- 4/9/05
- 821
- 1,308
Và facebook thời nay xem anh như 1 cầu thủ yếu đuối được overated...Beckham xưa 1 trận chạy 16 km nhé, bài thể lực nào cũng cân hết nha
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Và facebook thời nay xem anh như 1 cầu thủ yếu đuối được overated...Beckham xưa 1 trận chạy 16 km nhé, bài thể lực nào cũng cân hết nha
Chuẩn.Anh em muốn xem bóng đá cổ thì vào web này xem
Anh em cứ chê nhịp độ chậm với thể lực yếu, chứ cứ nhìn mặt sân và quả bóng là biết, những năm 80 trở về trước không thể đá nhanh được, vứt đám bây giờ vào cũng thế thôi. Những năm 70 80 sân xướng mấy giải to khác gì sân Hà Tĩnh đâu.
Ở đây có fan PSG à, chúc mừng vô địch C1 nhá
Tội vậyCảm ơn bạn nha , miễn không phải arsenal là được rồi![]()
tội gì đâu bạn , vui thấy mẹTội vậy
còn bạn buồn ko ? buồn thấy mẹ 
Chỉ là 1 trận chung kết có thắng có thua buồn gì đâu, còn mình thấy tội cho bạn là vì không còn niềm vui gì khác ngoại trừ thấy người ta không thành công thôi, cố gắng lên tìm niềm vui khác đitội gì đâu bạn , vui thấy mẹcòn bạn buồn ko ? buồn thấy mẹ
![]()
cuộc sống mình nhiều niềm vui khác nhau lắm bạn . Ars rớt C1 cũng chỉ là 1 trong số những niềm vui thôiChỉ là 1 trận chung kết có thắng có thua buồn gì đâu, còn mình thấy tội cho bạn là vì không còn niềm vui gì khác ngoại trừ thấy người ta không thành công thôi, cố gắng lên tìm niềm vui khác đi
Cảm ơn bạn quan tâm , giữa cuộc sống bộn bề thế này mà con người ta dành sự quan tâm tới nhau vậy mình rất trân quý
Cảm ơn Ars đã đem lại niềm vui cho mình , còn mình cũng cảm thấy tội cho các bạn ars vì chưa vào mâm C1 được
cố gắng năm sau mình làm lại nhé , các bạn đã làm rất tốt rồiThấy cũng tội, thôi cũng kệ, bạn vui là được nhưng...cuộc sống mình nhiều niềm vui khác nhau lắm bạn . Ars rớt C1 cũng chỉ là 1 trong số những niềm vui thôiCảm ơn bạn quan tâm , giữa cuộc sống bộn bề thế này mà con người ta dành sự quan tâm tới nhau vậy mình rất trân quý
Cảm ơn Ars đã đem lại niềm vui cho mình , còn mình cũng cảm thấy tội cho các bạn ars vì chưa vào mâm C1 được
cố gắng năm sau mình làm lại nhé , các bạn đã làm rất tốt rồi

Tổng kết lại cũng phải nói thằng Phở mùa năm nay đường đi cũng khủngVới tư cách là 1 thằng ko thích arsenal thì nhận xét công tâm thế này.
1. Arsenal vô địch epl là xứng đáng, đừng đổ thừa do liv, mc xuống này nọ. Lối đá thì có hơi mù mắt nhưng liv mùa năm ngoái cũng có đầy trận đá chả ra cái thể thống gì xong phút bù giờ bùm 1 quả ăn 1 0 lấy 3 điểm. Về phạt góc thì bị chửi bẩn mắt là đúng, wc này fifa còn ra luật để hạn chế, nhưng nhiều trái phạt góc ars ko đè thủ môn vẫn ăn, và giai đoạn cuối giải cũng ko thấy chơi bài đó nữa.
2. Arsenal bị chế giễu do bị ghét, thế thôi. Ghét thì có nhiều lý do, do ghen ghét thành công cũng có, do lối đá bẩn mắt cũng có, do fan hãm cũng có, do nhìn thấy ghét cũng có. Đợt chel vs barca dc ủng hộ là do barca bị ghét nhiều hơn. Anti chel hay liv, mc rất ít, dễ thấy như mùa này hoặc 1 số mùa quá khứ chel đá thảm hại vô cùng nhưng cũng chả mấy ai thèm chế giễu. Còn anti ars, mu, barca thì nhiều hơn.
3. Trận ck c1 chiến thuật ars vậy là hợp lý rồi. Sau bàn thắng ars vẫn chủ động áp sát tầm cao, nguyên h1 psg ko cựa quậy gì nổi. Mình xem cũng nghĩ nếu h2 ars đủ thể lực đá tiếp như vậy thì psg ko gỡ nổi. Và đúng 1 tình huống mosquera hụt hơi chậm 1 nhịp là kravat nó ăn luôn, chứ sống qua pha đó thằng kravat què thay ra luôn là khỏe rồi. Tầm phút đó với đội hình đó ko ai liều lĩnh lao lên để ăn chết ngược như trận brazil - croatia ở wc hết. Ars cũng đã chuẩn bị kỹ cho lượt pen rồi, psg cũng vậy, chuẩn bị rất kỹ từ chi tiết thằng vitinha cầm banh giả vờ đá để rồi người sút thật là dembele. Thằng hay hơn, may mắn hơn thì ăn thôi. Ars có quyền ngẩng cao đầu về hành trình và trận ck này.
4. Ars may mắn nhánh dễ là thật vì: thông thường theo lý thuyết thì ông số 1 sẽ vào nhánh ông số 4, ông số 2 vào nhánh ông số 3. Nhưng do vòng bảng mấy đội mạnh đá lơi bơi nên chui hết vào 1 nhánh. Ko phủ nhận ars hay nên đứng đầu vòng 1, nhưng rõ ràng có may mắn. Tương tự nhưng hơi ngược là chel ở cwc vừa rồi thì đá lơi bơi lại dc chui vào nhánh dễ.
5. Danh thủ thời xưa về hiện tại đá ko nổi là xàm lol. Cỡ maradona, pele thì có thể ko đủ thể chất, chứ tầm ro béo đổ lui về hiện tại nó chả ăn tươi nuốt sống. Chiến thuật gì gì thì tập vài ba tháng nó cũng theo dc thôi. Thể lực thì hên xui, nếu nó tập theo giáo án hiện tại thì vô tư, nếu vẫn ăn chơi như rô béo, rô vẩu thì đá 60 70% số trận cũng ngon r.
Còn việc lampard, pirlo, rooney, henry... hlv ko thành công là vì nhiều yếu tố, chứ có phải bọn họ đầu trâu óc heo đéo biết cm gì về chiến thuật đâu mà bảo ko theo dc chiến thuật bây giờ. So sánh với mấy thằng như sterling, barcola, maduhehe là hiểu.


Ông Man xanh trên đường va phải Real tắt thở, còn Man đỏ vẫn trong hang nói vọng ra chờ bố ăn nốt bữa cơm mùa sau gặp lại.Đúng rồi, nó vô địch quá hay quá xứng đáng.Tổng kết lại cũng phải nói thằng Phở mùa năm nay đường đi cũng khủng
Vòng loại nó không vào top nhưng 8 chú đứng top nó thua mỗi Sporting, còn lại vả không trượt chú nào. Ếu khác gì Xên bọ hung cấp 1 thua liểng xiểng nhưng biến hình cấp 3 bón hành lại cả đám
Thảm nhất là anh em nhà EPL ông nào gặp nó cũng bị xiên, có mỗi Tân Thành sống sót như kiểu tha cho về gọi nốt 2 thằng thành Man ra gặp tao có công chuyệnÔng Man xanh trên đường va phải Real tắt thở, còn Man đỏ vẫn trong hang nói vọng ra chờ bố ăn nốt bữa cơm mùa sau gặp lại.
Lúc này trùm cuối EPL vẫn thong dong nhánh bên kia, anh em EPL ai cũng tin là đang mải đua trong nước nên chưa bung hết sức. Vào trận cuối sẽ biến hình hóa siêu Xay da đấm chết con bọ hung báo thù cho EPL. Không ngờ trận cuối không có Xay da tóc vàng mà chỉ có Santa tóc xù. Cũng thành công kéo được thằng Xên vào cửa tử mà thiếu mỗi mấy chân đá pen bản lĩnh hơn nên vẫn ngậm ngùi đăng xuất. Giờ anh em nhà EPL còn hy vọng mỗi chú em Biệt thự ở siêu cúp, không hiểu có nên cơm cháo gì không.

