Hân hạnh được làm quen mọi người trên GVN !!!

To Daki cố lên cố lên :D. Thành thật mà nói thì mình rất khâm phục Daki. Con gái vào khoảng tuổi này thường dành hết thời gian cho công việc, người yêu. Thế nhưng Daki vẫn nặng tình với box, vẫn bỏ thời gian ra quản lí mấy đứa em khó bảo. Vào đây quen biết Daki cũng là một may mắn của Huy.
Đôi lúc mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng như 1 thói wen rồi ấy, không lướt qua không được. ::( Dù không post được bài cũng phải nghía nghía mấy cái!!! :D


To Baby: Dễ thương, dễ thương!!! :x
 
Đôi lúc mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng như 1 thói wen rồi ấy, không lướt qua không được. ::( Dù không post được bài cũng phải nghía nghía mấy cái!!! :D
Thì vậy tức là còn nặng tình chứ gì nữa ? :)). Bây giờ ai kêu Huy quản lí forum là Huy trốn liền :)). Huy cũng từng làm rồi nên hiểu, quản lí forum nhất là forum mà mem đa số là teen Việt thì mệt lắm. Cái project chắc tới giữa tháng 4 mới bàn giao sản phẩm được. Hy vọng kết thúc trong ngày 10/4 để hôm sau còn .... (tự hiểu ;)))

to Aliki mặc dù nó nói có vẻ khó nghe nhưng đúng ấy chứ :)). Sự thật đôi khi nó hơi mất lòng. Làm project là làm dự án, nhóm mình đang làm một dự án phần mềm. Còn về tình cảm thì mới ngỏ lời xong hai đưá chưa đi chơi chung được buổi nào thì mình bận làm project túi bụi. Nhóm mình có đến 3 người gặp chuyện không may không thể tiếp tục làm việc, bây giờ chỉ còn 2 thằng làm công việc của 5 thằng. Mà thời gian đã cận kề. Mình chỉ hy vọng cô ấy hiểu và thông cảm cho mình qua giai đoạn này.

to rockyboybuon chào bạn, hân hạnh được làm quen :hug:, bạn có thể giới thiệu đôi nét về bạn được không ?

Hic hic, "bao ngày qua không có anh kề bên em có buồn không em ?" =((
 
Thì vậy tức là còn nặng tình chứ gì nữa ? :)). Bây giờ ai kêu Huy quản lí forum là Huy trốn liền :)). Huy cũng từng làm rồi nên hiểu, quản lí forum nhất là forum mà mem đa số là teen Việt thì mệt lắm. Cái project chắc tới giữa tháng 4 mới bàn giao sản phẩm được. Hy vọng kết thúc trong ngày 10/4 để hôm sau còn .... (tự hiểu ;)))
(
To Rùa: Hum sau là SN của Daki!!! ;)) Còn 10/4 là SN của SQ đó!!! ;))
 
To Rùa: Hum sau là SN của Daki!!! ;)) Còn 10/4 là SN của SQ đó!!! ;))
SQ thì chưa nói chuyện với ổng bao giờ cũng chưa biết mặt. Ngày sinh nhật ổng đút mặt vào thì hơi kì :D. Gặp SN Daki (nếu được) nhân tiện Daki giới thiệu chồng con luôn một lần cho tiện :)). Mà gần thế này chắc hai người làm chung chứ phải không ? Vợ chồng ai lại đánh lẻ bao giờ :)).

To gaicantho cô gái Cần Thơ nào đây ??? Phải bé bự Linh không nhỉ :)).

To oblivion chào bạn :hug:.
 
SQ thì chưa nói chuyện với ổng bao giờ cũng chưa biết mặt. Ngày sinh nhật ổng đút mặt vào thì hơi kì :D. Gặp SN Daki (nếu được) nhân tiện Daki giới thiệu chồng con luôn một lần cho tiện :)). Mà gần thế này chắc hai người làm chung chứ phải không ? Vợ chồng ai lại đánh lẻ bao giờ :)).

To gaicantho cô gái Cần Thơ nào đây ??? Phải bé bự Linh không nhỉ :)).

To oblivion chào bạn :hug:.
To Huy: Dĩ nhiên ùi. Phải làm chung chứ. Làm chung ổng mới chịu ... chi hết chứ!!! =))
 
học quân sự thì đi học xa mới vui chứ ru rú ở nhà chán lắm
Làm chung với xì que thì về nhà chồng chị đánh ghen sợ anh xì que không còn lết về được
 
Thiệt hok đóa sis ;)) ;))
To Huy: Baby đang học quân sự đây, vui thiệt ^^
To Baby: Thiệt mà!!! :x

To Gấu Mèo: Thì ổng là ông xã mà!!! :D
 
Chậc hôm nay mới tạm thời thư giãn được 1 tí :)).

To nhí lúc nãy về quên nói mày. Thằng Nghĩa tỉnh rồi. Bác sĩ nói nó còn hơi sock. Mai rảnh tí rồi thì tao với mày thu xếp lên thăm nó. Mày đi làm gần 2 năm rồi, mua điện thoại di động đi cho dễ liên lạc.

to babyThiệt mừ. Con gái Cần Thơ thì nổi tiếng xinh rồi ::). Đi quân sự mà post bài nhiều thế này chắc là đi buổi sáng rồi chiều và nhà phải không :)). Mình đi quân sự thì ở trên đó luôn suốt cả tháng trời. Vui nhất là buổi tối thôi. Tối mới nhiều trò ;)).

to Daki ác thế, mời chừng 10 người thôi là ổng sạt nghiệp :)). Không khéo ổng phải ăn mì gói đến hết tháng. À quên, Daki đâu có nỡ bỏ đói ổng ;)).
 
to Daki ác thế, mời chừng 10 người thôi là ổng sạt nghiệp :)). Không khéo ổng phải ăn mì gói đến hết tháng. À quên, Daki đâu có nỡ bỏ đói ổng ;)).
Chậc, nhớ nhầm, ổng là 12/4 chứ không phải 10/4!!! :p
 
Năm nay có đủ 3 ông chồng bà không ;)). Nhanh thật mới đó một năm rồi. Nhớ năm ngoái chả ai nhớ đúng ngày cả, cứ happy birthday loạn xà ngầu :)).

To Huy từ sau vụ thằng Nghĩa "sếp" tao nằng nặc đòi tao phải mua nón bảo hiểm. Bây giờ cứ bước chân lên xe là bị bắt đội. Phù !!!
 
Năm nay có đủ 3 ông chồng bà không ;)). Nhanh thật mới đó một năm rồi. Nhớ năm ngoái chả ai nhớ đúng ngày cả, cứ happy birthday loạn xà ngầu :)).

To Huy từ sau vụ thằng Nghĩa "sếp" tao nằng nặc đòi tao phải mua nón bảo hiểm. Bây giờ cứ bước chân lên xe là bị bắt đội. Phù !!!
To Hai Đít: Hì hì hì!!! :)) Hy vọng năm nay không bết bát quá!!! :p
 
To Huy từ sau vụ thằng Nghĩa "sếp" tao nằng nặc đòi tao phải mua nón bảo hiểm. Bây giờ cứ bước chân lên xe là bị bắt đội. Phù !!!
Có bạn gái xinh đẹp + quan tâm chăm sóc kĩ thế còn cằn nhằn cái gì nữa. Sau này mất rồi, không ai nhắc nhở quan tâm thì lại ngồi đó mà khóc ;)).
 
hehe,có bác Huy Rùa lo lắng cho hắn thì cũng đâu có sao,chưa chết là tốt rồi :D
ê này,nếu có 1 cô gáii ,thằng khác nhờ tui mai mối,tui nói giơ tay tán thành thế rồi cô ta bảo tui bán độ><trong khi tui chỉ là em út của cô ta,ặc ặc
rồi bảo ai tán thành thì kêu người đó kết hắn đi.><
trong tình huống này người trung lập như tui phải làm gì>< :((
 
Không hiểu lắm. Cô gái đó là chị trong gia đình bạn hay người quen ở ngoài ? Trong nhóm mình nếu có đứa nào fall in love thì mọi người giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất để hai đứa nó tìm hiểu đi chơi với nhau thế thôi.

Việc mai mối thì thường thường mình tránh. Vì nó đôi khi khiến mình mệt mỏi và có thể mất bạn. Với lại theo mình khi mai mối bạn phải hiểu rõ bạn mình và cô gái kia là người thế nào, hai người có hợp nhau hay không chứ không nên chỉ vì bạn mình mà "giao trứng cho ác" hoặc ... ngược lại =)). Và mai mối thì phải tế nhị, việc gì cũng phải làm như tình cờ và không nên công khai ủng hộ ai cả. Lâu lâu có thế khen "đối phương" một cách ngụ ý v.v....

Để xảy ra tình huống như bạn thì thật sự mình không muốn tí nào. Bạn nên xuống nước xin lỗi người con gái đó rồi nhân tiện nói "Chỉ vì thấy anh ta tốt bụng hay gì gì đó ... hợp với bà nên cao hứng thế thôi" nếu cần thì xin lỗi không tái phạm lần sau. Còn nếu đối tượng phản ứng không gay gắt lắm thì lâu lâu có dịp nhắc tới người kia vài câu và nói tốt vài câu. Vậy là được rồi.

À nhân tiện nói luôn, mình là dân IT chứ không phải dân tâm lý :D, nên chỉ tư vấn bạn như bạn bè tâm sự với nhau thôi. Bạn nên suy nghĩ kĩ và hành động theo lí trí của bạn nữa. Khỏi mắc công sau này có chuyện gì đừng kiếm mình "xin tí huyết" :D

hehe,có bác Huy Rùa lo lắng cho hắn thì cũng đâu có sao,chưa chết là tốt rồi
Nhắc để nó giữ cho tốt vì đó cũng là cô gái mình từng yêu. Thế thôi !

To Daki : chắc chắn là năm nay không bết bát rồi. Có thấy ai chúc sinh nhật sớm đâu nào :)).
 
hic, vào chỉ thấy iu mới chả đương
chán wa' :|
 
Back
Top