Ngày đầu tiên chơi FPS, cảm giác của mọi người như thế nào?

game FPS đầu tiên tui chơi là unreal thì phải , mình chơi thì thấy ko có gì bắn nhau tốc độ cao quá đã mà cái thằng đứng coi mém nôn lên đầu mình :|
 
Ngày đầu tiên mình chơi FPS cũng chính là chơi game FPS đầu tiên: Wolfenstein 3D. Hồi đó nhớ cái máy mình là 386, xài DOS và NC :))
Chơi được chừng 1,2 tiếng, bò ra giường nằm rên hừ hừ cả ngày :D
Từ đó cạch luôn, ko đụng đến FPS (có lần chơi thử Soldier of Fortune và NO One Lives Forever, nhưng cũng không lâu).
Mãi đến sau này, ghiền các game WWII như MOH và Call of Duty, mới tập tọe chơi lai. Trải qua 1 số đợt "tập huấn" (bắn mạng) tình trạng nhức đầu đã được cải thiên. Bây giờ thì game FPS nào cũng chơi ngon ơ :D

Long lives FPS !
 
Bây giờ hàng độc là kiếm được mấy cái screenshot của mấy game chạy thời kỳ đó. Có ai có không post lên cho bà con hồi tưởng tý !
 
Chơi DOOM hay HalfLife không quen sẽ dễ bị chóng mặt vì camera xoay theo hướng nhìn của nhân vật , nhưng một khi đã ghiền FPS thì không thể nào rời bỏ được thể loại này . Cứ tưởng tượng như mình là nhân vật trong trò chơi và góc nhìn đó là của mình thì sẽ từ từ quen cảm giác "chóng mặt" đó
=)) chơi thử cái doom 2 chưa =)) hồi bé tôi chơi game này hình như là lần đầu chơi FPS =)) và cứ mỗi lúc nghĩ đến nó là lại có cảm giác....như trên =))
còn các game FPS khác tôi chơi đều ok kô sao hết =)) kể cả mấy game mới hồi đó như Quake 2 với Half life :-"

Bây giờ hàng độc là kiếm được mấy cái screenshot của mấy game chạy thời kỳ đó. Có ai có không post lên cho bà con hồi tưởng tý !
ngồi tưởng tượng lại đê :))
 
Cảm giác có lẽ nhớ mãi và đến giờ vẫn chưa hết đó là lần đầu tui hơi halflife ,kô phải CS nha ,chơi cả 1 buổi chiều đến tối nằm vật xuống giường đầu đau như búa bổ , đến tận giờ mình cũng có chút trình độ rùi chơi lại HL vẫn bị chóng mặt xay xẩm. Hix hix , than ôi , khuyết điểm , tụi bạn cứ rủ bắn HL là ... tớ có việc phải đi . ^^
Để hôm nào lên trường kiếm cho mấy cái ảnh DOOM với DOOM 2 để anh em hồi tưởng một thời đã xa.
 
hú hú, muốn thì có ngay thôi
doom2_large.jpg

Cái này là bản chơi mạng LAN của Doom 2, rôm ra phết.

2.jpg

Độp đi

wolf3d.png

Wolf đây anh em

quake2-15.jpg

Quake2 nè anh em, đẹp hơn cái thời 8bit thấy rõ.

quake3.jpg

Sự kết hợp tuyệt vời của chuột và bàn phím

Còn cái herectic thì chịu, mò không ra
 
@Thanh Ha: bro ngon quá, kiếm lẹ thật! Thanks! Nhìn mấy cái này mới nhớ, không biết do phải làm đồ họa quá chi tiết không mà các gmae FPS càng thu hẹp ngoại cảnh, toàn chui hầm :p
Nhớ Doom2 và quake2 ngày xưa mấy màn ngoài trời cảm giác rộng mênh mang bà con nhỉ.
 
Đâu có, chơi CoD2 chạy rã cẳng ra đấy thôi. Mấy game như Doom 3, Quake 4 ít có cảnh bên ngoài vì nó sẽ xuất hiện nhiều object cộng với vắt kiệt VGA vì đổ bóng texture. Màn bé tí, chỉ toàn chui hầm mà cũng đã nghiền VGA ra rồi. Còn mấy game nhẹ hơn thì cảnh vật rộng, thế thôi ::)
 
Than ôi một thời ! Nhớ ngày xưa wa' . Chiều chiều cùng lũ bạn kéo nhau ra quán bắn dập ( bắn Cs , thua thì bị dập , hí hí)
. Hix hix
 
Lúc mới đầu chơi FPS, cụ thể là ra tiệm chơi CS, tui có biết chơi sao đâu vô bắn với người ta, điều khiển tùm lum , chạy lòng vòng, bắn chả trúng ai mà bị người ta xử ko. Lúc chết, được đi theo kiểu ghost đi xuyên tường (để 1 phe thắng thì reborn mà bắn tiếp) , xoay chuột tá lả, sau 1 giờ chơi thấy muốn nôn, ngậm ngùi đi về, bệnh uống thuốc đến ngày hôm sau. Sau 1 tuần, tinh thần ổn định, vượt qua sợ hãi e dè của CS, vô tiệm chơi tiếp...
 
Đến bây giờ không biết thẳng Prey có làm cho bà con nhớ lại cảm giác đó khi treo lộn đầu trên trần bắn nhau không nhỉ?
 
Xưa chỉ có Doom2 chơi được 10' muốn ói hết sức, hiện chẳng có trò nào làm tui chóng mặt cả, nghe nói cái Prey cũng được lắm nhưng chưa chơi
 
tui khoái mấy game bắn súng thực tế hơn. còn mấy game bắn súng dã tưởng, súng bắn ra sét, laze như quake tui chua ghet nhất
 
tui khoái mấy game bắn súng thực tế hơn. còn mấy game bắn súng dã tưởng, súng bắn ra sét, laze như quake tui chua ghet nhất
ờ thì mỗi người một sở thích thôi, game là giả tưởng mà. bác chơi game súng thực như kiểu CS, MGS thì ít game đạt tới ngưỡng bắn vào chân hay vào tay thì bị thương lắm, còn toàn cứ bắn trúng hình đối phương là xong, bắn 5 phát vào tay cũng như 1 phát headshot thôi à. Chơi súng giả tưởng cho nó vui, xả xì-trét!
Kiểu như chơi mấy game song đấu mà không có com-bo, vũ khí thì chán lắm
 
Chí phải ! Game giả tưởng chơi cho nó sướng tay bay nhảy để xả xì trét , tha hồ xài mấy loại súng đặc biệt bắn nhau rượt đuổi đến vui , cười sặc sụa sau những pha bắn có 1 kô 2 xuất thần . Nghịch thế mới zui.
 
Hix lần đầu tiên chơi CS thấy hay hay và bây h vẫn thấy nó hay nhất
 
Neu choi lan voi nhau thi vui nhung neu choi single thi cuc chan (>_<)
 
Chẹp, đang có thằng The Ship, thằng ấy game nhẹ cực kỳ, ko bắn gì mấy mà vác búa, vác dù ra lụi, chém, bắn mạng kiểu CS, cái này có kết hợp yếu tố đói+cần tắm, mệt...
Tưởng thượng xem nhé, có lần mình đang ngồi ăn có thằng tới, thế là lượm cái nĩa lên lụi nó luôn.
Game đó vui phết.
Chỉ có điều chơi Single AI ngu quá chịu ko nổi.
 
Mà hình như khẩu súng gì trong Quake 4 (khẩu mà bắn ra đạn xoáy xoáy) không mạnh bẳng trogn Quake2 và 3 đúng khong? Xài có khi không hay bằng xài shotgun !
 
Lần đầu chơi FPS của mình là đã cách đây 11,12 năm rồi(hồi đó mới 6,7 tuổi, máy vẫn còn đời 386), hồi đó bố đem cái đĩa mềm( hồi đó còn có 2 lọa đĩa mêm nữa, có loại to đùng) về cài cho cái trò khỉ gì mà giờ quên cả tên rồi, mình đòi chơi bố bảo có biết dùng chuột ko( hồi đó biết mỗi xài bàn phím) thế mà cũng chơi đến phá đảo được, hồi đó vui quá, sau đó một thời gian có doom2, quake 2 chơi nữa. Được cái mình ko bị chóng mặt bao giờ, ngay cả lần đầu chơi.
Phải 5,6 năm sau thời đấy mới có Counter Strke chơi chứ trước đó toàn bắn quake LAN với bọn bạn
 
Back
Top