DanteGVN
Chrono Trigger/Cross
- 27/4/17
- 6,613
- 2,265
nhạc nghị đọc lâu quá quên rùiVua tề nào đánh thắng nhạc nghị? Lúc đó nhạc nghị lưu vong sang yên rồi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhạc nghị đọc lâu quá quên rùiVua tề nào đánh thắng nhạc nghị? Lúc đó nhạc nghị lưu vong sang yên rồi

Bạn DanteGVN đấy nói nửa đúng nửa sai, mà bạn tonlamba nói cũng chưa chính xác. Thắng được Nhạc Nghị là Điền Đan (một dạng thần nhân xuất thế lúc Tề sắp sập đến nơi, chỉ còn 2 thành là Cử với Tức Mặc). Điền Đan vừa đóng vai trò soái, vừa tự làm quân sư: lập nhiều kế phá nát hợp tung, diệt vai trò của Nhạc Nghị khiến đồng chí này phải chạy trốn sang Triệu và gần như chìm luôn sự nghiệp từ đấy, bày trận trâu lửa phá liên quân và thu lại hết đất cho Tề.Vua tề nào đánh thắng nhạc nghị? Lúc đó nhạc nghị lưu vong sang yên rồi
Hợp tung đánh Tề có 1 trận rồi giải tán, chiếm 70 thành là mỗi quân Yên thôi mà, thằng Yên yếu nhớt mà Nhạc Nghị làm đc vậy là giỏi rồiBạn DanteGVN đấy nói nửa đúng nửa sai, mà bạn tonlamba nói cũng chưa chính xác. Thắng được Nhạc Nghị là Điền Đan (một dạng thần nhân xuất thế lúc Tề sắp sập đến nơi, chỉ còn 2 thành là Cử với Tức Mặc). Điền Đan vừa đóng vai trò soái, vừa tự làm quân sư: lập nhiều kế phá nát hợp tung, diệt vai trò của Nhạc Nghị khiến đồng chí này phải chạy trốn sang Triệu và gần như chìm luôn sự nghiệp từ đấy, bày trận trâu lửa phá liên quân và thu lại hết đất cho Tề.
Có cái là nhân vật bá như thế lại không được thằng tác giả Kingdom nhắc đến lần nào từ đầu truyện đến giờ. Điền Kiến (thằng vua ngậm rắn của Tề trong truyện) chỉ có một khung tranh hồi tưởng duy nhất thời nước Tề đang "xuống chó" ở thành Cử.
lúc dùng trâu lửa là liên quân đã rút lui từ trước đó rồi, và Yên đã thay Nghị bằng Kỵ Kiếp. Điền Đan nhân cơ hội này đánh Yên, cái này phải gọi là 1 sự may mắn, 1 pha bóp team đến từ vị trí của Yên Huệ Vương. cái này ai coi phim mới thấy đượcBạn DanteGVN đấy nói nửa đúng nửa sai, mà bạn tonlamba nói cũng chưa chính xác. Thắng được Nhạc Nghị là Điền Đan (một dạng thần nhân xuất thế lúc Tề sắp sập đến nơi, chỉ còn 2 thành là Cử với Tức Mặc). Điền Đan vừa đóng vai trò soái, vừa tự làm quân sư: lập nhiều kế phá nát hợp tung, diệt vai trò của Nhạc Nghị khiến đồng chí này phải chạy trốn sang Triệu và gần như chìm luôn sự nghiệp từ đấy, bày trận trâu lửa phá liên quân và thu lại hết đất cho Tề.
Có cái là nhân vật bá như thế lại không được thằng tác giả Kingdom nhắc đến lần nào từ đầu truyện đến giờ. Điền Kiến (thằng vua ngậm rắn của Tề trong truyện) chỉ có một khung tranh hồi tưởng duy nhất thời nước Tề đang "xuống chó" ở thành Cử.
Vì Điền Đan đánh 1 trận thành danh xong thì dính debuff công cao chấn chủ bị Tề Vương bán cho Triệu Quốc galaxy gặp lại Nhạc Nghị luôn.Bạn DanteGVN đấy nói nửa đúng nửa sai, mà bạn tonlamba nói cũng chưa chính xác. Thắng được Nhạc Nghị là Điền Đan (một dạng thần nhân xuất thế lúc Tề sắp sập đến nơi, chỉ còn 2 thành là Cử với Tức Mặc). Điền Đan vừa đóng vai trò soái, vừa tự làm quân sư: lập nhiều kế phá nát hợp tung, diệt vai trò của Nhạc Nghị khiến đồng chí này phải chạy trốn sang Triệu và gần như chìm luôn sự nghiệp từ đấy, bày trận trâu lửa phá liên quân và thu lại hết đất cho Tề.
Có cái là nhân vật bá như thế lại không được thằng tác giả Kingdom nhắc đến lần nào từ đầu truyện đến giờ. Điền Kiến (thằng vua ngậm rắn của Tề trong truyện) chỉ có một khung tranh hồi tưởng duy nhất thời nước Tề đang "xuống chó" ở thành Cử.
Cứ nghĩ tác giả fan Tần thì Tiễn phải được buff chứ nhỉTrong này nhiều ông thích Vương Tiễn, cứ chửi Lý Mục, chứ thực ra ở chap này, hình tượng Vương Tiễn được tác giả xây dựng quá chán, bọn trong group truyện Kingdom đều chê bai hình tượng Vương Tiễn ở chương này, ko có tài cán gì, chỉ biết thí tướng của mình mà thôi
Lý Mục mới đích thực là thần binh gia, ngoài khả năng quân sự anh minh thần võ còn có khả năng thuyết phục lòng người, truyền cảm hứng khích lệ, đoàn kết nhân dân cả nước đứng lên chống lại bọn bạo Tần, đó mới đích thực là bậc trung thần, một mình gồng gánh quốc gia. Lý Mục chịu nhiều áp lực, trên đe dưới búa, trong nước thì phải chịu đựng thằng vua ngu, rồi bị thằng Quách Khai dèm pha, ngoài nước thì đối phó với cường địch, mà không phải 1 thằng, toàn là vài ba đứa trong Lục Đại Tướng của Tần, có những trận 1 mình Lý Mục phải đối đầu với 3 đứa khủng: Vương Tiễn, Hoàn Kỵ, Dương Đoan Hòa
Vậy mà kết quả, Lý Mục vẫn lấy đầu được Vương Kỵ, Bào Công, Hoàn Kỵ, toàn hàng khủng cả, chiến công hiển hách vang đội 4 phương. Tài năng của Lý Mục là không phải bàn cãi. Lý Mục mới là nhân vật chính trong cái truyện này, chứ thằng oắt con Lý Tín chưa đủ tuổi. OK.
Nếu đổi vị trí của Vương Tiễn và Lý Mục thì Vương Tiễn chắc cũng oẳng sớm thôi, tuổi gì mà gồng gánh được như Lý Mục. Nói thẳng luôn là Vương Tiễn còn dưới trình Lý Mục nhiều. Bọn Tần trong cái truyện này là bọn phản diện, bạo tàn, đi xâm lược nước khác dưới cái mác thống nhất thiên hạ, vậy mà cũng nhận được nhiều sự ủng hộ gớm nhỉ. Đúng là dùng ngòi bút bẻ cong lịch sử. Bó tay với các cháu thiếu nhi lần đầu đọc truyện lịch sử. Nhận thức còn non và xanh lắm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tiễn đang phải đấu với Lý Mục và một thằng là Lý Mục + Bàng Noãn đấy ? Mục mạnh về mặt sắp xếp chuẩn bị thì đã làm cả rồi, Thượng quá mạnh về chiến đấu thì cũng đã lao lên rồi. Giờ bảo Tiễn lao lên như Mông Vũ thì khác gì bảo anh duy ngã độc tôn và buff late còn khủng hơn Liêm Pha ?
Từ hồi đánh Liêm Pha thì Tiễn là tướng thiên thủ, ông ta giỏi phán đoán đường đi nước bước và đưa đối phương vào bẫy. Là loại trí tướng. Trận Nghiệp thành cho thấy là ông ta tính trên nhiều phương diện, là tổng tư lệnh 1 chiến dịch chứ không đặt toàn bộ trứng vào 1 trận đánh (khác với H.Kỵ). Từ miệng thằng con thì cho thấy ông ta bố trí rất nhiều tướng dưới quyền, có thể vì ông ta không ta không có thủ hạ ưng ý hoặc có thể vì ông ta coi mọi thứ chỉ là tốt thí. Ông ta có tham vọng lớn.
Vậy thì rõ ràng đây vẫn là Tiễn, Chiến dịch này mặc định là hòa, và trong ông ta cũng chưa làm gì sai với tên của ông ta cả.




Trận nào có Vương Tiễn đọc cũng hay. Tuy nhiên cái trận Châu Hải Bình Nguyên anh hãm quá. Hy vọng chiến dịch này anh gỡ gạc chút thể diện.
Đầu thì ít chữ, văn thì có mỗi 1 màu, có mỗi bài văn tế "đừng tưởng nhiều tuổi là khôn blah blah blah" mang ra tế hoài
Đã thế lại còn đần độn không biết cái gì có trước cái gì có sau, tôi ở cái GVN này 22 năm rồi mà nó nói tôi là thằng ất ơ ở đâu ra 
Lý Mục là bậc kỳ tài lại trung quân ái quốc nhưng cái ngu lớn nhất là lại lao động đường phố tá 2 đời hôn quân, đời cha thì hoang dâm vô độ, đời con thì là hôn quân vô đạo. Cùng là sự trung thành ngu si thờ sai chúa nhưng ít ra khi Quan Vũ thờ Lưu Bị vì Lưu Bị tuy bất tài vô tướng nhưng vẫn có cái sự nghĩa khí trung dũng. Lẽ ra phải thấy được cái họa sát thân và đất nước sớm muộn gì cũng mất mà chuyển sang nước khác sinh sống, thời đó chuyện chuyển đất nước là điều bình thường như Mông Ngao, Liêm Pha, Lý Tư, Thái Trạch, Xương Bình Quân, Nhạc Nghị, Kịch Tân làm. Vua thì nói rõ là mặc kệ đất nước này ra sao việc của tao vẫn là ăn chơi vô độ mà vẫn cố lao động đường phố, trong trường hợp có thủ thành công thì cái đất nước cũng bị diệt vong từ trong mà ra.
Đang nói 2 thằng cung tiễn trong quân Tín à?mà hình như lão tác quên bà đội cung tiễn rùi![]()

Ko đang nói cuộc chiến này , hầu như ko thấy dùng cungĐang nói 2 thằng cung tiễn trong quân Tín à?
Quân của thằng Tín đa số toàn hype lính mới rồi để làm plot device khi nào cần thì nhét vô thôi. Team có 2 thằng cung tiễn bắn khoẻ và dính như thế mà dùng như thằng thập cung bên Sở đứng trên cái xe bắn đánh lạc hướng thì có 2 thằng Bàng Noãn Tín nó cũng cho đầu lìa khỏi cổ hết.
Tác giả chắc chả phải quên, mà chỉ là lúc nào cũng nghĩ tới dùng như nào trước mỗi trận đánh, nhưng mà nghĩ 1 hồi đếu nghĩ nổi làm thế nào cho 2 vào cho quân Tín yếu thế hơn (lúc đếu nào cũng phải yếu hơn chứ đếu cho thể hiện vì sao quân thằng Tín tự do đi lại với đi đâu cũng được hò hét được). Nghĩ chán đếu ra nên phớt lờ đi![]()