Phải thảm thảm vậy mới đúng tình cảnh đầu game

. Tôi cũng chưa có con ngựa nào, trộm ngựa thì lơ là 1 tý là nó chạy mẹ về lại chỗ cũ, trên người lại quá tải ko chạy được làm phải đi bộ từ rừng ra quán trọ cả chục phút giữa trời tối đen như mực. Chill vcl
Nhiệm vụ của bà Bozhena hay vãi. Game này lồng tiếng, cắt cảnh, diễn xuất cũng tốt, đầu tư chỉnh chu chứ ko đứng đơ ra như nhiều con game RPG khác. Đồ họa nhiều lúc nhìn thô nhưng có lúc lại như thật, nếu mà giữ lại dc cái physic khủng như Crysis 1 nữa thì best.
Mà game đúng chuẩn sandbox, có nv khúc cuối chọn hộ tống dẫn em kia về nhà hay để em tự về, tôi chọn để nó tự về rồi âm thầm đi theo sau, đi 1 đoạn tới gần quá em nó giật mình phát hiện thì có cả thoại + option nói chuyện tương tác luôn. Sau đó vẫn âm thầm đi theo, trên đường nó thấy đám sói liền bỏ chạy, chờ cả tiếng đồng hồ sau thì mới dám đi tiếp, dù xa cả chục cây số nhưng đúng là nó đi bộ về tới tận nhà thật.