Hôm nay rỗi rãi xem lại The Prestige. Mới phát hiện ra là Angier (Hugh Jackman thủ vai) đầu phim lúc viết nhật ký thuận tay trái, cho đến lần đầu tiên lên cái máy của Tesla cũng cầm súng bằng tay trái và gạt cần bằng tay trái. Nhưng lúc sau khi biến hình thì lại bắng thằng "clone" bằng tay phải, và từ đó đến cuối phim cũng thành thuận tay phải luôn, đoạn lấy tờ giấy ghi trick của Borden (Christian Bale thủ vai) trong tù là bằng tay phải, cuối phim cầm đèn lông bằng tay phải.
==> Chứng tỏ Angier gốc chết từ đoạn đầu thử máy, và cái máy sẽ tạo 1 clone ở tại chỗ ban đầu, dịch chuyển bản gốc đến chỗ khác.
Như vậy Angier "2" là đứa chết cuối cùng, nhưng cái ám ảnh nhất là bản thân Angier "2" cũng ko biết mình có phải là người bị dìm chết mỗi đêm không nữa, vì 1 clone gần như hoàn hảo mang theo tâm trí của bản gốc dẫn đến việc đứa nào cũng nghĩ mình là bản gốc, hoặc ám ảnh ngược lại, ai cũng là clone