Kiến Nghiệp Thành

Status
Không mở trả lời sau này.
Ý hay ! =)) . Cho 1 int mở hàng nào .
Mở nắp hầm chui xuống . NP thấy bụi bặm phát ngán lun nhưng vì $-) $-) $-) đành đi xuống . Mở ra trước mắt NP là một không gian rộng lớn . Một mê cung . Lần theo tấm bản đồ NP tìm đến được một bức tượng . NP thầm nghĩ ? Sao nó giống mình dzậy ta ? ;;) ;;)
 
NP thấy bức tương thì há mốc mồm ra nahc nhiên

NP loay hoay 1 hồi tìm xem bắuc tương có cơ quan đặc biệt gì ko ,rùi lại nhớ lại xem họ hàng nhà mình có giống mình ko ko??có ai đặc biêt ko?
 
Gãi đầu . Gãi hoài vẫn nghĩ ko ra . Chợt NP nhìn thấy bức tượng có đeo một thẻ bài , NP bèn giật tấm thẻ bài thì bức tượng xoay một vòng để lộ ra một cơ quan . NP tính bước qua thì bức tượng phát ra tiếng nói . " Mi là ai ! Dân thường thì ko thể đến Kiến Nghiệp được . "
 
Nghe thiên hạ đồn rầm lên :D là đất Giang Nam có nhiều cái nhất . mỹ nữ nhiều nhất , danh thắng đệ nhất ...dại gì mà ko đến Kiến Nghiệp để thưởng thức nhể :)
 
ThanPhong xì păm dzữ wé hen .
Đến Kiến Nghiệp . Thiên Kiếm thấy ko phải như lời đồn mà hoang tàn lém . Chỉ có Di Hồng Diện là tấp nập . Liều vào xem sao .
 
nhac phi nghĩ bức tượng có nét giông mình bèn nói :
ta là con cháu nhac gia đâu phải người lạ
bức tương đáp : ngươi có gì làm bắng chứng
nhac phi liền đọc ngày 1 đoạn đọc luôn bốn câu kệ trong "nhac gia thương pháp ":


Hữu thường mà hoá vô thường

Bốn bề song thụ một trường khô vinh

Ðông, Tây, Nam, Bắc phân minh

Ðã hình như giả lại hình như không.

bức tượng:...............
 
Đến Kiến Nghiệp . Thiên Kiếm thấy ko phải như lời đồn mà hoang tàn lém . Chỉ có Di Hồng Diện là tấp nập . Liều vào xem sao .
Vừa đặt cái mông vào chiếc cẩm đôn , Thiên Kiếm giật thót mình vì thấy một mụ nạ giòng trên mặt phấn son lòe loẹt , mụ ta cất giọng leo lẻo :
- Công Tử có phải tìm A Miêu không ạ !!?
Vốn kĩ tính nên Thiên Kiếm liền hỏi :
- Bà chủ cho tại hạ hỏi cái Miêu ... kia bao nhiêu tiền một tô vậy . Vữa nói vừa nuốt nước miếng :D
 
tokushitsumi ngao du giang hồ 1 thời gian nhìn thấy Kiến Nghiệp Thành trông cũng hay hay bèn ghé vào chơi
 
Chậc ! Làm gì nhiễu nước miếng ghê dzậy TP .
Nói đoạn NP đang đấu tranh với bức tượng . Bức tượng sau khi nghe bài thơ thì nhận ra NP cho qua cửa ải . Thành Kiến Nghiệp cổ xưa hiện ra trước mắt NP . Tại sao thành Kiến Nghiệp lại chôn vùi nơi đây ? Bước thêm vài bước NP tìm thấy một rương khóa kín . Rất bí ẩn ....

Sau khi Thiên Kiếm vào quán hỏi về A Miêu , mụ tú nói A Miêu đang có khách . Đó là tay quan đầu lĩnh tại nơi hoang tàn này . Hắn dường như làm chủ nơi đây . Hắn nghe nói có người cần gặp A Miêu thì tức khí đòi xem mặt tay nào to gan dành cô nương của hắn .
 
Sau khi Thiên Kiếm vào quán hỏi về A Miêu , mụ tú nói A Miêu đang có khách . Đó là tay quan đầu lĩnh tại nơi hoang tàn này . Hắn dường như làm chủ nơi đây . Hắn nghe nói có người cần gặp A Miêu thì tức khí đòi xem mặt tay nào to gan dành cô nương của hắn .
- Vị đại ca này nhầm rùi ! Tại hạ chỉ kêu một tô mì thịt mèo thui mà :)) ! Mời đại ca ăn với tiểu đệ một bát vậy .
Nói xong liền nhanh chân đứng lên mời tên đầu lĩnh ngồi xuống bàn
- (làm bộ thở dài ...) tiểu đệ vốn là kẻ thư sinh lên kinh ứng thí vì không biết hối lộ nên bị bọn cẩu quan đuổi ra khỏi trường thi .Nay đến chốn này thì chẳng may tiền bạc hết sạch .:((
 
- Vị đại ca này nhầm rùi ! Tại hạ chỉ kêu một tô mì thịt mèo thui mà :)) ! Mời đại ca ăn với tiểu đệ một bát vậy .
Nói xong liền nhanh chân đứng lên mời tên đầu lĩnh ngồi xuống bàn
- (làm bộ thở dài ...) tiểu đệ vốn là kẻ thư sinh lên kinh ứng thí vì không biết hối lộ nên bị bọn cẩu quan đuổi ra khỏi trường thi .Nay đến chốn này thì chẳng may tiền bạc hết sạch .:((

Tay đầu lĩnh cười hềnh hệch . Ngồi kế bên Thiên Kiếm , vỗ vai cái bốp . Nói : " Vào đây mà ko kím em nào sao ? Má mì cho pé Thu Hương ra đây nào ."
Má mì chạy đi kiu em đó ra . Thiên Kiếm đang lo lắng , tiền có đồng nào đâu mà hắn làm thế thì toi . Thu Hương xuất hiện . Chậc ! Hoa e thẹn , bướm ko khoe sắc trước cô nương này . Tay kia kiu quá chòi đồ ăn bày đầy bàn . ;))
 
- Bà chủ ! Sao không mau mời A Miêu cô nương tới hầu lão đại ca của ta nào :D ! Sẳn tiện cho thêm thức ăn và đem Nữ nhi hồng lại cho ta nào . (làm xong quest này chắc đi ..bụi quá :(().
Kéo cô nương Thu Hương vào lòng giả vờ giở thói ong bướm :x . ( Dúi vào tay của Thu Hương 1 túi bạc rùi xì xầm ....) .
- Tiểu đệ vốn tửu lường thấp kém ! Nhưng cũng mạn phép cùng đại ca đối tửu . Dzô.. mừng đại ca có một mỹ nhân ở bên cạnh . Dzô... mừng ....
(mỗi lần uống là cô nương Thu Hương lại dâng rượu , Thiên Kiếm lợi dụng vạt áo của Thu Hương lén đổ đi nên chẳng uống giọt nào :D )
 
nhac phi lật hòm nên xem ko thấy có cơ quan gì đặc biệt liền dùng kiếm chạt đứt khóa
nắp hòm bật ra bên trong ....
 
- Bà chủ ! Sao không mau mời A Miêu cô nương tới hầu lão đại ca của ta nào :D ! Sẳn tiện cho thêm thức ăn và đem Nữ nhi hồng lại cho ta nào . (làm xong quest này chắc đi ..bụi quá :(().
Kéo cô nương Thu Hương vào lòng giả vờ giở thói ong bướm :x . ( Dúi vào tay của Thu Hương 1 túi bạc rùi xì xầm ....) .
- Tiểu đệ vốn tửu lường thấp kém ! Nhưng cũng mạn phép cùng đại ca đối tửu . Dzô.. mừng đại ca có một mỹ nhân ở bên cạnh . Dzô... mừng ....
(mỗi lần uống là cô nương Thu Hương lại dâng rượu , Thiên Kiếm lợi dụng vạt áo của Thu Hương lén đổ đi nên chẳng uống giọt nào :D )

Ăn gian wé
Trâu nước vẫn cười và uống rượu . A Miêu xuất hiện , khuôn mặt lạnh băng như con gái tuyết :> , vận đồ trắng , mái tóc đen tuyền . Đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ Trâu Nước , nhẹ nhàng nói : " Gia gia "
" Ôi ! Nàng đó àh ? Lại đây với ta nào , để ta giới thiệu đây là Thiên Kiếm huynh , bất mãn triều đình nên giờ vẫn ngồi đây uống rượu ." Lại cười típ .
A Miêu khẽ gật đầu chào và ngồi gần lại bên Thiên Kiếm . Lựa lúc không ai để ý thì dúi vào tay Thiên Kiếm một mẩu giấy . Thiên Kiếm tưởng thư tình nên giấu kỹ :x ........


nhac phi lật hòm nên xem ko thấy có cơ quan gì đặc biệt liền dùng kiếm chạt đứt khóa
nắp hòm bật ra bên trong ....

Lại nói đoạn NP mở nấp hộp ra thì bên trong là một cuộn giấy . Cuộn giấy ghi
" Hỡi người được lựa chọn , hãy đứng lên lật đổ cái triều thối nát này mà lập một minh triều mới ." NP đọc xong sẽ làm gì típ ........giải thích lý do ?
 
NP đọc xong thì biết đây là ý trời .NP vốn thấy triều thôi nát quan lại những nhiêu dân chúng ,giặc cướp nổi lên khắp nới nên thuận theo ý trời .
np bèn nhét cuộn giấy vào trong áo ,rồi bỏ chiếc hộp vào trong tay nải lần theo nối cũ lên trên sảnh thì thấy tiểu gia cát đang say sưa uông rượu
NP thấy tiêu gia cát mặt ngày mày ngọc thân cao 7 thước vóc dáng phiêu diêu thì nghĩ đây chắc phải là 1 cao nhân bèn tới bàn ngỏ ý ngồi cùng
nhân lúc uống rượu say nhac phi thổ lộ tâm sự xem gia cát và đầu kĩnh nhân có ý muốn cùng mình làm việc lớn ko??
 
NP đọc xong thì biết đây là ý trời .NP vốn thấy triều thôi nát quan lại những nhiêu dân chúng ,giặc cướp nổi lên khắp nới nên thuận theo ý trời .
np bèn nhét cuộn giấy vào trong áo ,rồi bỏ chiếc hộp vào trong tay nải lần theo nối cũ lên trên sảnh thì thấy tiểu gia cát đang say sưa uông rượu
NP thấy tiêu gia cát mặt ngày mày ngọc thân cao 7 thước vóc dáng phiêu diêu thì nghĩ đây chắc phải là 1 cao nhân bèn tới bàn ngỏ ý ngồi cùng
nhân lúc uống rượu say nhac phi thổ lộ tâm sự xem gia cát và đầu kĩnh nhân có ý muốn cùng mình làm việc lớn ko??

Tay đầu lĩnh đang say rượu thấy NP đâu ra xuất hiện liền kiu lại gần , nói : " Mi mún ta làm gì cho mi ? Ta là chủ nơi đây , cần gì phục tùng ai ? " Thuyết phục tay đầu lĩnh trước .
 
NP thấy đại hán kia nói vậy liền kể chuyện ĐIêu nhi bị ép gả ,lại kể nhưng chuyện bất bình do bọn cường hào cá bá và bọn thma quan gây ra khiển đại hán rất phẩn nộ.
np lại bàn tiếp
chúng ta sinh ra là kẻ sĩ thấy chuyện bất bình chả tha nhưng chỉ 1 vài người thì ko làm nổi dẫu có cứu dc 1 ,2 mạng thì vân còn hàng trăm hàng ngàn bá tánh khác phải chịu khổ ải....nói rồi Np cảm thán thở dài
đại hán thấy thế bèn nói:
- Ðại trượng phu phải vì dân mà ra sưc chứ than thở làm gì

đại hán dân NP cà TGC vô sảnh đường
np nói:
tôi vốn họ nhac tên phi cnũg là kẻ học chữ thành hiền trước cảnh đât nc như vầy mà mình thì bât lực nên thở dài thôi
NP lại nói chả dám dâu hại vị toi có duyên nên nhặt cái này:nói rồi Np đua côn giấy lên cho 2 người kia xem ( ở trên đó)
đại hán:
Nhà tôi cũng có chút ít của cải, tôi muốn bỏ ra để tuyển mộ một đoàn hương dũng, rồi cùng ông cử đại sự, ông thấy có nên chăng?

nP mưng lắm liền quya sang hỏi ý gia cát

tiêu gia cát trả lời đi nào?mà ái hòm còn gì ko BM
 
Cái hòm còn lưu lại mảnh ngọc mất một nửa , tiện NP giấu trong người lun . Đại Hán tuy to con nhưng óc nhỏ nên NP thuyết phục là nghe liền . NP bèn bàn với Đại Hán sang An Định mua ngựa nhưng đường hơi xa . Kế hoạch đi sao đây

Nói đoạn Thiên Kiếm sau khi có thư của A Miêu chưa kịp đọc thì gặp NP kéo đi . Bực dọc Thiên Kiếm làm gì đây
 
NP bèn chuẩn bị hành lý đi thuyền sang quế dương rôi đi thăng đến AN định nhưng lại cố nghĩ xem gần đây có nơi nào bán ngựa ko?
 
NP nghĩ mãi mà ko nhớ ra là tại Kiến Nghiệp có trại ngựa . Mau nhanh chân đến An Định mua ngựa về thoai . Thời hạn đi là 3 ngày .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top