Ngày đầu tiên chơi FPS, cảm giác của mọi người như thế nào?

nhìu đoạn trailer cho thấy một điều thực tê hơn là khichạy thì nhân vận ko thể đưa súng ra trước mặt như thường lệ được (bởi thực tế thì đâu có người lính nào để súng trước mặt lâu đâu), hay khi đang đi cũng thế, điều này thực tế hơn.
tính thực tế của game FPS càng phải được đề cao vì nó ko giống các game khác như phải nhìn thấy chân nhân vật, bóng của nhân vật (rất ít game nào có vụ này) hay những thứ thực tế khi ta là chính ta mà nhìn thấy vậy, như vậy mới là game FPS thực thụ
 
Thành ra là các vũ khí cũng phải đặc trưng, FPS mà sử dụng kiếm thì khi chém còn đc, chứ khi đâm thì chắc chuối không chịu nổi ! Thành ra mấy thứ không phải súng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cưa máy, dao găm, nắm đấm... Mà game Prey đi tiên phong (theo tôi là vậy) trogn việc tạo ra lĩnh vực súng ngo ngoe, ngộ phết!
 
Cái thời mình chơi game FPS thì mạng LAN là 1 cái gì đó quá xa xỉ và thật ra với cái máy 30MHz thì có lẽ cũng chả chơi được gì nhiều nhỉ.
Thế mà cũng có ối game hay còn để lại cái cảm giác không thể tả cho đến tận bây giờ như Wolf3D chẳng hạn.
 
wolf3d ko biết có được tôn là "kẻ khai sinh" cho dòng FPS không nhỉ? Tui khoái khẩu tiểu liên của nó, tiện dụng mà hiệu quả.

Thói quen xấu twf khi chơi quake2, khẩu tiểu liên làm như thật, bắn nó cứ giật lên trên, thành ra bây giờ tôi chơiungs toàn hơi bị chúc xuống :D
 
Nó chỉ là khai sinh cái hiệu ứng giả 3D của FPS thui, chứ còn trước đó hồi mình còn bé tý đã thử 1 game FPS nhưng xấu òm, tựa là dungeon gì đó, quên rồi, cầm 1 cây trượng đi bắn bắn mấy cái bóng ma dẹp lép trên tường ấy.
 
Nó chỉ là khai sinh cái hiệu ứng giả 3D của FPS thui, chứ còn trước đó hồi mình còn bé tý đã thử 1 game FPS nhưng xấu òm, tựa là dungeon gì đó, quên rồi, cầm 1 cây trượng đi bắn bắn mấy cái bóng ma dẹp lép trên tường ấy.

đấy là Heretic, có sau cả Doom2 thì phải, phần 2 còn tệ hơn vì chuyển qua góc nhìn người thứ 3, chuối ko chịu nổi
 
Lục mãi mới kiếm đc thêm cái này, cho mấy thằng chế tạo next-gen đi ăn mày luôn !

1159791254.gif
 
Heretic còn khá, không gian khá rộng. Chơi bản Wolf... gì đó đời đầu mới gọi là chóng mặt kinh dị. Sợ nhất là lúc tìm đồ ẩn cứ dí mặt vào tường nhấn Space. Chuyển sang doom là quá đã rồi bắn cứ vèo vèo
 
Nhưng mà đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi bà con nhỉ??? Tính từ thời Wolf3D???
 
UA' lần đầu tiên tui choi FPS là MOH nhưng mà game FPS tui thích nhất chắc chắn ko gì khác ngoài COD. hehehehehehe xin mọi ngừoi cho ý kiến
 
Lúc tui chơi DOOM bà con biết sao kô? Tui lôn gần chết sau khi đánh 10 phút
 
Mình thì mang tâm trạng hồi hợp vì game bắn súng mình chơi đầu tiên là Counter Strike còn bây giờ thì là Counter Strike Source thường bắn với các bạn ở HK như clan Zeus(Có anh Val(người Việt) làm admin),L&F,Zinc,... nhiều quá ^_^ cũng vui lắm còn Doom thì hơi sợ còn FEAR thì bình thường còn Farcry thì trốn như biệt kích(toàn bắn lén >_<) sơ sơ những trò đó vì máy cùi hông chơi nổi những game bắn súng hiện giờ T_T!!!
 
máy chơi đc Fear thì còn gì mà ko chơi đc :-/
 
game FPS chơi lần đầu mà ko chóng mặt mới là lạ, chắc mấy ông bên trên nói ko bị làm sao toàn mấy ông suốt ngày đc cho đi đu quay nên ko thấy chóng mặt :D
 
doom2 lần đầu tiên chơi xong tui ói sạch sẽ mấy thứ trong bụng luôn, chóng mặt phát khiếp....
 
chơi farcry ko gian rộng nên ko đau đầu, tui khoái farcry nhất nhưng đến màn DAM thì ko thể đi típ
 
có lẽ vậy, nhưng mà farcry sau nay mới ra. Mấy cái đầu toàn chui hầm, hành lang thì ngoằn ngoèo, màu mè xấu ỉn, dễ lộn ruột lắm!
 
Hồi bé cũng chơi Doom 2...nhưng kô nhớ là có phải game FPS đầu tiên chơi hay kô nữa....chỉ biết bây giờ cứ nghĩ đến nó là lại thấy buồn nôn...chóng mặt...muốn....ọe......Giờ chơi Doom 3 cũng có cảm giác như lúc chơi Doom 2
 
MoH là tiền bối nhưng CoD hay hơn, CoD2 hay nhất, đơn giản vì CoD & MoH nó hơn "đơn độc" các trận đánh chưa nảy lửa cho lắm, chơi phe Anh ở CoD thật nhà chán (nhưng bù lại chơi phe Anh của CoD2 phê lòi mắt)

Hồi bé đọc báo Thế Giới Mới có bài viết chỉ trích Wolf, rằng tuyên truyền phát xít, tiêu diệt Do Thái, mấy cảnh "..." của bọn SS, đến mức bị "banned" ở mấy nước (cái này hình như có thiệt)... Chắc mấy bố toàn dịch từ báo lá cải nào ra chứ đã biết gì đâu.
 
bây giờ thấy có Prey chạy theo kiểu lộn đầu xuống đất, di chuyển theo các phương khác nhau, mình có chơi qua nhưng mà ko có cảm giác chóng mặt nữa. Chắc chai rồi!
 
Back
Top