• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Touch-Tầm Với Bộ truyện hay nhât của Adachi

Giờ mới học được rằng cách thuyết phục khác tốt nhất là bóp bể cái ly :D
 
Ặc! Đọc tập 4 rồi, mới thấy rằng mình... ko nhớ truyện cũ! Thằng cha Tat định vô clb bóng chày, nhưng khi sắp sửa vào đang kí thì lại nghe Minami vào làm manager cho nhóm bóng chày, và anh chàng quyết định thôi luôn. Thế rồi đang bùn, Harada đến đưa cho cái quyển sổ đang kí clb, cậu ta kí lun mà ko biết là clb gì. Vui vãi!
Bàn luận về việc tại sao hắn ko vào clb bóng chày đi anh em ơi!

Có khi anh chàng thấy sẽ khó xử cho minami.Nếu Tat vô bóng chày thì cô nàng chăm sóc anh nào bây giờ:D nên chủ động rút lui chăng.Tui thì khoái mấy đoạn nói truyện giữa Tat với Harada, cha này nhìn đầu gấu mà tâm lí ghê,đi guốc trong bụng Tat :cool:
 
à , tập 4 ngó thấy hay à nha , thằng anh ngày càng đc Minami quan tâm , và thằng Tat cũng lộ rõ ý thích Minami , tập 5 sẽ rắc rối lắm đây ;)) .
 
Đã đến đoạn Minami được ăn tát của Tát sướng quá rồi tối về kiss nó chưa ;))
 
Kiss bằng niềm tin à :D
Minami làm sao để cho Tat kiss dễ dàng thế được :))
 
Kiss bằng niềm tin à
Minami làm sao để cho Tat kiss dễ dàng thế được
Huh,ko phải dễ dàng mà là rất dễ dàng,có vẻ Minami cũng sướng nên thằng Tát bảo kiss là kiss luôn :))
 
Kiss bằng niềm tin à :D
Minami làm sao để cho Tat kiss dễ dàng thế được :))

Minami kiss Tat ông ơi.... :devil:
Đàn bà nó thế anh em ạ:whew: , động vào thì bảo "DÊ", thế mà cứ đấm đá vỗ về anh em ta bùm bụp.
Đấy, nó kiss mình thì ko sao, mình mà ... thì ...=((
 
"năm đứa con về với má" chứ sao?
ặc ặc, lấy đâu ra khoản kiss vậy mấy bố? Chỉ có đoán bừa. Nhưng đoạn cuối vui thiệt: "Tui đâu có vì chuyện đó chứ? Chỉ tại bị đoán trung tim đen.... hơ hơ hơ, đó ko phải là lời tỏ tình thì là gì? :D
 
ặc ặc, lấy đâu ra khoản kiss vậy mấy bố? Chỉ có đoán bừa. Nhưng đoạn cuối vui thiệt: "Tui đâu có vì chuyện đó chứ? Chỉ tại bị đoán trung tim đen.... hơ hơ hơ, đó ko phải là lời tỏ tình thì là gì?
Về đọc kĩ lại đi thằng ku,cái đoạn mà Minami và thằng Kát được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất trường,sau đó làm anh Tát ganh tỵ nổi cáu ===> bị Mina cho 1 phát gãy răng ===> tức quá về nhà lên giường nằm khóc ===> Mina lên xin lỗi ===> thằng Tát thấy thế bảo kiss ===> kiss ;))
 
Về đọc kĩ lại đi thằng ku,cái đoạn mà Minami và thằng Kát được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất trường,sau đó làm anh Tát ganh tỵ nổi cáu ===> bị Mina cho 1 phát gãy răng ===> tức quá về nhà lên giường nằm khóc ===> Mina lên xin lỗi ===> thằng Tát thấy thế bảo kiss ===> kiss
đoạn khỉ nào đó >___<

kat sắp đi du lịch rồi ;))
 
Về đọc kĩ lại đi thằng ku,cái đoạn mà Minami và thằng Kát được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất trường,sau đó làm anh Tát ganh tỵ nổi cáu
Hình như còn liên quan tới mấy quyển vở mà, thằng Tat hết vở xài, còn Minami lấy vở trong phần thưởng cặp đẹp đôi nhất ra cho, thằng Tat nó ko chịu 2 bên cãi nhau và bị ăn tát, sau đó tối về Minami lên xin lỗi rồi Kiss (nếu như nhớ không nhầm thì diễn biến nó là vậy)
 
Thực ra vở chỉ là 1 phần , chính xác là do con Minami nói câu :" Hay là ông ghen " . Sau đó 1 ăn 1 tát . Tối về xin lỗi :" Ai bỉu bà nói trúng tim đen của tui chi " =)) . Lời tỏ tình dễ thương , con Minami cười 1 mình nữa chứ ;;) .
 
Hình như còn liên quan tới mấy quyển vở mà, thằng Tat hết vở xài, còn Minami lấy vở trong phần thưởng cặp đẹp đôi nhất ra cho, thằng Tat nó ko chịu 2 bên cãi nhau và bị ăn tát, sau đó tối về Minami lên xin lỗi rồi Kiss (nếu như nhớ không nhầm thì diễn biến nó là vậy)

làm khỉ gì có kiss đâu nhỉ chỉ xin lỗi mà là tat tát mi chứ ko phải mi tát tat
 
đoạn khỉ nào đó >___<

kat sắp đi du lịch rồi ;))

du lịch kèm theo vài kg muối bán đỡ buồn :))
con trai mà đánh con gái :whew:
 
Tát là Tatchan tát Minami chứ Minami tát hồi nào. Vụ kiss là sau trận Tatchan đấm bốc thua, về nằm buồn, trong khi đó mọi người ăn mừng Katchan thắng trận bóng chày, Minami lên gọi Tatchan xuống ku cậu ko chịu. Minami hỏi làm sao thì hết buồn, nó mới nói "ngon thì kiss phát coi" thế là kiss. :D
 
Wow , ở tập mấy vậy bác , :"> , chắc tập 5 quá ha . Chưa coi nghe kể đã thèm .
Phải tấm này ko ta , mới mò trên Google :
 
Mấy bác chắc đọc lâu rồi cứ phán lung tung ,đọc nát tập 4 có thấy kiss kiếc gì đâu ?
 
Mấy bác chắc đọc lâu rồi cứ phán lung tung ,đọc nát tập 4 có thấy kiss kiếc gì đâu ?
Tập 4 không có thì tập 5 là có chứ bác lo gì. Nhưng sướng nhất là mình chiều chủ nhật là có thể vi vu với tập 5 rồi #>:)
 
chưa đọc nữa thấy hình nét ko đc mĩ miều nên ko mua :D
 
Đại loại là có vụ kiss đó, còn chính xác ở đoạn nào thì ko nhớ nổi, đọc cái bộ này từ hồi năm 97 đến giờ cũng được 10 năm rồi, không còn khả năng nhớ chính xác đến từng chi tiết được >.<
Anyway, anh em đọc rồi có lẽ tốt nhất không nên spoil nữa, bộ Touch này rất hay nhưng nếu cứ spoil thì xem chừng... tội nghiệp cho những ai chưa xem :))
 
Back
Top