Hồi thứ 6:
Thiếu kinh nghiệm, Đại Huyện thành thất thủ
Chiếm Lang Nha, Anh hùng hội trổ tài.
Lại nói, cái tin Anh^_^Em chiếm được Đại Huyện khiến toàn thể dư luận hết sức xôn xao. Từ Trác Quân đến tận Thọ Xuân đâu đâu cũng thấy các quân đoàn bàn nhiêu chuyện công thành chiếm đất. Trại chế tạo vũ khí, khí tài thuộc Ký Châu tiếng gõ búa suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, tại trung tâm huấn luyện đại yêu sư, các team cũng rèn luyện không ngừng. Trong các mỏ khoáng, người của các quân đoàn thi nhau khai thác, những nơi có vải, gỗ cũng đông nghẹt người. Tất cả cùng hướng đến ngày thứ bảy sắp tới.
Cuối cùng, thời điểm mà cả server chờ đợi cũng đến. Chủ lực DuongGia và AnhHungHoi không hẹn mà cùng gặp nhau tại Lang Nha thành. Do chậm chân hơn nên DuongGia đành chấp nhận nhìn AnhHungHoi vào công trạm tiền tiêu của thành. Sau gần 20 phút, cổng tiền tiêu đã mở toang, cả hai team bèn xông vào cổng chính để quyết so tài trong chiến dịch cướp thành.
Từ hai hướng, HP của cổng thành được cá quan sát viên liên tục thông báo, có lượt AnhHungHoi đánh hiệu quả hơn, có lượt DuongGia lại vượt. HP của thành từ từ giảm xuống, chênh lệch giữa hai bên là vô cùng nhỏ bé…
Sau hơn một tiếng tấn công, tỉ lễ HP của thành ở cả hai trận đánh chỉ còn tính bằng một lượt đánh nữa là kết thúc, ai sẽ vào thành trước đây? Do sai lầm, DuongGia để lỡ một turn và đành chấp nhận nhìn AnhHungHoi giương cao lá cờ của mình tại Lang Nha.
Ngoài Lang Nha, còn có các thành: Lâm Vệ (Thanh Châu), Chân Định (U Châu), Đại Mạc (Liêu Đông) cho đến trước thời điểm công thành vẫn chưa có chủ. Mặc dù chủ lực DuongGia cạnh tranh với AnhHungHoi tại Lang Nha, đội dự bị của Duong Gia vẫn tiến ra Đại Mạc, mục đích là tạo một đầu cầu để tới mỏ khoáng 6x tại Liêu Đông. Đây thực sự là một quyết định hết sức sang suốt của ban lãnh đạo DuongGia bởi toàn bộ các quân đoàn đều bị hút về các thành trung tâm, không quân đoàn nào tiến ra Đại Mạc. Qua đó, DuongGia dễ dàng có Đại Mạc mà không gặp bất kỳ sự cạnh tranh nào.
Tại Chân Định, sau một thời gian cạnhh tranh quyết liệt giữa các quân đoàn, cuối cùng GaiNhay đã trở thàng chủ nhân của ngôi thành này.
Tại Lâm Vệ, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc và BachDang giương cao lá cờ của mình trên kỳ đài.
Tại Đại Huyện, quân đoàn Anh^_^Em đang tử chiến để bảo vệ thành quả của mình trước sự tấn công của NPC Ngụy (Tào Tháo, Tư Mã Ý, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Ân Phục), Thục (Quan Công, TrươngPhi, Khổng Minh, Lưu Bị, Bàng Thống), Ngô (Lục Tốn, Tôn Kiên, Lữ Mông, Tôn Thượng Hương, Tiểu Kiều).
Do lần đâu giữ thành còn thiếu kinh nghiệm, Anh^_^Em đã không tập trung quân vào giữ trạm tiền tiêu nên chưa đầy một tiếng, trạm này đã bị NPC công thủng, và 3 đội kia lập tức áp sát cổng thành chính. Cuộc chiến sinh tử lúc này diễn ra ngay tại chân thành. Lúc này, phần còn lại của DuongGia dồn hết về đây nhằm giúp Anh^_^Em cố thủ, rất nhiều các team của cá quân đoàn khác cũng tranh thủ thời cơ tìm cách đoạt thành.
Dù đã dốc toàn lực, nhưng NPC với sức mạnh vượt trội, HP của cổng thành tụt xuống một cách nhanh chóng không gì cản nổi. Quân Thục thì Gia Cát vẫy rồng treo cả team thủ thành lên, sau đó Bàng Thống gọi Phụng hoàng kết thúc. Quân Ngô thì Lục Tốn lien tục gọi thủy thần giải trừ phía thủ thành, mọi kỹ năng như lẩn tránh, tàng hình hay kết giới đều trở nên vô nghĩa. Quân Ngụy thì Tư Mã ý liên tục gọi Địa thú, và đánh Long Trời, Hứa Chủ, Hạ Hầu Đôn dùng Hỏa kiếm, Ân Phục dũng tuyền, Tào Tháo hỏa long, hỏa kiếm…
Khi thời hạn công thành chỉ còn 10 phút, quân Thục đánh đòn quyết định loại toàn bộ team thủ thành ra khỏi vòng chiến, và điều gì phải đến đã đến, Anh^_^Em bị đánh bật ra khỏi Đại Huyện.
Cuộc chiến công thành kết thúc.
Không cam chịu, chủ quân đoàn Anh^_^Em, DoanMocHa tuyên bố sẽ tái chiếm Đại Huyên vào tuần sau.
DuongGia và AnhHungHoi cũng gửi chiến thư, quyết tâm sẽ đem quân sang chiếm thành của nhau.
Chân Định thuộc về GaiNhay chưa đến một tuần đã trở thành ngôi thành vô chủ.
Mọi cuộc cạnh tranh tại server Tư Mã Ý vẫn còn tiếp diễn một cách hết sức quyết liệt. Muốn biết cụ thể thế nào, đón xem hồi sau sẽ rõ.