnUbFd.jpg


Còn bản Âu của con này có tên là Super Ninh Tiền Đô, ngoại hình thì y chang con Super Famicom.

Về tính năng thì 3 con này như nhau. Chỉ có 1 điểm khác là không chơi được băng game của nhau.
(Thực ra nếu muốn thì tìm trick)

Còn vụ đĩa mềm: vốn con SNES/Super Famicom/Super Ninh Tiền Đô chơi băng cắm, giá rất đắt.
Một game AAA như Mộc Đế, Zelda thời đó cũng khoảng 60 Mỹ kim.
Một tháng lương trung bình lúc đó khoảng 500k VND.
Thành ra cả nước chả mấy ai chơi nổi cái băng gốc của nó.
May thay mấy anh hàng xóm yêu khoa học của chúng ta chế ra được cái đầu hút Rom từ băng gốc để paste vào cái đĩa mềm, rồi cho phép chơi luôn từ đĩa mềm.
Chính là cái đầu Alma hoặc xịn hơn là đầu Super UFO.

oSyEf2O.png


Cái đầu này có cây cọc cắm thẳng vào cái khe băng của SNES/Super Famicom/Super Ninh Tiền Đô, còn đầu kia có lỗ để nhét cái đĩa mềm 1.4MB vào.
Từ đó khắp cả nước này, chỗ nào cũng chơi đầu UFO hoặc Alma cả. Giá chép mỗi đĩa mềm đâu khoảng 5k 1 đĩa.
Một băng gốc có dung lượng từ 1~4 đĩa mềm. Trò nào nặng hơn 4 đĩa thì mấy cái đầu này không đọc được.
Mấy trò có chip đặc biệt thì cái đầu này cũng chịu chết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thớt hay vầy có mấy ông ngáo ngơ vào nâng cao quan điểm chê bai Hán Việt này nọ. Đúng xàm! Đã là bản mod thì tác giả có quyền (chưa kể đúng, sai, hợp lý…).
Góp ý tinh thần xây dựng thì không? Phải thể hiện quan điểm cá nhân, thái độ lồi lõm vl. Đến đoạn ngta nói cao nói sâu hơn thì như ếch ngồi đáy giếng há mỏ nghe và câm lặng. Hài!
Bớt nói đạo lý thời đại phát triển bla bla làm như mình sành đời lắm r đi các bố!

Thớt vui vẻ, hạn chế comment kích động.
 
Xem bài này.


STONE BOAT - Khái quát về Super Famicom kỳ #1 (google.com)

Con máy đầu tiên của Ninh là máy 8 bit, tên là Famicom. Ở Âu Mỹ nó tên là NES hoặc đơn giản là máy Ninh Tiền Đô.
Tới năm 1990, Ninh cho ra bản nâng cấp 16 bit, có tên là Super Famicom, là con như hình bên dưới.
ydqxEpQ.png




Con này có phiên bản Mỹ tên là SNES, như hình bên dưới.
2NnUbFd.jpg



Về tính năng thì 3 con này như nhau. Chỉ có 1 điểm khác là không chơi được băng game của nhau.
(Thực ra nếu muốn thì tìm trick)

Còn vụ đĩa mềm: vốn con SNES/Super Famicom/Super Ninh Tiền Đô chơi băng cắm, giá rất đắt.
Một game AAA như Mộc Đế, Zelda thời đó cũng khoảng 60 Mỹ kim.
Một tháng lương trung bình lúc đó khoảng 500k VND.
Thành ra cả nước chả mấy ai chơi nổi cái băng gốc của nó.
May thay mấy anh hàng xóm yêu khoa học của chúng ta chế ra được cái đầu hút Rom từ băng gốc để paste vào cái đĩa mềm, rồi cho phép chơi luôn từ đĩa mềm.
Chính là cái đầu Alma hoặc xịn hơn là đầu Super UFO.

oSyEf2O.png


Cái đầu này có cây cọc cắm thẳng vào cái khe băng của SNES/Super Famicom/Super Ninh Tiền Đô, còn đầu kia có lỗ để nhét cái đĩa mềm 1.4MB vào.
Từ đó khắp cả nước này, chỗ nào cũng chơi đầu UFO hoặc Alma cả. Giá chép mỗi đĩa mềm đâu khoảng 5k 1 đĩa.
Một băng gốc có dung lượng từ 1~4 đĩa mềm. Trò nào nặng hơn 4 đĩa thì mấy cái đầu này không đọc được.
Mấy trò có chip đặc biệt thì cái đầu này cũng chịu chết.



Còn bản Âu của con này có tên là Super Ninh Tiền Đô, ngoại hình thì y chang con Super Famicom.
xưa chơi mấy game dài hơi như kiếm thần hay đại chiến robot có dùng cái đĩa mềm để save , vậy máy gốc nó có cục card riêng hả bác pepe-7
 
Máy này không có cục card, cả máy tiền thân của nó là Famicom (NES) cũng vậy.
Vậy nó save bằng cách nào?
Trả lời là bằng pin.
Pin ở đâu?
Pin nằm trong cái mạch của băng luôn.

Gần đây tháo một số băng ra để kiểm tra pin, thấy lắp khoảng 1991 mà tới giờ vẫn còn sống.

Thay pin một loạt băng thì gặp băng này có viên pin được lắp vào tháng 11 năm 1992. Đến giờ đã 30 năm mà vẫn chạy tốt, file save vẫn đầy đủ. Thật là xúc động. Lần thay pin cho em ấy sẽ là khoảng 30 năm nữa. Chẳng biết là có sống đến lúc đó được không.

EszIDo9.png
 
May thay mấy anh hàng xóm yêu khoa học của chúng ta chế ra được cái đầu hút Rom từ băng gốc để paste vào cái đĩa mềm, rồi cho phép chơi luôn từ đĩa mềm.
Chính là cái đầu Alma hoặc xịn hơn là đầu Super UFO.
Vỡi! Mấy a hàng xóm đúng kinh dị.
Giờ đây mấy a đẻ hàng loạt máy cầm tay retro chơi phà phà mọi hệ từ ps1 trở về trước cho dân ko chuyên, ko rành kỹ thuật, ko yêu cầu cao… Khỏi hack, khỏi mày mò tìm hiểu, cứ chép rom vào là chơi.
 
À quên, nếu chơi bằng đĩa mềm (lậu) thì có thể lưu file save trên đĩa mềm luôn.

 
Vỡi! Mấy a hàng xóm đúng kinh dị.
Giờ đây mấy a đẻ hàng loạt máy cầm tay retro chơi phà phà mọi hệ từ ps1 trở về trước cho dân ko chuyên, ko rành kỹ thuật, ko yêu cầu cao… Khỏi hack, khỏi mày mò tìm hiểu, cứ chép rom vào là chơi.

Thực ra là không giỏi lắm đâu. Giỏi hẳn thì đã chế ra cái mới ăn tiền rồi.
Máy của anh hàng xóm chỉ gọi là chơi cho có, chứ không chính xác được như máy gốc. Được cái tiện dụng, giá rẻ thôi.
 
Thực ra là không giỏi lắm đâu. Giỏi hẳn thì đã chế ra cái mới ăn tiền rồi.
Máy của anh hàng xóm chỉ gọi là chơi cho có, chứ không chính xác được như máy gốc. Được cái tiện dụng, giá rẻ thôi.
đúng r, tệp khách hàng cần sự tiện dụng, giá rẻ là nhiều đấy. Vì thực tế cơm áo gạo tiền, thời gian, không gian... không cho phép :v
 
ngày trước mê cái đá banh siêu sao 2 kinh do có thể edit được tên của cầu thủ, bộ đó 2 đĩa, thế mà game chỉ chạy được tới đoạn chỉnh đội hình thôi, vào trận là đen ngòm. cái đá banh siêu sao 4 cũng 2 đĩa mà chơi ầm ầm. Sau này mới biết bị dụ mua cái đầu ufo chỉ load dc max 16 mb.
 
ngày trước mê cái đá banh siêu sao 2 kinh do có thể edit được tên của cầu thủ, bộ đó 2 đĩa, thế mà game chỉ chạy được tới đoạn chỉnh đội hình thôi, vào trận là đen ngòm. cái đá banh siêu sao 4 cũng 2 đĩa mà chơi ầm ầm. Sau này mới biết bị dụ mua cái đầu ufo chỉ load dc max 16 mb.
Đầu ufo nâng cấp dần. Bản cuối cùng của nó là Pro8 chơi được game 32Mb, tức 4MB. Game nào to hơn thì không chơi được.
 
Thế bao h thì mới phát hành chính thức con SW4 tiếng việt hả bác
 
Thế bao h thì mới phát hành chính thức con SW4 tiếng việt hả bác
Bao giờ có người vẽ vời giúp. Bạn giúp được thì sang box Srw với.
 
Vỡi! Mấy a hàng xóm đúng kinh dị.
Giờ đây mấy a đẻ hàng loạt máy cầm tay retro chơi phà phà mọi hệ từ ps1 trở về trước cho dân ko chuyên, ko rành kỹ thuật, ko yêu cầu cao… Khỏi hack, khỏi mày mò tìm hiểu, cứ chép rom vào là chơi.
Mấy anh ăn trên chất xám bọn tây hoy cụ, khởi điểm của retro là mấy con Raspberry Pi nạp linux, firmware cũng là github share miễn phí.

Xong rồi mấy anh bắt đầu build ít máy gọi vốn trên indiegogo, các pháp sư tàu mua 1 2 con về nghiên cứu và thế là từ đó tàu đẻ retro như gà.

Tuy nhiên thực tế là tàu vẫn chả đi xa được hơn, vẫn ngồi loanh quanh rình, các anh tây lên được thế hệ nào thì tàu cũng lên thế hệ đó.

Nếu cụ có chơi retro handheld thì cụ sẽ biết là các anh tây hiện tại mạnh nhất là con Retroid Pocket 3+ từ 2 năm trước dùng con SoC Unisoc T618, thì từ đó đến nay cũng không anh Tàu nào build được con nào mới mạnh hơn trong khi Unisoc là hãng đồng hương luôn và đã ra được kha khá SoC thế hệ mới, đơn giản là vì các anh chỉ build được 1 bản firmware xào lại từ firmware của con Retroid Pocket 3+, các anh không tự viết được driver hay build firmware.

Thực ra là không giỏi lắm đâu. Giỏi hẳn thì đã chế ra cái mới ăn tiền rồi.
Máy của anh hàng xóm chỉ gọi là chơi cho có, chứ không chính xác được như máy gốc. Được cái tiện dụng, giá rẻ thôi.
Thực ra nó chạy emulator mà cụ, cảm giác về hình ảnh âm thanh làm sao đúng như cái máy nguyên bản được ạ, nhưng mà cũng vẫn phải khen là nó tiện.
 
Mấy anh ăn trên chất xám bọn tây hoy cụ
vâng, ý tui là Tàu vẫn bá đạo vụ copycat và làm cho nó tiện lợi với số đông (đặc điểm dân nó).
 
Back
Top