Jackson thực ra trận này lại là thằng đá tốt nhất hàng công ấy chứ, bỏ nó ra cái hàng công không gây áp lực lên được nữa luôn. Không có nhiều chú đá với VVD và Konate mà có nhiều pha bóng tốt như nó. Jackson cùng với Caicedo là 2 thằng chịu rất nhiều áp lực nhưng đã có màn trình diễn tốt. Các cầu thủ còn lại nên học tập tinh thần của 2 chú này.
Trận này lại cho thấy lý do Poc không có cúp khi dẫn Tot. Thay người chán, đọc tình huống cũng không ổn. Vào hiệp phụ Liv như đội khác hẳn còn Chelsea đang có vô vàn cơ hội trước đó bỗng dưng lại mất thế trận rất khó hiểu. Nói chung hết mùa thì vị trí của Pochettino cũng cần phải xem xét.
Nhục nhất là thua đội hình Liv có đến hơn nửa là đội hình học viện. Trong khi đấy cơ hội kết liễu đối thủ trong 90 phút rất nhiều lại không thể làm được.
Không giải được bài toán đầu ra hàng công thì còn lâu vinh quang mới trở lại với Chelsea.