Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

vứt thằng phé Disasi dùm, cho Cowill vào má ơi.

đội hình bây giờ chỉ có tuyến giữa tạm ổn với Enzo và Cai thôi, cần 1 thằng thay vị trí Gallagher

trung vệ cần 1 người đẳng cấp thay Silva để cặp với Cowill, không thể hy vọng được mấy thằng rác còn lại

HV biên/WB cần 1 thằng cánh trái thay Chilgay, cánh phải tạm ổn với Gusto, James và Chilgay nát chân rồi có cũng như không

tiền đạo thì khỏi nói, chắc chắn phải mua 1 thằng đá cánh và 1 thằng TĐ đẳng cấp

đấy là nếu thằng chủ Mỹ nó muốn Chelsea quay lại cuộc đua top 4, chứ nó chỉ cần nơi nuôi lúa non bán thì sẽ lại là mấy thằng 20 tuổi đéo ai biết tên =))
Ừm tự nhiên t quên mất thằng Colwill nhớ mỗi 2 thằng đần Disasi với Badia =))

Thằng Cucu với Chilly bán được cả đôi thì đẹp, cánh này chấp nhận dùng thằng gà nào hoặc Colwill dạt tiếp thôi.

Thêm thằng tiền đạo cắm.

Đám Mudryk Gallagher Nkunku Jackson đều đá dạt trái với giữa được thì tranh nhau mà đá.

Mua thêm 1 bầy trên hàng công nữa thì nó chật chội mà toàn bọn ngu ngu pepegif-4
 
Tính Nkunku thì sao ko tính Fofana, Lavia vào luôn, nếu mấy thằng đó đá được thì cần gì phải mua ai nữa.
Gallagher được giá nhất nên sẽ bị bán đầu tiên, nên phải mua 1 CM cứng về để trám,
Thêm GK, CB, LB, LW, ST là cần ít nhất 6 người mới nữa mới đủ ~ 500 triệu.
 
Tính Nkunku thì sao ko tính Fofana, Lavia vào luôn, nếu mấy thằng đó đá được thì cần gì phải mua ai nữa.
Gallagher được giá nhất nên sẽ bị bán đầu tiên, nên phải mua 1 CM cứng về để trám,
Thêm GK, CB, LB, LW, ST là cần ít nhất 6 người mới nữa mới đủ ~ 500 triệu.
dự là chủ mẽo mua 6 thằng nhóc u23 lạ hoắc với giá ~100 củ mỗi thằng, được lũ ngu hay bú cu tâng bốc siêu sao các thứ, dù mấy thg ngu đó trước đấy còn đéo biết bọn đấy là thằng nào. Xong các "siêu sao" đó đá được 1 thằng, 2 thằng kia bóp khoái lạc song châu liện tục, 3 thằng còn lại ăn cơm viện đéo thấy ngày về
 
Tính Nkunku thì sao ko tính Fofana, Lavia vào luôn, nếu mấy thằng đó đá được thì cần gì phải mua ai nữa.
Gallagher được giá nhất nên sẽ bị bán đầu tiên, nên phải mua 1 CM cứng về để trám,
Thêm GK, CB, LB, LW, ST là cần ít nhất 6 người mới nữa mới đủ ~ 500 triệu.

3 thằng đó vào team ăn cơm bệnh viện rồi tính éo gì

cay vl thằng Nkunku, cầu thủ (có thể là) đẳng cấp nhất thì lại yêu y tá cđm =)) tôi còn chưa xem đc trận nào nó đá =))
 
cái khổ của Chel bây giờ là đã mua quá nhiều nhưng chấn thương cũng nhiều nốt, cộng thêm hợp đồng quá dài nên cực kỳ khó bán đi. Mà không bán bớt thì sẽ không mua được nên tương lai chel là cái ổ toàn bệnh binh với phường ăn hại. Đợt mình nói thằng Fofana nó ăn cơm viện 2 năm, bằng 1/2 hợp đồng thông thường cầu thủ nhà khác rồi nên đúng ra là sẽ có thể tìmg đường thanh lý được, nhưng kỳ diệu thay với trí tuệ của chủ mẽo mà nó vẫn còn 4 năm hợp đồngpepe-1.

Nói chung là giờ muốn mua thêm ng về gánh team chung với những thằng đá ổn như Gusto, Cowill, Enzo, Cai, Palm thì sẽ có lúc phải bán chính những thằng đang đá ổn đó nếu muốn mua ng khác vì không tìm được đầu ra cho mấy thằng què cụt phế nhân để ổn định tài chínhpepe-1
cái trò kí hd dài để lách luật này mà gặp bom xịt thì còn chết gấp mấy lần ct kí bình thường =)) ừ thì chủ Mẽo khôn lách luật đứng đầu thiên hạ
 
cái trò kí hd dài để lách luật này mà gặp bom xịt thì còn chết gấp mấy lần ct kí bình thường =)) ừ thì chủ Mẽo khôn lách luật đứng đầu thiên hạ
ko phải khi không bóng đá hay có trò kí "tiêu chuẩn" 4 năm, vì 2 năm là biết rõ thằng cầu thủ đó đá như nào. phong độ ra sao. Nếu đá ổn thì sẽ có 2 năm để deal từ từ, đá ngu thì nuôi nó thêm năm là tiễn đi được rồi. Làm như bọn đầy sỏi ở cái bóng đá châu âu chả biết trò kí hợp đồng siêu dài lách luật, nhưng người ta éo làm vì rủi ro quá cao. Mấy anh mẽo sang châu âu giống như dân việt hồi đi định cư mẽo thời 70,80s, sang thấy làm trò mèo được cứ nghĩ là "ôi dễ ăn thế, sao mình thông minh thế" xong bị tổ trác thì khóc hận. Thêm có mấy thằng éo biết ngu thật hay ngây thơ nhảy vô "ôi chủ mẽo cao tay quá, đỉnh quá"pepe-1
 
Kí 7-8 năm với mấy thằng vua lì đòn như Malang Sarr, Drinkwater, Baka, Ziyech có mà khóc tiếng chó.

Xem cách tống mấy thằng này đi vất vả như nào.

Hđ 5 năm là đẹp, 2 năm đầu đá ngu thì năm 3 bán luôn không bị ép giá nặng. Còn đá tốt thì cứ gia hạn thêm 2 năm cho hđ lúc nào cũng là +3 +4 năm.

Mấy thằng ngu mà hđ 7-8 năm, nuôi lương éo phải vấn đề nhưng thoát hàng không được còn nặng báo cáo tài chính ác peepo_crylaugh
 
Cái gì chả có 2 mặt, k ký dài thì có mứt tiền mà mua bán, mấy thằng đần từ cũ bán mãi k đc. Lương thì toàn thằng cao. Cái đội đang đần thì bị mấy thằng Anh lợn chèn ép. Nói thật là lúc đấy éo có cách nào để thả nổi thì chỉ có xuống hạng vì éo có HLV nào ra cái hồn.
 
Mấy thằng mới về lương rẻ bèo, muốn bán thì lỗ tí cũng bán được thôi, hđ như thằng tơ linh thì càng nát, lương cao méo đội nào muốn rước :))
 
Ký dài mà lương thấp thì thật ra cũng OK, không phải tự nhiên mà bọn UEFA với FA phải đổi luật vì Chelsea. Nhưng cái này chỉ nên áp dụng mua mấy thằng trẻ thôi, chứ mua sao to, tuổi không còn trẻ mà như này thì hơi rén vì nếu đen thì lại nuôi báo cô, chứ mấy thằng trẻ mà mua rẻ, lương thấp thì có bán lại cũng không lỗ lắm lại cũng dễ bán hơn.
 
3 năm nữa thằng MC nó vượt :<
Thôi thì cũng vẫn là CLB thành công nhất 20 năm đầu thiên niên kỉ
432744880_122151516260035697_2612029753732632848_n.jpg
 
Chính thức: Romeo Lavia nghỉ đến hết mùa giải 2023/24 vì chấn thương cơ đùi....

#NômH
Chấn thương đùi mà nó làm như ACL, hốt cức cho thằng Cò đỉnh vl peepo_crylaugh

May mà lão Todd quyết đoán chốt kịp thằng Cai chứ để 2 thằng ngu Stewart với Winstanley mua Ugochongu và drop deal Caicedo thì chắc đứng top 15-16 cmnl.

Nhớ mãi cái văn của page thằng nào trên Facebook hỏi mua Caicedo có thay đổi được Chelsea không =))
 
2 cục tiền to là Caicedo với Enzo vẫn đá tốt và ra sân đều là quá may mắn cho Chelsea rồi. Thêm Gallagher nữa, chứ không thì chả hiểu tiền vệ có ai mà đá luôn.
Sắp bước vào chuỗi trận dày đặc và gặp toàn đối cứng, chỉ có trận sắp tới gặp Burnley là khá dễ thở, thế mà tiền vệ vẫn chỉ có 3 chú này đá.
 
2 cục tiền to là Caicedo với Enzo vẫn đá tốt và ra sân đều là quá may mắn cho Chelsea rồi. Thêm Gallagher nữa, chứ không thì chả hiểu tiền vệ có ai mà đá luôn.
Sắp bước vào chuỗi trận dày đặc và gặp toàn đối cứng, chỉ có trận sắp tới gặp Burnley là khá dễ thở, thế mà tiền vệ vẫn chỉ có 3 chú này đá.

giờ chỉ có 1 mặt trận thôi (FA coi như bỏ), tuần 1 trận thì vẫn ko quá tải được. chỉ mong ko chấn thương.
 
Thiếu người thì cho Casadei hoặc mấy chú U20 vào đá lo gì.
 
À bác nhắc mới nhớ ra còn chú Casadei mới gọi về, trận gặp Burnley cho nó đá thay Enzo đi chứ không thì chả còn trận nào vừa sức hơn để thử nghiệm cả.

giờ chỉ có 1 mặt trận thôi (FA coi như bỏ), tuần 1 trận thì vẫn ko quá tải được. chỉ mong ko chấn thương.
Lịch sắp tới toàn 3 ngày 1 trận bác ạ, thế mới căng.
 
ko phải khi không bóng đá hay có trò kí "tiêu chuẩn" 4 năm, vì 2 năm là biết rõ thằng cầu thủ đó đá như nào. phong độ ra sao. Nếu đá ổn thì sẽ có 2 năm để deal từ từ, đá ngu thì nuôi nó thêm năm là tiễn đi được rồi. Làm như bọn đầy sỏi ở cái bóng đá châu âu chả biết trò kí hợp đồng siêu dài lách luật, nhưng người ta éo làm vì rủi ro quá cao. Mấy anh mẽo sang châu âu giống như dân việt hồi đi định cư mẽo thời 70,80s, sang thấy làm trò mèo được cứ nghĩ là "ôi dễ ăn thế, sao mình thông minh thế" xong bị tổ trác thì khóc hận. Thêm có mấy thằng éo biết ngu thật hay ngây thơ nhảy vô "ôi chủ mẽo cao tay quá, đỉnh quá"pepe-1

Cái trò mua sao trẻ, hợp đồng dài là cái bài bọn Mỹ dùng trong môn bóng chày ở giải MLB. Nó làm vậy không phải vì nó ngu đâu, mà vì thằng chủ Mỹ nó muốn mua lại Chel thì phải vay tiền từ đám JP Morgan và Goldman Sach. Nó buộc phải kí hợp đồng như vậy vì nó sẽ giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, nhưng bù lại sẽ tăng rủi ro cho clb. Và tiền của thằng nào thì lời nói thằng đó nó có trọng lượng. Chủ Chel thật ra là đám ngân hàng Mỹ, và nó phải phục vụ cho lợi ích đám ngân hàng thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
vl, bọn tư bản Mỹ đ có kiến thức gì về bóng đá mà tự quyết à, vậy thì nát, xuống hạng mẹ đi
 
Bọn ngân hàng Mỹ nó sẽ ngày càng khống chế bóng đá châu âu. Ngoại hạng Anh hơn 1 tỉ người xem mà doanh thu chưa được nữa bóng rổ, miếng bánh ngon quá tư bản nó không thèm mới lạ. Real xây sân mới hả, vay tiền ai? Jp Morgan chứ ai. Barca đói tiền bán 8.5% bản quyền trong 50 năm tới cho Avc dưới sự bảo trợ của …Goldman Sach. Vì thế nên mới hò nhau tổ chức super league, vốn là cái mô hình franchise kiểu Mỹ. Buồn cười nhất là Fan Mờ u, ăn mừng thoát khỏi chủ Mỹ khi sir Jim mua được hẵng 25% cổ phần, bằng tiền đi vay từ…ngân hàng Mỹ pepe-1.
 
Super League được JP Morgan bơm tiền cho chạy từ A-Z luôn mà. Chỉ cần gật đầu là bao nhiêu tiền bọn nó cũng cho mượn, mượn 10 năm 20 năm 50 năm chắc nó cũng chơi.

Mỹ nó là bố quả đất rồi phụ thuộc nó cũng bình thường, nhưng tham vọng đến mức bắt mọi thứ vận hành theo kiểu Mỹ thì thật là vl pu_pepebruhahaha
 
Back
Top