Có cái nịt ý. Con Vô Khuyết đầu nó toàn sỏi sạn, nó dùng liên hoàn kế:
- Dùng tiền đường phá hoại kinh tế tiền tệ Tống, làm chậm tiến trình Tống thu hồi tiền Đường, gây rối tình hình xã hội.
- Trịnh Ngạc huỷ lương thảo của Tống và thậm chí còn độc ác tuồn gạo độc ra ngoài bán, thu mua bằng tất cả loại tiền bao gồm tiền Đường, vừa support tiền của Vô Khuyết đẩy vào (tiền Đường có giá trị); vừa gây ra dịch bệnh làm trầm trọng thêm gánh nặng cho Tống
- Dung Diên huỷ đội chiến hạm.
Một chuỗi kế hoạch âm độc điển hình của mấy anh tác giả Tàu vẽ ra, toàn là dân đen dalit lãnh đủ chứ ở đó mà thương dân khổ

. Chưa kể Tống yếu thì Nam Đường, Ba Thục, Khiết Đan nó tấn công nữa thì tuyệt cà là vời
Tuý Hoa Âm bị Vô Khuyết nó lừa luôn. Thân phận của nó official là đại diện Nam Đường tới dâng bảo vật, thuê Phàn Lâu hỗ trợ.
Ba đứa bé Đạo Chủ là bị cuốn theo, Cửu Lưu Môn hình như k tham gia.