Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tôi tưởng đi thuyền là sang map mới ko quay lại được chứ. Vì đánh xong con hổ thì gặp lão kể chuyển lão hỏi mình có đi tiếp ko, mình ok là lão đưa sang map mới luôn.
Cụ V là giữ cái đục nên trường sinh nhưng cũng bị mất trí nhớ như Wuchang. Mấy cái đục là mảnh của cây pháp trượng cổ có thể thao túng thời không (cải lão hoàn đồng, trường sinh, hồi sinh,...) tuy nhiên nếu muốn hồi sinh thì phải có đủ 5 mảnh, nếu không sẽ hồi sinh ra zombie.Vậy mấy cái đục có khả năng hồi sinh người chết thật ko nhỉ, hay sống mà biến thành quái vật, thấy có mỗi vụ V là thành công mà cũng ko thể sống bình thường đc![]()
ok là skip map thuyền nhé
Tôi ok sang map 4 rồi. Cay nhỉ, hở ra là tạch hết cả QMap thuyền sang đấy chỉ là 1 khu vực nhỏ, để hiểu rõ về lore của em nhân vật chính thôi. Lúc đầu tôi còn ấn nhầm nút đồng ý sang map 4 luôn sau vẫn tele ngược về đi sang map bến thuyền được, nhưng sẽ fail hết mớ quest phụ của các npc nhỏ lẻ.


thằng đó phải có em loli fang yao đi cùng chăm sóc mới sống đcChơi kiểu gì mà chap 4 về đến cái đền đầu tiên thấy chết cmn cả thằng người yêu rồi.


Chap 2 nhận quest con Fang Yao rồi mà đi lòng vòng 1 hồi vào moẹ nó đánh em cáo với cô dâu, quên mất không quay lại tìm cái khăn đưa cho nóthằng đó phải có em loli fang yao đi cùng chăm sóc mới sống đc
>>> phải làm quest fang yao
.Phệt cô dâu,làm gì thì làm cũng cố mà vét sạch khu vực đang đứng rồi mới sáng khu vực mớiỦa mình chưa đánh cô dâu mà thịt con cọp trước ròi giờ về thịt cô dâu hay là đi map thuyền vậy các thày?
Em gái mưa thôiChap 2 nhận quest con Fang Yao rồi mà đi lòng vòng 1 hồi vào moẹ nó đánh em cáo với cô dâu, quên mất không quay lại tìm cái khăn đưa cho nó.
Mà con này nó cứ đi cùng bồ mình nhìn ghét thế nhờ.

Ủa mình chưa đánh cô dâu mà thịt con cọp trước ròi giờ về thịt cô dâu hay là đi map thuyền vậy các thày?
Y như tên phế chủ đánh con hổ trước ăn hành hơn chục tiếng rồi mới quay về đánh ngô thừa ânĐánh con hổ trước thì hỏng một loạt nv phụ rồi. Mất một mớ items, thôi coi như chơi lần 1 trải nhiệm san ng+ chơi lại

Chú Hà Hữu Tài tưởng mê con em gái mình (chơi tới chap 3 chưa end nên k rõ). Ngủ mớ gọi tên Bạch Ngọc luôn mà. Trong nhật ký hắn chép về 2 chị em đưa mình đọc lúc chap 2 thấy có vẻ như khá là kính uý cô chị (là main) và tán thưởng cô em.Chap 2 nhận quest con Fang Yao rồi mà đi lòng vòng 1 hồi vào moẹ nó đánh em cáo với cô dâu, quên mất không quay lại tìm cái khăn đưa cho nó.
Mà con này nó cứ đi cùng bồ mình nhìn ghét thế nhờ.

Mía ngọt đánh cả cụm à. Thế thì bị ban phát dân chủ chết ở cái đền cũng đáng đờiChú Hà Hữu Tài tưởng mê con em gái mình (chơi tới chap 3 chưa end nên k rõ). Ngủ mớ gọi tên Bạch Ngọc luôn mà. Trong nhật ký hắn chép về 2 chị em đưa mình đọc lúc chap 2 thấy có vẻ như khá là kính uý cô chị (là main) và tán thưởng cô em.
.Bạch Ngọc nó chỉ có 7-8 tuổi thôi bác )). Thằng này nó là thương gia trên biển nên nó ăn nói văn vơ với câu nệ hơn thôi.Chú Hà Hữu Tài tưởng mê con em gái mình (chơi tới chap 3 chưa end nên k rõ). Ngủ mớ gọi tên Bạch Ngọc luôn mà. Trong nhật ký hắn chép về 2 chị em đưa mình đọc lúc chap 2 thấy có vẻ như khá là kính uý cô chị (là main) và tán thưởng cô em.
Cũng đã có ý thức là cố gắng đi hết chap trước khi sang chap mới, nhưng bực cái là các map thông nhau, 1 khu vực đi nhiều đường vào được, mà hay có cái trò là lỡ đi đường này xong npc nó đứng ở đường khác thế là miss.Blind run cho lần đầu nếu không muốn miss quá nhiều thì chịu khó lùng sạch map khu vực đó rồi mới vào phệt boss không đi sai đường NPC nó bị giết sạch,mình đi sai đường miss quest tức![]()
Anh Tài cũng giỏi mà, mấy khu mình đi qua vất vả mà ảnh đi như đúng rồi, chỉ bị thương nhẹ, mất trí nhớ chútnhìn con chụy chém người chém quái như chém chuối mà anh Tài vẫn nứng tơ tưởng được thì cũng lạy ảnh
![]()

Thằng này trước hình như làm cướp biển mà, có khi nó cũng chém người như chém chuối rồi ấy chứ. Vô game cho ăn mặc kiểu thư sinh như trai nhà lànhnhìn con chụy chém người chém quái như chém chuối mà anh Tài vẫn nứng tơ tưởng được thì cũng lạy ảnh
![]()
.