nekoyuki
Dragon Quest
- 10/4/06
- 1,480
- 0
Ý hay !
. Cho 1 int mở hàng nào .
Mở nắp hầm chui xuống . NP thấy bụi bặm phát ngán lun nhưng vì
đành đi xuống . Mở ra trước mắt NP là một không gian rộng lớn . Một mê cung . Lần theo tấm bản đồ NP tìm đến được một bức tượng . NP thầm nghĩ ? Sao nó giống mình dzậy ta ?

. Cho 1 int mở hàng nào .Mở nắp hầm chui xuống . NP thấy bụi bặm phát ngán lun nhưng vì
đành đi xuống . Mở ra trước mắt NP là một không gian rộng lớn . Một mê cung . Lần theo tấm bản đồ NP tìm đến được một bức tượng . NP thầm nghĩ ? Sao nó giống mình dzậy ta ?

là đất Giang Nam có nhiều cái nhất . mỹ nữ nhiều nhất , danh thắng đệ nhất ...dại gì mà ko đến Kiến Nghiệp để thưởng thức nhể :)
! Mời đại ca ăn với tiểu đệ một bát vậy .

. ( Dúi vào tay của Thu Hương 1 túi bạc rùi xì xầm ....) .
, vận đồ trắng , mái tóc đen tuyền . Đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ Trâu Nước , nhẹ nhàng nói : " Gia gia "