Có thằng chê game xấu bị chửi là thiếu suy nghĩ các kiểu, rồi làm được đi hãy chê, rồi game ý nghĩa sâu sắc bla bla. Mà bình luận ăn nhiều dislike thì nó sẽ bị hệ thống của youtube kéo xuống cuối cùng á. Có thằng còn thắc mắc sao kênh không khen giác giả được 1 câu (trong khi chẳng có cái vẹo gì để khen).
Mang tiếng game Việt mà đ thấy cái gì đặc trưng của Việt luôn ngoài việc có thoại tiếng Việt, như thằng Thần Trùng nhìn vào là biết bối cảnh Việt Nam rồi. Cốt truyện cũng đ liên quan gì đến thực trạng người Việt, chuyện bố suốt ngày say xỉn bạo hành gia đình với mẹ lo đi làm không có thời gian quan tâm con cái thì ở đâu cũng có, nhưng mà đến mức giết cả con đ vì lý do gì thì đ có ở Việt Nam (vấn nạn xã hội nhiều là đánh đập con cái hoặc hành hạ con riêng, hoặc mang thai ngoài ý muốn nên phá thai hoặc sinh xong vứt bỏ, chứ không đến mức giết cả con ruột chỉ vì say xỉn). Cũng chẳng dựa trên truyền thuyết đô thị nào của Việt Nam (đ biết ông mặt đỏ là thằng bỏ mẹ nào nhưng bà mẹ lại kể với thằng con như kiểu truyện cổ tích, cuối game thì phèn sản xuất uống rựu say nên mặt đỏ), gameplay thì thẳng tuột visual novel chẳng ra visual novel, hành động chẳng ra hành động, cũng chẳng có giải đố gì, đồ họa thì như shit. Nói chung là bắt chước công thức của những game thành công khác nhưng mà những game thành công nó phải có điểm nhấn khiến nó thành công, ví dụ đám Chilla art tuy đồ họa cùi nhưng nội dung nó ám ảnh gây khó hiểu khiến người ta tò mò muốn khám phá sụ thật ẩn giấu bên trong, muốn khám phá cốt truyện.
Game nó đ tạo ra được cảm giác đồng cảm gì với nhân vật, đ hiểu sao thằng con bị bố giết nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật mà cho rằng bố nó là người tốt, cũng không biết ông bố vì sao trở nên rượu chè be bét (do ổng tệ sẵn hay gặp phải biến cố gì đó), thằng con bị giết mà 14 ngày sau bà mẹ mới phát hiện, cứ cho rằng bả gặp ma nên tưởng thằng con còn sống nhưng ít ra cũng phải ngửi thấy mùi lạ chứ.