Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide page 1)

Mốn phái vào lấy trang phục rồi out thôi ))
 
cái vụ rải tiền với bố thí bác hd kỹ tí được k ,tui sang worldmap đến chỗ nó báo ăn xin icon trên map mà k thấy có tương tác gì, cả vụ chụp ảnh nhiều người tui cũng bật cái tính năng chụp hình của game mà khi bật lên nó ẩn hết nv, npc đi
Tele đến chỗ ăn xin xong nhìn quanh thấy 1 đám đông ơi là đông giờ nào cũng đông tự tập ở cái đầu cầu ấy. Lại đó làm 1 lúc 2 task. Còn chụp hình thì bấm mở phần advance ra, tab hiển thị tick vào chỗ hiển thị player khác ấy.
 
Tele đến chỗ ăn xin xong nhìn quanh thấy 1 đám đông ơi là đông giờ nào cũng đông tự tập ở cái đầu cầu ấy. Lại đó làm 1 lúc 2 task. Còn chụp hình thì bấm mở phần advance ra, tab hiển thị tick vào chỗ hiển thị player khác ấy.

Ủa, ăn xin, nhảy múa, làm động tác là phải chụp hình mới có reward hả thầy?
 
Game bối cảnh kiếm hiệp nên vụ môn phái chắc chắn là 1 trong những yếu tố tụi nó cân nhắc kỹ lưỡng, nâng lên đặt xuống 1 tỷ lần rồi. Khỏi cần dùng đầu cũng đoán được.

Nó thiết kế vậy để người chơi tự do tối đa, thích thì vào không thích thì ra, nhưng vẫn có phần thưởng cho các player yêu thích 1 môn phái và gắn bó (leo rank trưởng lão có quà...). Rời phái thì cũng bị trừng phạt 1 tý v...v. Chung là cố gắng chiều được càng nhiều người chơi càng tốt chứ không hướng tới đối tượng fan kiếm hiệp hardcore.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại là phần thưởng của phái hơi bèo. Đánh mửa mật trèo lên trưởng lão Tam Canh Thiên mà cho mỗi tuần 1 hộp quà.
 
Ủa, ăn xin, nhảy múa, làm động tác là phải chụp hình mới có reward hả thầy?
Đâu có. Ý là có cái nhiệm vụ chụp hình đông người á.
 
Cái Vạn sư tri khó mò vcl. Giờ mở ra mới thấy chưa được 20%.
Chơi game thì có nguyên tắc là gặp bất cứ npc hay chỗ nào tương tác được là tương tác, cơ mà game này nó nhiều quá không biết đường nào lần.
Btw nhắc đến vụ ngất thì mọi người quên mất còn 1 cái nữa là vừa mới vào game mình đã bị chú Giang điểm huyệt cho nằm mê mệt 1 chỗ rồi à :)).
Mấy cái quest khó mò vl :)) nghe nói chuyện xong tự suy luận tìm cách giải quyết, nghe ông già nói mất đồ, đi vào thôn tìm, nói chuyện hết npc ko ra manh mối gì, cuối cùng dùng eagle vision mới thấy 1 đứa trong làng đang giữ đồ của ổng, như mò kim đáy bể

Mấy encounter cũng thế, mấy cái bước ko thể nào nghĩ tới (trộm đồ của 2 bà bán hàng đứng kế nhau để trigger), mà làm theo đúng từng bước, chuyển thời gian tới đúng hướng dẫn vẫn méo trigger, đúng kiểu kỳ ngộ =))
 
Vãi, cái Tuý Quyền ko xem clip này là ko biết cách lấy luôn á : ))
Mấy cái kia ở Khai Phong chưa qua dc.
Mà trong clip ko có Như Lai Thần Chưởng, để search
 
Game bối cảnh kiếm hiệp nên vụ môn phái chắc chắn là 1 trong những yếu tố tụi nó cân nhắc kỹ lưỡng, nâng lên đặt xuống 1 tỷ lần rồi. Khỏi cần dùng đầu cũng đoán được.

Nó thiết kế vậy để người chơi tự do tối đa, thích thì vào không thích thì ra, nhưng vẫn có phần thưởng cho các player yêu thích 1 môn phái và gắn bó (leo rank trưởng lão có quà...). Rời phái thì cũng bị trừng phạt 1 tý v...v. Chung là cố gắng chiều được càng nhiều người chơi càng tốt chứ không hướng tới đối tượng fan kiếm hiệp hardcore.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại là phần thưởng của phái hơi bèo. Đánh mửa mật trèo lên trưởng lão Tam Canh Thiên mà cho mỗi tuần 1 hộp quà.
Hotpot xuất xứ từ TQ mà, cái gì cũng có mỗi thứ một chút, xem phản ứng dân tình thế nào rồi update thêm thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: GLS
Mấy cái pose kiểu rải tiền lấy ở đâu nhỉ? Thấy bảo ra chỗ cái đài phun nước ở multi lấy mà ra đó nó bảo không có phải đi hỏi npc ở đâu đó.
 
Vãi, cái Tuý Quyền ko xem clip này là ko biết cách lấy luôn á : ))
Mấy cái kia ở Khai Phong chưa qua dc.
Mà trong clip ko có Như Lai Thần Chưởng, để search
Anh bấm vào từng skill, sau đó nhìn góc dưới bên phải, bấm vào nó ra hướng dẫn cách để có được skill luôn, cần thì trackquest là alê hấp có thể làm ngay và luôn. Xem youtube còn tốn thời gian và hỏng trải nghiệm hơn.

Game này nó làm cho đại chúng bình dân cực mạnh, gần như bất cứ cái gì trong game từ nguyên liệu tới skill, nó đều hướng dẫn hết. Nên ai thích chill chill cái gì cũng dễ thì cũng được chiều mà ai thích khám phá không thích bị spoil hết mọi thứ trên map thì cũng dc chiều luôn.

Cha sinh mẹ đẻ chơi game online chưa chơi game nào đc dev chiều như vua chúa thế này c6tab2v-png
 
Mấy cái pose kiểu rải tiền lấy ở đâu nhỉ? Thấy bảo ra chỗ cái đài phun nước ở multi lấy mà ra đó nó bảo không có phải đi hỏi npc ở đâu đó.
Ngay kế đài phun nước có 1 thằng npc mặc đồ như thư sinh, hình như áo xanh thì phải, lại gần nc là xong :v
 
!duyet
596287694_717951334697895_639792708886727152_n.jpg
 
Game bối cảnh kiếm hiệp nên vụ môn phái chắc chắn là 1 trong những yếu tố tụi nó cân nhắc kỹ lưỡng, nâng lên đặt xuống 1 tỷ lần rồi. Khỏi cần dùng đầu cũng đoán được.

Nó thiết kế vậy để người chơi tự do tối đa, thích thì vào không thích thì ra, nhưng vẫn có phần thưởng cho các player yêu thích 1 môn phái và gắn bó (leo rank trưởng lão có quà...). Rời phái thì cũng bị trừng phạt 1 tý v...v. Chung là cố gắng chiều được càng nhiều người chơi càng tốt chứ không hướng tới đối tượng fan kiếm hiệp hardcore.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại là phần thưởng của phái hơi bèo. Đánh mửa mật trèo lên trưởng lão Tam Canh Thiên mà cho mỗi tuần 1 hộp quà.
Môn phái game này là tính năng kích thích người chơi tương tác online, player với player thúc đẩy social của game. Chứ võ học các môn phái đều học lỏm đc tất. Làm thế đỡ gò bó với tốt cho game.
 
Khi mèo vẫn còn là mèo con, gặp được một thanh niên, mặt mũi thì đẹp, tâm địa thì mềm, nhưng người lại ngốc. Nó chẳng qua là nằm trên đường một chút, thanh niên kia liền ngạc nhiên kêu to——Có phải bị thương không? Có phải đói rồi không?\nCái ôm của thanh niên rất mềm mại, mèo không giãy giụa. Nhưng thanh niên lại quên đặt tên cho nó, quả nhiên là đồ ngốc!\nSau đó mèo được thanh niên đưa cho một cô nương, cô nương cái gì cũng biết nuôi, mèo rất hài lòng cô nương này. Nhóc con nhà cô nương cả ngày gọi Tiểu Bạch Tiểu Bạch, mèo từ đó liền gọi là Tiểu Bạch.\nSau này về sau, người đó không đến nữa, cô nương cũng không thấy đâu. Đuôi mèo bị lửa thiêu rất đau, nó nén đau chạy a chạy, chạy rất lâu, khi ngẩng đầu lên, lại quay về chỗ cũ.\nMèo không có nước mắt, vươn cổ nhìn rõ là nhà xong, mèo chỉ muốn về ổ nhỏ, ngủ một giấc thật dài.\nTrong mơ ba người chủ nhân đều ở đó, mèo vẫn là mèo con.
!sad
 
Giờ mới để ý, mấy con Miêu Đại Hiệp mắt lác à =))
 
môn phái để mình bõ công gắn bó thì phải to bự cỡ Võ Đang Thiếu Lâm Cái Bang ngày xưa chứ còn thế lực ất ơ này thì vô lụm cái áo rồi lượn là hợp lý rồieytpgyu
 
môn phái để mình bõ công gắn bó thì phải to bự cỡ Võ Đang Thiếu Lâm Cái Bang ngày xưa chứ còn thế lực ất ơ này thì vô lụm cái áo rồi lượn là hợp lý rồieytpgyu
Cữu Lưu Môn có mặt khắp nơi, trưởng lão cũng cầm bát ăn xin thì khác gì Cái Bang, nghe đồn Triệu Khuông Dẫn cấm Cái Bang nên mới đổi tên Cửu Lưu peepo_giggle
 
Bọn Thiếu Lâm giờ thành doanh nghiệp rồi, không được sử dụng tên của nó dễ dàng nữa đâu, mua bản quyền nhé không nó kiện thấy mẹ đấy. Chứ thực tế Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn thuộc địa phận Hà Nam, mà Khai Phong phủ cũng ở phía đông bắc của Hà Nam, về mặt địa lý cách nhau có 160km thôi nhưng trong game tuyệt nhiên không nhắc gì tới Thiếu Lâm là hiểu.

Thời này Thiếu Lâm tuy chưa nổi tiếng vang lừng trên thực tế, nhưng trong kiếm hiệp thì bọn này là dạng phải-đề-cập rồi. Thế nhưng không có thì quên đi.

Còn Cửu Lưu Manh chẳng phải là bố đẻ ra bọn Cái Bang sao =))
 
cái này công nhận là thấy bọn sect này nó vô vị, chắc uy danh dưới cả mấy cái phái lăng nhăng được đề cập trong truyện Kim Dung, hy vọng sau này có mấy phái lớn, gia nhập là phải có võ công bí truyền, tâm pháp bí truyền các kiểu
 
Back
Top