- 20/9/10
- 4,621
- 5,953
Hậu Chu đang đại chiến với Khiết Đan, đánh Khiết Đan ngộp ngộp, Khiết Đan cử sứ thần sang Nam Đường để liên minh giải tỏa áp lực, đánh thế gọng kìm phế luôn Hậu Chu.Tay Điền anh bá thế mà sao vẫn phải nhờ Trân Trân bảo kê tay khiết đan kia nhỉ?
Sứ đoàn đi ngang Thanh Hà (lúc này thuộc địHậu Chu). Mấy cháu giang hồ trẩu, máu nóng phổi bò ở đây vì hận Khiết Đan tận tủy nên muốn chặn giết. Tuy nhiên, Xuân Thu Biệt Quán (sau lưng là Huyền Kiếm môn, và thủ lĩnh Huyền Kiếm môn chính là vua Hậu Chu) có tính toán khác. Họ âm mưu ám sát sứ thần Khiết Đan ở đất Nam Đường để chia rẽ liên minh Nam Đường - Khiết Đan. Do đó, ngoài mặt Xuân Thu Biệt Quán không ra mặt phản đối, xua đuổi bọn nghĩa sĩ (vì sợ sứ thần Khiết Đan sinh nghi, và ảnh hưởng uy tín, danh dự nữa), thậm chí còn làm bộ hùa theo. Tuy nhiên trong tối thì buộc phải tìm cách bảo vệ sứ thần. Kế hoạch này Điền Anh là nhân vật chủ chốt (có thể nói là tài năng trẻ hàng đầu của Huyền Kiếm môn, văn võ quán tuyệt), vừa đạo diễn kịch bản vừa tham gia diễn vai chính. Hắn tìm một người võ công cao tuyệt ở Thanh Hà, lại trung lập chưa từng có phốt ngả về ai, aka vô môn vô phái. Và người thích hợp nhất là Nguyệt Thần.
Chứ nếu Điền Anh ra mặt bảo kê sứ thần thì lộ danh tính, sao sau đó lẩn vào Dịch Phong Trạm chính tay chặt đầu sứ thần họ Tiêu chứ.












