- 14/12/05
- 5,672
- 1,229
Cái thời của Nobuo, mỗi bài nhạc chủ đề của 1 game nó có sức nặng xuyên suốt cả game luôn, đc remix thành nhạc world map ở FFIX cho đến nhạc dạ hội ở FFVIII, nên đương nhiên là người chơi sẽ gắn bó hơn so với nhạc chủ đề của FF bây giờ.
Chứ bây giờ toàn gắp vội 1 bài nhạc mà đến kết game mới đc nghe, như kiểu bài nhạc kết thúc của FFXV, FFXIII nó chả có chút gắn bó gì luôn. Chán nhất là mấy bài kiểu "my hand" của FFXIII.
Thật chơi 1 bài của XIII mà mình còn chả nhớ tên, chỉ nhớ nó vì cái thời nó ra là FF đầu tiên trên PS3 nên hype đồ hoạ, còn chả ấn tượng gì khác. Thêm cái "You are not alone" thấy vỗ tay hơi bé dù là một trong số ít bài mình hype nhất, chắc bias IX quá chăng












