Mộc Phù Dung
Red, Pokémon champion
- 1/2/21
- 7,430
- 1,564
Lỡ chửi thầy nhiều quá, cảm giác hối hận, xin lỗi 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Rõ ràng là GVN debuff thầy tôi gòicả giải chửi thày thì thày sống dai như đỉa, trận chung kết cổ vũ thày thì thày lại tạch :v
![]()
Từ chức rồi![]()





cả giải chửi thày thì thày sống dai như đỉa, trận chung kết cổ vũ thày thì thày lại tạch :v

.Bối rối quá, không biết troll hay thậtPotter cũng ok, cầm Chels với những con người của Tuchel nhưng đá ban bật đôi công ngon lành. Gặp Real hay MC vẫn xua quân lên tấn công dù đang thua vỡ mặt.
Điểm trừ là ông này ít kinh nghiệm chinh triến đấu cúp quá.
Tuchel hay Poch cầm cũng được, Tuchel đá cup ngon luôn, mỗi tội hay bất đồng với giới lãnh đạo.

Được 1 mùa là thầy Cửa Nam bán hết đội hình Hà Lan, tiếp tục cải tổ, Mờ ngu chìm vào 100 năm tăm tốiDự đoán: Thầy Pọt nắm tuyển, thầy Cửa Nam nửa mùa sau về thay thầy 10 dẫn đội Hà Lan hóa.

Cửa nam chắc ko đến nổi bán hết bất kể đâu, cửa nam chục năm rồi ko làm clb thì làm gì còn trò cưng nữa, còn trò cưng ở tuyển như saka đụng vào ars nó chặt tayĐược 1 mùa là thầy Cửa Nam bán hết đội hình Hà Lan, tiếp tục cải tổ, Mờ ngu chìm vào 100 năm tăm tối![]()

Potter cũng ok, cầm Chels với những con người của Tuchel nhưng đá ban bật đôi công ngon lành. Gặp Real hay MC vẫn xua quân lên tấn công dù đang thua vỡ mặt.
Điểm trừ là ông này ít kinh nghiệm chinh triến đấu cúp quá.
Tuchel hay Poch cầm cũng được, Tuchel đá cup ngon luôn, mỗi tội hay bất đồng với giới lãnh đạo.

Tôi có một số phát biểu mang tính tổng kết, gợi mở như sau
Tây Ban Nha đã vô địch Euro, cơ đồ bóng đá Tây Ban Nha đã thực sự khẳng định tầm vóc, vị thế, tiềm lực và uy tín rất cao. Tập thể đội tuyển Tây Ban Nha là tập thể năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám đá và dám ghi bàn vì lợi ích của đội tuyển nói riêng và đất nước Tây Ban Nha nói chung.
Cũng phải nói rằng: chẳng thể có được thành tích ấy nếu không có định hướng sáng suốt, sự chỉ đạo quyết liệt của Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Tây Ban Nha mà đứng đầu là… Nhà vua. Đặc biệt, người đứng đầu đội tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, vận dụng đúng CM4.0 (bàn thứ 2 đá như FifaOnline).
Ngược lại, đội tuyển Anh, dù được tạo điều kiện đầy đủ về vật chất và tinh thần đã có biểu hiện lơ là, chủ quan trong trận chung kết và cả giải. Nhiều cầu thủ có thái độ tự mãn, ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Chẳng hạn, như Bellingham, vì đá ở Real Marid với một dàn sao nên có biểu hiện “cua cậy càng, cá cậy vây” làm ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chung của đội tuyển Anh.
HLV Cửa Nam (tức Southgate) là một HLV được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, tức CLB các cấp, được Hoàng gia Anh trao trọng trách làm HLV trưởng, nhưng trận Chung kết tối qua cho thấy, HLV Cửa Nam chưa làm tròn chức trách của người đứng đầu, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, không dám nghĩ, dám làm khi ghi bàn gỡ hòa lại lệnh cho toàn đội co cụm nhằm kéo trận đấu vào cuộc đấu penalty may rủi, dẫn đến ngay cả cơ hội ngon ăn cuối trận các cầu thủ cũng không tận dụng được.
Xét…

uh nhỉ, ông nhắc mới để ý là từ cổ xa xưa tới giờ, chưa thấy hlv da màu nào thành công trừ Rijkaard.Xưa h thấy mỗi HLV da màu thành công là Rijkaard. Mà h mất tích đi đâu rồi.