Medieval II: Total War & 2-DVD Kingdoms Exp. & mods

  • Thread starter Thread starter hamvuib
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Yêu quân Ba Lan :'> kể từ sau 1 lần đánh 5 nước thành công + sack sạch trung đông + ám sát sạch các tướng Mông Cổ =)) có điều mau chán quá :'>
 
Các bác cho em hỏi một chút ! Em chơi bản Medieval - ttw II khi vô game thì chơi bình thường nhưng cứ đến các đoạn film ngắn hay vào trận là bị out ==> lỗi cấu hình hay lỗi game vậy các bác ??

Cấu hình máy em :
- Pen IV 3.06, chip 2.1
- Card màn hình Ge - Force FX 5200
- Ram 256

Mong các bác sớm trả lời để em được chơi ...
 
Thích nhất là hungary với chiến thuật quen thuộc của Kỵ binh Huns: Run and Hit
Ngoài ra khi chơi những đội quân Full Calvary có thể làm được chuyện:
I saw, I came, I conquered
I came, I saw, i conquered :)). Thích Ceasar mà toàn nói sai đi câu của người ta =))

Đám kỵ binh đó gặp tui là thành ngựa giấy hết, chỉ cần chịu khó điều khiển đội hình chếch đi một chút là nó không charge nữa, lúc đó thi bị tụi spearman nó thịt hết :p

Tui thì thích câu này: kill one man you are murderer, kill hundred of them you're a hero, kill them all, you're a conqueror :)). Hay câu: all war are civil war, because all men are brothers.
 
I came, I saw, i conquered :)). Thích Ceasar mà toàn nói sai đi câu của người ta =))

Tui thì thích câu này: kill one man you are murderer, kill hundred of them you're a hero, kill them all, you're a conqueror :)). Hay câu: all war are civil war, because all men are brothers.
Tui thích các câu này hơn :

1/ War is sweet to those who haven't experienced it.
2/ Anyone who has ever looked into the glazed eyes of a soldier dying on the
battlefield will think hard before starting a war.

Không phải cứ gây chiến rồi đánh loạn xạ là hay đâu @@
 
Lỗi Ram!, Ram tối thiểu phải là 512 MB ram, yêu cầu là 1GB ram :D

Vậy là toi 2 cái DVD em mới tậu về rồi ==> ram ơi là ram ==> kiếm đâu ra xiền để nâng cấp đây =((
 
Cái câu "kill one man you are murderer, kill hundred of them you're a hero, kill them all, you're a conqueror" ( câu này trong Rome total war) mang ý nghĩa phê phán và đả kích chứ không phải khen gì đâu, mọi người đừng hiểu lầm câu này nhá :D

Anyone who has ever looked into the glazed eyes of a soldier dying on the
battlefield will think hard before starting a war.
Otto Von Bismark là tác giả của câu này, ông này là ai thế bà con??

Câu này cũng hay lắm nè : Arms keep peace ( ngạn ngữ hy lạp đấy). Tạm dịch là muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh:)) (CHNDTT thực hiện triệt để câu này :)))
 
I came, I saw, i conquered . Thích Ceasar mà toàn nói sai đi câu của người ta
Vicni Vici vichy

Otto Von Bismark là tác giả của câu này, ông này là ai thế bà con??
Tể tướng Phổ cho đến năm 1898, là người đặt nền móng vững chắc cho nước Đức sau này.
 
Tôi thích binh pháp châu Á hơn.
"Làm cho cả nước địch hàng phục là tốt nhất, đánh nó là thứ yếu" (Tôn Tử) :))
hay câu tương đương của Nguyễn Trãi: "Không đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công" :))

Otto Von Bismark là tác giả của câu này, ông này là ai thế bà con??
Tác giả của chủ nghĩa "Sắt và Máu", thủ tướng đầu tiên của nước Đức thống nhất, người đã bắt sống Napoleon III và giúp bóp chết Công Xã Paris 1871.

Câu nói nổi tiếng của Bismarck phải là:
"the great questions of the day will not be decided by speeches and the resolutions of majorities — that was the great mistake from 1848 to 1849 — but by iron and blood."
:))
 
ể tướng Phổ cho đến năm 1898, là người đặt nền móng vững chắc cho nước Đức sau này.
À hóa ra là con cáo già Bismark học hồi lịch sử lớp 10 :))
Câu nói nổi tiếng của Bismarck phải là:
"the great questions of the day will not be decided by speeches and the resolutions of majorities — that was the great mistake from 1848 to 1849 — but by iron and blood."
Chẹp nó có nghĩa là gì thế nhỉ?
 
I came, I saw, i conquered
câu này nghĩa là gì vậy ??? Tôi đã đến, tôi đã thấy, tôi đã xâm lược -> ko hiểu :-/
 
câu này nghĩa là gì vậy ??? Tôi đã đến, tôi đã thấy, tôi đã xâm lược -> ko hiểu :-/

Invade mới là xâm lược.
I came, I saw, I conquered ->> Tôi đã đến, tôi đã thấy, tôi đã chinh phục.
Thường được nói ngắn gọn là: Come, see, win
 
I came, I saw, i conquered . Thích Ceasar mà toàn nói sai đi câu của người ta
Bậy, ai bảo Seph nói câu của Ceasar, đây là câu của Seph.
Ceasar chưa biết đến thế giới, còn đến thời Medieval thì đã biết được thế giới (quanh Địa Trung Hải) rồi, vì vậy tất cả những gì ta saw được là toàn bộ thế giới, việc còn lại chỉ là came và conquered =))
 
Bậy, ai bảo Seph nói câu của Ceasar, đây là câu của Seph.
Ceasar chưa biết đến thế giới, còn đến thời Medieval thì đã biết được thế giới (quanh Địa Trung Hải) rồi, vì vậy tất cả những gì ta saw được là toàn bộ thế giới, việc còn lại chỉ là came và conquered
=))

Câu nói nổi tiếng của Bismarck phải là:
"the great questions of the day will not be decided by speeches and the resolutions of majorities — that was the great mistake from 1848 to 1849 — but by iron and blood."
Ai hiểu được ý của ông này nói gì hông?. Hồi học lịch sử lớp 10 thì được dạy ông này theo chủ nghĩa quân phiệt, là người đặt nền móng cho việc thống nhất nước Đức. Hông ngờ cha này cũng có nhiều câu nhận xét hay ra phết :))
 
Ai hiểu được ý của ông này nói gì hông?. Hồi học lịch sử lớp 10 thì được dạy ông này theo chủ nghĩa quân phiệt, là người đặt nền móng cho việc thống nhất nước Đức. Hông ngờ cha này cũng có nhiều câu nhận xét hay ra phết
À, ý thằng cha Bít Máp đó là chúng ta đã sai lầm khi dùng chế độ dân chủ 1848-1849, đúng đắn phải dùng sắt và máu =))=))
 
Những câu hỏi lớn trong ngày ko đc quyết định bằng những bài diễn văn và quyết định của số đông - Đó là những sai lầm lớn xảy ra trg khoảng 1848 đến 1849 - mà bằng sắt và máu

Thế trong khoảng 1848 và 1849 có cái j` xảy ra thế nhỉ ???
 
Đó là cách mạng 1848, nhân dân Phổ tụ tập trước cung điện của Frederick William IV, đòi quyền bầu cử nghị viện, tự do báo chí, hiến pháp. Trước áp lực của đám đông, nhà vua đã hứa sẽ thực hiện những điều khoản trên.
Vào cuối 1948 ,Bismarck chiếm lại được Berlin , giải tán Quốc hội, trả lại quyền lực tối cao cho nhà vua.
Năm 1849, quân đội Phổ tiêu diệt các thế lực chống đối còn sót lại. Những người bị bắt đều bị xử nặng
Nhiều người Đức yêu nước, thất vọng, đã di cư sang Mỹ và Úc. Sau này họ đã rất thành công ở đất nước mới, đóng góp to lớn vào lịch sử Mỹ và Úc .
 
Vậy rốt cuộc chính sách sắt và máu của ông này là sai lầm???? Một người hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh như ông ta mà cũng khiếp quá :))
 
Sai lầm hay không không biết. Chỉ biết nhờ chính sách đó mà Đức thống nhất và trở thành cường quốc thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Anh.
Một người hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh như ông ta mà cũng khiếp quá
chắc bít-mác "never graze" =))
 
ai chỉ dum tôi cách có templer kinght, tôi chỉ co hoptiler kinght thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top