[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
mọe làm nhiệm vụ ngân hàng cay cú vãi bọn nó thủ tục quan liêu làm mình chạy ngược chạy xuôi rồi còn chờ bọn nó giải lao xong nữa. đmm vietcombank cũng không láo đến mức này.
Triss giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn thôi chứ tâm cơ bỏ xừ. Yen thì bitch thật nhưng cũng thực sự toàn tâm toàn ý vì Ghẻ.
Triss lúc đầu ra vẻ biết thân biết phận tiểu tam nên tránh Ghẻ vì Yen về rồi nhưng hở ra là lại than thở tình còn vương vấn, kêu đã chán đấu đá quyền lực chỉ muốn về quê ở ẩn cả đời với Ghẻ. Nhưng ae ai mà tin là dính bả rồi, vì nếu chọn thì trong epilogue sẽ nói rõ là Triss về sau lại quay lại chính trường làm cố vấn cho vua chúa chứ ở ẩn đâu ra. Thậm chí ngay giữa game có cơ hội cái là đã lôi 'em gái tốt' Ciri ra khoe với hội chị em để lấy số mà không thông báo trước gì cho Ghẻ (vì biết thừa Ghẻ sẽ phản đối) là thấy còn tham luyến quyền lực thế nào.
Còn Yen thì chẳng cần ra vẻ gì vì mọi hành động trong suốt game đều vì chồng vì con cả. Và cũng chẳng cần thề non hẹn biển gì nhưng nếu chọn Yen thì đến hết game là 2 vợ chồng lui về ở ẩn thật sự chứ không có vấn vương quyền lực như Triss. Thậm chí quest duy nhất không ngược xuôi vì chồng con của Yen là quest thần đèn để chứng minh tình cảm của Yen với Ghẻ là thuần túy không hề có yếu tố siêu nhiên nào trộn lẫn.
Tất nhiên Yen bitch thì khỏi nói rồi, cut content cuối game có cảnh Yen bán đứng toàn bộ hội chị em cho Nilfgaard (số phận xác định không bị tra tấn đến chết thì cũng làm slave suốt đời) để bảo vệ chồng con. Đoạn này khốn nạn quá may mà bị cắt chứ không muốn chọn Yen cũng khó, dù đúng vì chồng vì con thật đấy