Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng caoMấy cha ở hideway lười cm, cái gì cũng sai thằng Clive đi như sai vặt![]()

xã hội trung cổ ngày xưa lại chả witch hunt ầm ầm, dùng crysal niệm phép thì ok chứ không có crystal lại niệm phép đc là lũ dị giáo có thế thôi.
nói thẳng ra đó là chính sách của đám cầm quyền ở thế giới này, vì nền kinh tế ở thế giới này là nhà nước bán crystal cho dân, bọn bearers tự nhiên không dùng crystal nữa mà đc dân ủng hộ với nhân giống thì nhà nước còn bán crystal cho ai.
chế độ nô lệ bearers nó chả khác gì phân biệt chủng tộc mà Mẽo nó đang dùng để trị dân thời nay cả.
Câu này là sai hoàn toàn nhé. Bearer là bị random, không phải di truyền. Hai đứa bearer ịch nhau vẫn có khả năng đẻ con ra bình thường và người thường ịch nhau vẫn có khả năng ra bearer. Ba mẹ thằng Clive và Joshua có ai là bearer đâu mà đẻ ra 2 anh em bearer/dominant đấy thôi. Ông nội thằng Clive là dominant của Phoenix nhưng ông già nó thì lại là người thường. Đoạn lúc mới gặp Martha, trong quán ăn có bà kia dắt thằng con nhỏ phàn nàn mắc công mang thai 9 tháng đẻ cu em cho nó, hóa ra đẻ ra thằng bearer làm bả mắc công phải vứt cho tụi lính nuôi.chính sách của đám cầm quyền ở thế giới này, vì nền kinh tế ở thế giới này là nhà nước bán crystal cho dân, bọn bearers tự nhiên không dùng crystal nữa mà đc dân ủng hộ với nhân giống thì nhà nước còn bán crystal cho ai.
Cái này là reaching rồi, hai bên từ đầu đã không giống nhau. Nguồn gốc phân biệt chủng tộc ở Mẽo là do tụi da trắng nó nghĩ nó là thượng đẳng hơn các sắc dân khác lúc bấy giờ toàn ăn lông ở lỗ không khác gì súc trong mắt nó nên nó nắm đầu lôi làm nô. Chế độ phân biệt chủng tộc hiện tại là trick khiến người dân không chú ý vào các điểm tồi tệ, quan liêu của chính quyền, không đồng lòng đấm chính quyền, đấm tụi elite 1% để chúng nó tiếp tục bóc lột, vơ vét thôi. Trong game là bối cảnh trung cổ mà thời đấy thì chỉ có elite lật nhau thôi chứ dân ngu cu đen biết gì đâu mà cần dùng phân biệt chủng tộc đánh lạc hướng. Trung cổ thì dân ngu cu đen elite nó dùng tôn giáo wololo là nghe lời hết.chế độ nô lệ bearers nó chả khác gì phân biệt chủng tộc mà Mẽo nó đang dùng để trị dân thời nay cả.
TLDRCâu này là sai hoàn toàn nhé. Bearer là bị random, không phải di truyền. Hai đứa bearer ịch nhau vẫn có khả năng đẻ con ra bình thường và người thường ịch nhau vẫn có khả năng ra bearer. Ba mẹ thằng Clive và Joshua có ai là bearer đâu mà đẻ ra 2 anh em bearer/dominant đấy thôi. Ông nội thằng Clive là dominant của Phoenix nhưng ông già nó thì lại là người thường. Đoạn lúc mới gặp Martha, trong quán ăn có bà kia dắt thằng con nhỏ phàn nàn mắc công mang thai 9 tháng đẻ công cụ lao động em cho nó, hóa ra đẻ ra thằng bearer làm bả mắc công phải vứt cho tụi lính nuôi.
Witch hunt là chiêu trò của nhà thờ để lấn quyền của giáo hoàng vào mảng chính trị, bành trướng ảnh hưởng tôn giáo thôi không giống với bối cảnh trong game. Game này có vẻ muốn dùng học thuyết này "people fear what they don't understand and hate what they can't control" chứ không phải cái witch hunt.
Ngắn gọn thì tụi bearer passive bá, từ bé có thể cast phép không cần crystal nên nguy hiểm, có khả năng nắm đầu enslave cả đám phải dùng đá cast phép nên phe dùng đá phải đàn áp, tước sức mạnh hoặc mind break tụi bearer trước khi tụi bearer khống chế tụi nó. Do game không làm rõ về cội nguồn tụi bearer, mâu thuẫn giữa 2 phe bearer - đập đá và tại sao bearer bị làm nô trong khi có cả 1 đơn vị quân đội toàn bearer có khả năng cast phép, săn Dominant.
Bên dòng Divinity có chi tiết tương tự như này là Sorcerers. Tụi Sorc bên Divinity có khả năng hút Source thẳng từ bên kia The Veil mà không cần vật dẫn, tương tự với Bearer có thể hút Aether từ không khí không cần crystal. Bên Divinity thì mỗi lần tụi Sorc cast phép là bọn quái Voidwoken từ bên kia The Veil ùa theo sang nên tụi khác mới lùng Sorc và tước sức mạnh. Chỉ một số Sorc con ông cháu cha hoặc có khả năng kiểm soát năng lực tốt, không xé toạc không gian thời gian cho Voidwoken ồ ạt ùa qua thì được tôn lên làm elite, tương tự bên FF16 là Dominant. Dòng Dragon Age cũng có chi tiết tương tự là đám dùng magic đều bị bắt nhốt trong các tháp của circle of magi vì mỗi lần cast phép tụi nó đều có khả năng bị quỷ nhập, mở portal dẫn sang Fade cho quỷ tràn ra. Chỉ có mớ elite hoặc làm kép cho elite là được tự do và leo lên chức cao. Mớ tự do mà dalit thì thành apostate bị săn như chó. Hai dòng Divinity và Dragon Age giải thích chi tiết hơn nên mọi người thấy nó hợp lý, không bị dội kiểu X-men bị người phàm đấm vỡ mồm, sai như con đẻ.
Cái này là reaching rồi, hai bên từ đầu đã không giống nhau. Nguồn gốc phân biệt chủng tộc ở Mẽo là do tụi da trắng nó nghĩ nó là thượng đẳng hơn các sắc dân khác lúc bấy giờ toàn ăn lông ở lỗ không khác gì súc trong mắt nó nên nó nắm đầu lôi làm nô. Chế độ phân biệt chủng tộc hiện tại là trick khiến người dân không chú ý vào các điểm tồi tệ, quan liêu của chính quyền, không đồng lòng đấm chính quyền, đấm tụi elite 1% để chúng nó tiếp tục bóc lột, vơ vét thôi. Trong game là bối cảnh trung cổ mà thời đấy thì chỉ có elite lật nhau thôi chứ dân ngu công cụ lao động đen biết gì đâu mà cần dùng phân biệt chủng tộc đánh lạc hướng. Trung cổ thì dân ngu công cụ lao động đen elite nó dùng tôn giáo wololo là nghe lời hết.



Là thằng duy nhất trên thế giới có khả năng fast travel nó khổ thế đấyMấy cha ở hideway lười cm, cái gì cũng sai thằng Clive đi như sai vặt![]()

Mấy cái khác thôi ko bànCâu này là sai hoàn toàn nhé. Bearer là bị random, không phải di truyền. Hai đứa bearer ịch nhau vẫn có khả năng đẻ con ra bình thường và người thường ịch nhau vẫn có khả năng ra bearer. Ba mẹ thằng Clive và Joshua có ai là bearer đâu mà đẻ ra 2 anh em bearer/dominant đấy thôi. Ông nội thằng Clive là dominant của Phoenix nhưng ông già nó thì lại là người thường. Đoạn lúc mới gặp Martha, trong quán ăn có bà kia dắt thằng con nhỏ phàn nàn mắc công mang thai 9 tháng đẻ công cụ lao động em cho nó, hóa ra đẻ ra thằng bearer làm bả mắc công phải vứt cho tụi lính nuôi.
Witch hunt là chiêu trò của nhà thờ để lấn quyền của giáo hoàng vào mảng chính trị, bành trướng ảnh hưởng tôn giáo thôi không giống với bối cảnh trong game. Game này có vẻ muốn dùng học thuyết này "people fear what they don't understand and hate what they can't control" chứ không phải cái witch hunt.
Ngắn gọn thì tụi bearer passive bá, từ bé có thể cast phép không cần crystal nên nguy hiểm, có khả năng nắm đầu enslave cả đám phải dùng đá cast phép nên phe dùng đá phải đàn áp, tước sức mạnh hoặc mind break tụi bearer trước khi tụi bearer khống chế tụi nó. Do game không làm rõ về cội nguồn tụi bearer, mâu thuẫn giữa 2 phe bearer - đập đá và tại sao bearer bị làm nô trong khi có cả 1 đơn vị quân đội toàn bearer có khả năng cast phép, săn Dominant.
Bên dòng Divinity có chi tiết tương tự như này là Sorcerers. Tụi Sorc bên Divinity có khả năng hút Source thẳng từ bên kia The Veil mà không cần vật dẫn, tương tự với Bearer có thể hút Aether từ không khí không cần crystal. Bên Divinity thì mỗi lần tụi Sorc cast phép là bọn quái Voidwoken từ bên kia The Veil ùa theo sang nên tụi khác mới lùng Sorc và tước sức mạnh. Chỉ một số Sorc con ông cháu cha hoặc có khả năng kiểm soát năng lực tốt, không xé toạc không gian thời gian cho Voidwoken ồ ạt ùa qua thì được tôn lên làm elite, tương tự bên FF16 là Dominant. Dòng Dragon Age cũng có chi tiết tương tự là đám dùng magic đều bị bắt nhốt trong các tháp của circle of magi vì mỗi lần cast phép tụi nó đều có khả năng bị quỷ nhập, mở portal dẫn sang Fade cho quỷ tràn ra. Chỉ có mớ elite hoặc làm kép cho elite là được tự do và leo lên chức cao. Mớ tự do mà dalit thì thành apostate bị săn như chó. Hai dòng Divinity và Dragon Age giải thích chi tiết hơn nên mọi người thấy nó hợp lý, không bị dội kiểu X-men bị người phàm đấm vỡ mồm, sai như con đẻ.
Cái này là reaching rồi, hai bên từ đầu đã không giống nhau. Nguồn gốc phân biệt chủng tộc ở Mẽo là do tụi da trắng nó nghĩ nó là thượng đẳng hơn các sắc dân khác lúc bấy giờ toàn ăn lông ở lỗ không khác gì súc trong mắt nó nên nó nắm đầu lôi làm nô. Chế độ phân biệt chủng tộc hiện tại là trick khiến người dân không chú ý vào các điểm tồi tệ, quan liêu của chính quyền, không đồng lòng đấm chính quyền, đấm tụi elite 1% để chúng nó tiếp tục bóc lột, vơ vét thôi. Trong game là bối cảnh trung cổ mà thời đấy thì chỉ có elite lật nhau thôi chứ dân ngu công cụ lao động đen biết gì đâu mà cần dùng phân biệt chủng tộc đánh lạc hướng. Trung cổ thì dân ngu công cụ lao động đen elite nó dùng tôn giáo wololo là nghe lời hết.
Cái này đáng ra nên nhét trong mớ dẫn truyện ngay đầu game hoặc trong main quest để giải thích cho người chơi. Thanh niên nào đưa ra ngu kiến nhét vào sidequest quẳng ở cuối game đến ạKhông làm sidequest cuối của Vivian à
Bearer trước đây được tôn sùng như Crytals sống
Được trọng dụng và có vị trí cao trong xã hội , có cả quota trong chế độ cầm quyền của các quốc gia luôn
Thay đổi xảy ra khi đám Bearer tự tạo tôn giáo riêng chỉ thờ Bearer và chỉ dành riêng cho Bearer
Âm ỉ xung đột quyền lực tôn giáo diễn ra trong thời gian dài cho đến khi nó nổ thành chiến tranh đẫm máu
Kết thúc bên Bearer thua cuộc và các quốc gia nó ký cam kết tất cả Bearer sinh ra sẽ thành slave luôn

dân ngu công cụ lao động đen

Câu này là sai hoàn toàn nhé. Bearer là bị random, không phải di truyền. Hai đứa bearer ịch nhau vẫn có khả năng đẻ con ra bình thường và người thường ịch nhau vẫn có khả năng ra bearer. Ba mẹ thằng Clive và Joshua có ai là bearer đâu mà đẻ ra 2 anh em bearer/dominant đấy thôi. Ông nội thằng Clive là dominant của Phoenix nhưng ông già nó thì lại là người thường. Đoạn lúc mới gặp Martha, trong quán ăn có bà kia dắt thằng con nhỏ phàn nàn mắc công mang thai 9 tháng đẻ công cụ lao động em cho nó, hóa ra đẻ ra thằng bearer làm bả mắc công phải vứt cho tụi lính nuôi.
Witch hunt là chiêu trò của nhà thờ để lấn quyền của giáo hoàng vào mảng chính trị, bành trướng ảnh hưởng tôn giáo thôi không giống với bối cảnh trong game. Game này có vẻ muốn dùng học thuyết này "people fear what they don't understand and hate what they can't control" chứ không phải cái witch hunt.
Ngắn gọn thì tụi bearer passive bá, từ bé có thể cast phép không cần crystal nên nguy hiểm, có khả năng nắm đầu enslave cả đám phải dùng đá cast phép nên phe dùng đá phải đàn áp, tước sức mạnh hoặc mind break tụi bearer trước khi tụi bearer khống chế tụi nó. Do game không làm rõ về cội nguồn tụi bearer, mâu thuẫn giữa 2 phe bearer - đập đá và tại sao bearer bị làm nô trong khi có cả 1 đơn vị quân đội toàn bearer có khả năng cast phép, săn Dominant nên làm người chơi thấy lấn cấn thôi.
Bên dòng Divinity có chi tiết tương tự như này là Sorcerers. Tụi Sorc bên Divinity có khả năng hút Source thẳng từ bên kia The Veil mà không cần vật dẫn, tương tự với Bearer có thể hút Aether từ không khí không cần crystal. Bên Divinity thì mỗi lần tụi Sorc cast phép là bọn quái Voidwoken từ bên kia The Veil ùa theo sang nên tụi khác mới lùng Sorc và tước sức mạnh. Chỉ một số Sorc con ông cháu cha hoặc có khả năng kiểm soát năng lực tốt, không xé toạc không gian thời gian cho Voidwoken ồ ạt ùa qua thì được tôn lên làm elite, tương tự bên FF16 là Dominant. Dòng Dragon Age cũng có chi tiết tương tự là đám dùng magic đều bị bắt nhốt trong các tháp của circle of magi vì mỗi lần cast phép tụi nó đều có khả năng bị quỷ nhập, mở portal dẫn sang Fade cho quỷ tràn ra. Chỉ có mớ elite hoặc làm kép cho elite là được tự do và leo lên chức cao. Mớ tự do mà dalit thì thành apostate bị săn như chó. Hai dòng Divinity và Dragon Age giải thích chi tiết hơn nên mọi người thấy nó hợp lý, không bị dội kiểu X-men bị người phàm đấm vỡ mồm, sai như con đẻ.
Cái này là reaching rồi, hai bên từ đầu đã không giống nhau. Nguồn gốc phân biệt chủng tộc ở Mẽo là do tụi da trắng nó nghĩ nó là thượng đẳng hơn các sắc dân khác lúc bấy giờ toàn ăn lông ở lỗ không khác gì súc trong mắt nó nên nó nắm đầu lôi làm nô. Chế độ phân biệt chủng tộc hiện tại là trick khiến người dân không chú ý vào các điểm tồi tệ, quan liêu của chính quyền, không đồng lòng đấm chính quyền, đấm tụi elite 1% để chúng nó tiếp tục bóc lột, vơ vét thôi. Trong game là bối cảnh trung cổ mà thời đấy thì chỉ có elite lật nhau thôi chứ dân ngu công cụ lao động đen biết gì đâu mà cần dùng phân biệt chủng tộc đánh lạc hướng. Trung cổ thì dân ngu công cụ lao động đen elite nó dùng tôn giáo wololo là nghe lời hết.
Shield là tụi có blessing of the Phoenix aka bearer cast lửa mà ông. Năm 15 tuổi đấu kiếm với lão thầy với đi dọn goblins đã chưởng phép ầm ầm.TLDR
hai post của tôi là giả thuyết của tôi cho đến lúc đánh xong trận thủy chiến thôi, hai post của hai thanh niên end game lúc sau đã giải thích hết rồi
mà Clive không phải bearer đâu, Joshua nó cho Phoenix Gift mới dùng đc phép ấy chứ![]()

Tôi thì thấy cũng bt, vì thời trung cổ thôi, nhiều cái nó là chế độ rồi, mọi ng thường phải mặc định theo, miễn ý kiến, ko thì ăn xiên, cực khó để tìm ra thông tin thực. Ng chơi cũng thế, thắc mắc nhg ko ai giải đáp cảCái này đáng ra nên nhét trong mớ dẫn truyện ngay đầu game hoặc trong main quest để giải thích cho người chơi. Thanh niên nào đưa ra ngu kiến nhét vào sidequest quẳng ở cuối game đến ạ![]()
trong này ai cũng biết Clive nó có phoenix blessing mới chưởng lửa đc có mỗi fen quy nó vào bearerShield là tụi có blessing of the Phoenix aka bearer cast lửa mà ông. Năm 15 tuổi đấu kiếm với lão thầy với đi dọn goblins đã chưởng phép ầm ầm.

Trong game có mỗi term Branded và Bearer cho mấy đứa cast phép không dùng đá mà không phải Dominant thì dùng để gọi luôn cho tiện thôi.Mấy cái khác thôi ko bàn
Nhưng bảo vụ bố mẹ clive/jos đẻ ra 2 a e có ai là Bearer đâu. Jos thì dorminant rõ của Phoenix rồi, thằng Clive cũng ko phải bearer, ban đầu lúc chưa thức tỉnh Ifrit thì đc thằng e nó phù hộ sức mạnh của pheonix thôi. Lúc bị bắt thấy dùng dc phép thì bị brand như bearer khác thôi.
Gọi tiện nhưng mà sai hoàn toàn trg hợp của nhà thằng Clive ấy chứTrong game có mỗi term Branded và Bearer cho mấy đứa cast phép không dùng đá mà không phải Dominant thì dùng để gọi luôn cho tiện thôi.
Thằng Clive là tù nhân số phận mà, bị bà má gán cho mác bearer bắt đi làm lính thí mạng ngoài biên ảiGọi tiện nhưng mà sai hoàn toàn trg hợp của nhà thằng Clive ấy chứ
