.Jz.
Legend of Zelda
- 15/7/21
- 940
- 386
lười nên ko đọc mấy cái biển bao giờĐến chỗ đấy nó có cái biển gỗ viết mấy chữ mà fen. "Đốt lửa đi, lửa sẽ gọi tao sẽ về" => lại cái chỗ lửa trại gần đó nhóm lửa là chuyển cảnh nó chèo thuyền quay về bruh![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
lười nên ko đọc mấy cái biển bao giờĐến chỗ đấy nó có cái biển gỗ viết mấy chữ mà fen. "Đốt lửa đi, lửa sẽ gọi tao sẽ về" => lại cái chỗ lửa trại gần đó nhóm lửa là chuyển cảnh nó chèo thuyền quay về bruh![]()

Chỉ 3 ngày đầu bán hơn 2tr bản, tổng thì được hơn 13tr bảnMà phần 1 bán bao nhiêu copy ?????
Chỉ 3 ngày đầu bán hơn 2tr bản, tổng thì được hơn 13tr bản

Đang bán ngang ngang nhau mà vãi nồi gì
Vãi nol phần 2,
.Chăm đốt lửa trại đi nó sẽ tìm tới nữa, lần sau nó giảm giá, lần 3 nó cho free luônỞ bên map của Kitsune đi dọc đường có thằng bán mask mà lúc đó mình ko đủ tiền nên quay lại tìm thì nó đi đâu mất tiêu rồi. Sau này tìm nó lại ở đâu được nhỉ các bác ?

Đẹp quá. Tính down về để hình nền đt mà zoom vào thấy môi Atsu cứ trề ra nhìn cười vcl, chán

À hèn chi thấy bán tận 1000 xu mắc vãiChăm đốt lửa trại đi nó sẽ tìm tới nữa, lần sau nó giảm giá, lần 3 nó cho free luôn![]()

Thằng lol đó scammer. Cái mặt nạ đó bị quỷ ám (nên có effect tăng sát thương đầu ra và tăng sát thương nhận vào), nó đếch xài được, từ khi nó lụm được lúc nào cũng cảm giác bị ám, hù doạ... nên ảnh rén. Mà ghê hơn là ảnh quẳng đi thì hôm sau lại thấy nên ảnh mới kiếm người bán lại. Ảnh gặp mình ảnh hét giá 1k xu (cực kì đắt, k có món đồ đơn nào đắt như vậy), mình éo mua thì ảnh giả bộ blah blah your lost... Xong lần 2 gặp ảnh giảm nửa giá, mình vẫn éo mua. Thì lần thứ 3 gặp lại ảnh năn nỉ mình cầm lunÀ hèn chi thấy bán tận 1000 xu mắc vãi![]()

Haha okay cám ơn bạn, vậy để mình làm theo bạn cho đỡ tốn.Thằng lol đó scammer. Cái mặt nạ đó bị quỷ ám (nên có effect tăng sát thương đầu ra và tăng sát thương nhận vào), nó đếch xài được, từ khi nó lụm được lúc nào cũng cảm giác bị ám, hù doạ... nên ảnh rén. Mà ghê hơn là ảnh quẳng đi thì hôm sau lại thấy nên ảnh mới kiếm người bán lại. Ảnh gặp mình ảnh hét giá 1k xu (cực kì đắt, k có món đồ đơn nào đắt như vậy), mình éo mua thì ảnh giả bộ blah blah your lost... Xong lần 2 gặp ảnh giảm nửa giá, mình vẫn éo mua. Thì lần thứ 3 gặp lại ảnh năn nỉ mình cầm lun![]()