Ý nghĩa của hình dáng quái vật trong SH

Mới update được thông tin về con này :

art01.jpg


Ngoài các ý nghĩa khác, nó còn là hình ảnh một bệnh nhân tâm thần trong bộ quần áo dành cho bệnh nhân tâm thần trong bệnh viện tâm thần, like this:

eminem_02.jpg


Bác nào là fan eminem cho xin lỗi nhá, tại tìm mãi không thấy cái
 
Các bác còn nhớ kết thúc DOG của SH2 chứ, James bước vào phòng và phát hiện ra tất cả sự kinh dị đều do 1 con DOG điều khiển. Kết thúc này không thực sự vớ vẩn vì DOG là viết ngược của GOD eh heh heh :D :devil:

:) Cái này thì đúng rồi.
Laura gần như là không hề bị ảnh hưởng bởi những sóng não tiêu cực của Silent Hill. Vậy để ý xem những hình vẽ cô bé hay vẽ: những lần James bắt gặp Laura bên cạnh máy hình vẽ là thấy những hình ấy toàn là hình vẽ mèo:)). Có lẽ vì vậy mà cô bé được thần mèo bảo vệ chăng.
Để ý Huy hiệu Metatron cũng thấy nó ngược lại với dấu hiệu Samael.
 
:)Có lẽ vì vậy mà cô bé được thần mèo bảo vệ chăng.

ô hô hô đồng ý đồng ý

Các sinh thể thiêng liêng trong SH (nguồn : lung tung)

*The GOD

Vị chúa quỷ không tên này được thờ phụng bởi tổ chức thờ cúng ở Silent Hill, theo như thánh kinh của riêng họ thì The GOD được sinh ra từ hai người, và mang lại kết thúc cho sự đau đớn của người cổ đại bằng cách lấy đi cuộc sống vĩnh cửu của loài người. Bà ta (vâng, GOD được gọi là "she") tạo ra hai vài god khác để giúp việc, nhưng đều chết sớm trước khi bà ta kịp tạo ra "Thiên đường". Trong SH 3, Claudia triệu hồi sức mạnh của GOD, nhưng lại bị Heather tiêu diệt. Điều đó chứng tỏ rằng sự hiện diện của GOD thay đổi tùy vào người triệu hồi. Bởi vì GOD chỉ tồn tại ở "Other World", nơi mà sự hiện diện có giới hạn và luật lệ được xác định rõ bởi Incubus của chính người đó (đoạn này lằng nhà lằng nhằng nói chung là mỗi người triệu hồi thì God lại khác). Đó là lý do vì sao GOD của Walter Sullivan trong SH4 trông rất giống chính hắn trong trrạng thái bào thai

*Lobsel Vith

Là yelow god được GOD sinh ra để trông nom loài người. god này không hiện diện trong bản game nào.

*Xuchilibara (Xuchilpaba)

Là red god, được tạo ra cùng với Lobsel Vith để hướng loài người tới Thiên Đường.

*Samael

Là một Incubus(nam ác thần, thần ác mộng). Ẩn náu bên trong Alessa Gillespie và là cánh tay phá hủy của GOD, không rõ là Samael có tồn tại hay không, hay chỉ là lời nói dối Harry của Dahlia để anh giúp mụ ấy. Biểu tượng hình tròn với hình tam giác ở bên trong, chỉ có Dahlia mới gọi là "Dấu ấn của Samael". Một biểu tượng trông giống như thế trong SH3 gọi là "Phong ấn của Metatron" (có thể bị nhầm với "Vầng hào quang của mặt trời"-"Halo of the Sun" - biểu tượng có ba vòng tròn bên trong của giáo phái) Không rõ là Dahlia có cố tình bịp Harry hay không, hay chính biểu tượng đó có 2 tên,theo như cách mà nó được dùng (Samael và Metatron xuất hiện như cùng một thực thể, như hai mặt của một tấm mề-đay vậy) . Samael được biết đến như là Angel of Death, hay là bệnh dịch thứ 10 của Ai cập.

*Metatron

Là Sứ giả của GOD, cái crest (?) ở suốt phần đầu game là biển hiện của hắn. "Phong ấn của Metatron" có thể được dùng với cùng mục đích tốt hoặc xấu tùy vào dùng với người chơi hay với kẻ địch. Trong cuốn The Lost Memory có nói Samael và Metatron chia sẻ cùng một sự tồn tại.

*Valtiel

Sinh vật kỳ cục, xuất hiện liên tục trong SH3. Cứ mỗi lần thế giới biến thành "Other World" thì nó lại xuất hiện, giống như 1 sự dẫn hướng cho Heather.Không làm hại Heather, sự tồn tại của nó giống như 1 "kẻ phục dịch" theo như cái tên Valtiel = valet (đầy tớ) + el (của chúa) . Có nhiệm vụ bảo vệ bào thai của GOD. Thường thấy nó có động tác như vặn van ống nước như là "vòng quay của tái sinh". Piramid Head trong SH2 cũng mặc quần áo giống Valtiel, ngoài cái mũ (tất nhiên).

*Hagith, Phaleg, Ophiel, Aratron và Bethor

Năm thực thể trên được biết đến như là các linh hồn Olympic (?) , được triệu hồi để đi qua khu vực cuối cùng trong phần 1. Chúng có ý nghĩa không đáng kể nhưng là biểu tượng của "Trái đất trong thần thoại Hy Lạp.
 
Có một số người tin rằng con chó trong kết thúc DOG chính là con mà Eddie đã bắn chít. Trong đoạn nhạc cuối game nó gầm gừ vào tấm hình Eddie (tui không nhớ rõ lắm, có đúng thế không nhỉ)
 
Nghe nói khi để James đứng yên với cái cưa maý, hắn sẽ làm vài trò khỉ. Ai còn nhớ vụ này thì kể cho tui với.
 
Tặng các bác link cuốn Book of Lost Memories :
http://www.translatedmemories.com/book.html

Hướng dẫn download :
Các bác có thể load từng ảnh một rồi "Save picture as", nhưng khá là mất thời gian. Cách khác là cài Internet Download Manager, khởi động lại trình duyệt, ấn chuột phải vào trang web, chọn "Download all links with IDM", trong cửa sổ hiện ra đánh dấu vào tất cả file ảnh, OK, vào cửa sổ chính của IDM, bấm nút Start Queue, ung dung chờ tất cả ảnh được down về hê hê
 
Tui vừa nhớ ra là SH3 giống như "Alice ở xứ thần tiên" vậy. Cô bé ngủ mê và theo chân chú thỏ trắng đi vào thế giới thần tiên. còn Heather đi theo Valtiel vào thế giới Ặc
 
Cho mình hỏi làm sao để có endding Dog vậy?
Tại mình ko muốn lập thêm toppic hỏi nên hỏi đại trong đây, các bạn thông cảm. :D
 
Cho mình hỏi làm sao để có endding Dog vậy?
Tại mình ko muốn lập thêm toppic hỏi nên hỏi đại trong đây, các bạn thông cảm. :D

Theo như bài hướng dẫn của bác nthnth thì là như thế này

**Kết thúc "DOG"**
Để có được kết thúc này bạn phải:
-hoàn thành ba kết thúc "in water";"Maria"; và "leave" hoặc kết thúc "rebirth".
-thu nhặt chiếc chìa khoá Dog house bên cạnh một cái nhà chó nhỏ trong khu vực đằng sau Jack's Inn tại Đại Lộ Nathan.
Sau khi tìm được chiếc chìa khoá, dùng nó để mở "Observation Room"( phòng quan sát) ở tầng ba của khách sạn Lakeside Hotel sau khi bạn xem cuộn băng Video..

Sao box SH bây giờ vắng vẻ vậy?
 
Những bức tranh tôn giáo của tổ chức thờ cúng

ORIGIN (khởi nguyên)
origin.jpg

Trong buổi đầu, loài người không có gì cả. Thân xác họ đau nhức, trái tim họ không có gì ngoài hận thù. Họ chiến đấu không ngừng, nhưng cái chết vẫn không đến. Họ thất vọng, mắc kẹt trong vũng lầy vĩnh cửu.

BIRTH (sinh thành)
birth.jpg

Một người đàn ông hiến tế một con rắn cho mặt trời để cầu mong cứu thế. Một người đàn bà hiến tế một cây sậy cho mặt tròi để càu mong hạnh phúc. Cảm thấy tiếc thương cho sự buồn rầu bao trùm trái đất, GOD đã được sinh ra từ hai người này.

SALVATION (cứu thế)
salvation.jpg

Để cứu rỗi loài người, GOD tạo ra thời gian, vẽ ra các con đường bộ, và lấy đi sự sống vĩnh cửu của loài người.

CREATION (tạo vật)
creation.jpg

GOD tạo ra các sinh thể để dẫn dắt loài người phục tùng bà ta : The red God là Xuchilbara, the yellow God là Lobsel Vith, và nhiều god và thiên thần khác. Cuối cùng, GOD xắp xếp để tạo ra Thiên Đàng, nơi con người có thể có hạnh phúc. (các bác nhìn thấy Piramid Head và Valtiel chứ, 2 cô bé chính là Red god và Yellow god đó)

PROMISE (ước hẹn)
promise.jpg

Nhưng tới đây thì sức mạnh của GOD cạn kiệt, bà ta đổ sập tan tành. Cả thế giới loài người chìm trong tang thương. GOD trút hơi thở cuối cùng, bà trở về với cát bụi, và lời hứa hẹn vẫn chưa được thực hiện.

FAITH (niềm tin)
faith.jpg

Tuy nhiên GOD chưa mất hẳn, chúng ta phải cầu nguyện và không được quên đi niềm tin của chúng ta. Chúng ta chờ đợi tới ngày Con đường tới Thiên Đàng được mở ra.

"Light Illuminating The Darkness"
LightIlluminatingDarkness.jpg


"The Light To The Future"
TheLightToTheFuture.jpg


"Saint Jennifer"
st_jennifer.jpg


"Saint Alessa - Mother of God, Daughter of God"
st_alessa.jpg


"Saint Nicholas"
st_nicholas.jpg


Hình vẽ trên cánh cửa ở trường cấp 2 Midwich
door.jpg


"Flame Purifies All"
flame2.jpg


Đúng là 1 phiên bản rất Silent hill của kinh thánh nhỉ
Mọi người vào thảo luận nào, độc thoại mãi chán quá
 
ừm ừm , cái SH quá bí ẩn , nói thế nào thì nói , hình dạng của quái trong SH khó có thể giải thik được , hix , hix ,

mtfk có liên hệ gì những con quái với kinh thánh zậy ???
 
đừng chán,bạn ẶC 3 ^^
Những bức ảnh rất là ấn tượng :)

thật ra tôi ko hứng thú với tôn giáo nên các phiên bản SH 1 , 4 khi chơi rất là mệt mỏi,muốn từ bỏ SH luôn....Nhưng SH2 lại là chuyện khác :)

Loại tôn giáo Konami phát triển,tui nghĩ xuất phát từ (đạo Công Giaó) thế giới của Raphael,vua địa ngục,thiên thần xấu bị Chúa Cha đầy xuống.Cặp nam nữ là Adam & Eva-có thể xem là địa đàng trần thế của chúa trời
Lấy đi mọi sự sống do chính khát vọng con người khẩn xin,hì,một thứ tôn giáo hết sức tà giáo của Silent Hill
 
ừm ừm , cái SH quá bí ẩn , nói thế nào thì nói , hình dạng của quái trong SH khó có thể giải thik được , hix , hix ,

mtfk có liên hệ gì những con quái với kinh thánh zậy ???

Hà hà khó giải thích nhưng càng tìm hiểu càng thích, nhỉ
Thực ra tui đang tìm hiểu về tên Valtiel (SH3) nhưng để hiểu được chân tướng của nó thì phải xem xét về bộ kinh thánh tự biên của tổ chức tà giáo.

Lấy đi mọi sự sống do chính khát vọng con người khẩn xin,hì,một thứ tôn giáo hết sức tà giáo của Silent Hill

Không hẳn thế bạn ạ, thực ra là lấy đi sự sống vĩnh cửu thôi, hình như lúc đầu con người cổ đại bất tử, nhưng thân thể càng ngày càng già cỗi, đau đớn nên họ mới ước nguyện kết thúc sự sống (theo như kinh tà giáo).

Viết đến đây tui lại nhớ lại tập cuối của Black Jack (Bác sĩ quái dị), trong giấc mơ của mình, nv chính gặp một người dùng các tiến bộ y học để cố gắng kéo dài sự sống. Nhưng tất cả những gì ông ta đạt được là thân xác già nua chắp vá qua hàng trăm cuộc phẫu thuật, tê liệt trên xe lăn không còn chút sức sống. :skull: b-(
 
Các biểu tượng trong Sh :
Có nhiều biểu tượng liên quan tới tổ chức tà giáo xuất hiện trong suốt loạt game, một trong số đó là "Halo of tha Sun" (vầng hào quang của mặt trời)

halo2.jpg


Một biểu tượng khác là "The mark of Samael" (dấu ấn của Samael) hay "Seal of Metatron" (phong ấn của Metatron), mặc dù "Seal of Metatron" là item chống lại GOD, nhưng nó lại có cùng biểu tượng "Mark of Samael"

marksam1.gif
metatron_th.gif


FLAUROS
Là một bùa chú có thể phá vỡ biên giới của Alessa
flauros.gif
 
Không hẳn thế bạn ạ, thực ra là lấy đi sự sống vĩnh cửu thôi, hình như lúc đầu con người cổ đại bất tử, nhưng thân thể càng ngày càng già cỗi, đau đớn nên họ mới ước nguyện kết thúc sự sống (theo như kinh tà giáo).

Viết đến đây tui lại nhớ lại tập cuối của Black Jack (Bác sĩ quái dị), trong giấc mơ của mình, nv chính gặp một người dùng các tiến bộ y học để cố gắng kéo dài sự sống. Nhưng tất cả những gì ông ta đạt được là thân xác già nua chắp vá qua hàng trăm cuộc phẫu thuật, tê liệt trên xe lăn không còn chút sức sống. :skull: b-(

whatever !!!

bạn xem Black Jack à,mình thích bộ này lắm,nhưng ko nhớ được đọan kết.Vậy rốt cuộc Bibi & BJ ra sao? Bộ MONSTER cũng rất hay.
 
Tui cũng như bạn, tất cả những gì tui nhớ đã viết hết ở trên rồi, tôi là freaky fan của bác Osamu Tezuka, thích nhất bộ Phoenix của bác này.
 
+Lạy chúa lạc đề !
+Hình dạng các quái vật đa số là do các lập trình viên lập ra trong lúc xỉn nên thấy đứa nào cũng đi nghiên qua ngã lại trong tội !
+Ai thích thì tui nói thêm là thà lạc ở Racoon còn hơn đến SH ! Không phải tui sợ bọn quái vật mà tui sợ quá ít quái vật để tỉa !
+Mọi hình dạng tui có thể hiểu duy chỉ có mấy boss trong SH3 thì chịu !
 
whatever !!!

bạn xem Black Jack à,mình thích bộ này lắm,nhưng ko nhớ được đọan kết.Vậy rốt cuộc Bibi & BJ ra sao? Bộ MONSTER cũng rất hay.

Đoạn cuối là thằng Black Jack cứu cái ông cha cố bị thương í ,ông này có trình độ phẫu thuật ngang nó nhưng rồi cuối cùng nó phát hiện tài năng đó là do Chúa nhập vào thui.
 
ỦA vậy là tui coi hết bộ rồi.Thankiu ^^

hồi trước đọc chiện mong sao BJ tìm thấy tình yêu thứ hai cho ảnh bớt cô đơn,bớt kiêu ngạo.... ai dè...ông tác giả ko cho T______T
 
Back
Top