Thằng Bạn
Donkey Kong
- 31/1/23
- 381
- 239
Cho một cơ số bạn bè mượn tiền, đa số là những người quen nhiều năm có đứa đến cả 10 năm hơn. Những đứa muốn trả thường sẽ tự giác liên lạc lại sớm nhất, còn những đứa không muốn thì thôi
Đầu tháng rảnh quá không làm gì, lên danh sách những đứa mượn tiền mình chưa trả từ ít vài trăm đến vài triệu, rồi nhắn bọn nó trả.
Đứa nào cũng à ừ rồi mãi không thấy đâu, có vài đứa mượn nhiều bảo chưa có khả năng trả nên mình bảo nó mỗi tháng góp 5-10% từ từ cho xong nhưng cũng đéo trả.
Mình thất vọng lắm, mình vốn ít bạn bè loay hoay đi chắc cũng chỉ chục đứa, vợ con lại chưa có. Công việc là mở tiệm kinh doanh tại nhà nên cũng không có bạn bè đồng nghiệp gì, bạn bè còn chơi đa số là từng chơi nhiều năm trước đó.
Số tiền mình cho mượn thật sự cái mình muốn lấy lại là niềm tin, dù ít dù nhiều mình vẫn muốn bọn nó trả lại cho mình vui, mình cảm thấy đc tôn trọng hơn.
Đm chả đứa nào trả lại, nói nặng vài câu có đứa nó block mình luôn.
Lúc đầu cho mượn tiền để tụi nó giải quyết chuyện của tụi nó, mình chưa bao giờ lấy tiền lời của ai một ngàn nào, thậm chí tụi nó trả bằng chầu nhậu mình vẫn ok.
Đến bây giờ mình đi đòi, cảm giác như mình đóng vai nhân vật phản diện dồn ép tụi nó vào đường cùng vậy đm. Mình có nói trả bao nhiêu cũng đc, miễn là có trả, từ từ cũng hết, vậy mà.
Thật sự đéo hiểu đc
Quay đi quay lại còn đúng đc 3-4 đứa bạn già không lấn cấn vụ này
Đầu tháng rảnh quá không làm gì, lên danh sách những đứa mượn tiền mình chưa trả từ ít vài trăm đến vài triệu, rồi nhắn bọn nó trả.
Đứa nào cũng à ừ rồi mãi không thấy đâu, có vài đứa mượn nhiều bảo chưa có khả năng trả nên mình bảo nó mỗi tháng góp 5-10% từ từ cho xong nhưng cũng đéo trả.
Mình thất vọng lắm, mình vốn ít bạn bè loay hoay đi chắc cũng chỉ chục đứa, vợ con lại chưa có. Công việc là mở tiệm kinh doanh tại nhà nên cũng không có bạn bè đồng nghiệp gì, bạn bè còn chơi đa số là từng chơi nhiều năm trước đó.
Số tiền mình cho mượn thật sự cái mình muốn lấy lại là niềm tin, dù ít dù nhiều mình vẫn muốn bọn nó trả lại cho mình vui, mình cảm thấy đc tôn trọng hơn.
Đm chả đứa nào trả lại, nói nặng vài câu có đứa nó block mình luôn.
Lúc đầu cho mượn tiền để tụi nó giải quyết chuyện của tụi nó, mình chưa bao giờ lấy tiền lời của ai một ngàn nào, thậm chí tụi nó trả bằng chầu nhậu mình vẫn ok.
Đến bây giờ mình đi đòi, cảm giác như mình đóng vai nhân vật phản diện dồn ép tụi nó vào đường cùng vậy đm. Mình có nói trả bao nhiêu cũng đc, miễn là có trả, từ từ cũng hết, vậy mà.
Thật sự đéo hiểu đc
Quay đi quay lại còn đúng đc 3-4 đứa bạn già không lấn cấn vụ này









