Touch-Tầm Với Bộ truyện hay nhât của Adachi

Thế này nhé,PM cho Dark MonteCristo xin địa chỉ và gửi tiền cho hắn,rồi bạn sẽ nhận được disc để coi

@Phúc bồ:nhớ giả tiền môi giới nhé ;))
 
Lạy hồn, làm thế mình thành con buôn, với lại tôi cho ra DVD rồi, hix, ko giữ nữa ...
Mẹc, not too short ...
 
Đĩa có tiếng việt ko ?
30 char
 
Mới bắt con em đi mua hộ 3 quyển Touch ( 123) . Đọc thì thấy có vẻ tranh ko đẹp như mấy truyện tui đã đọc của Adachi . Nhận xét thấy là ở bộ này khuôn mặt được vẽ nhọn ở cằm , có cảm giác như là mấy bộ chiện của con gái zị . Và hình như khung người cũng khác đi . Có ai cùng ý kiến ko nhở ???
 
đây là truyện vẽ từ năm 198x mà bạn. Đây là một trong những truyện đầu tiên và thành công nhất của Adachi mà. Trước đây nó có tên là: Anh em song sinh (hoặc là Cô bé nhà bên). Các chuyện Rough và Katsu là mới vẽ gần đây. Tuy nhiên phong cách vẽ thì vẫn hao hao giống Touch :D
 
dù sao vẫn thích nét vẽ của Katsu và Rough hơn, nhưng nội dung thì tương đương nhau :X
 
đây là truyện vẽ từ năm 198x mà bạn. Đây là một trong những truyện đầu tiên và thành công nhất của Adachi mà. Trước đây nó có tên là: Anh em song sinh (hoặc là Cô bé nhà bên). Các chuyện Rough và Katsu là mới vẽ gần đây. Tuy nhiên phong cách vẽ thì vẫn hao hao giống Touch :D

anh em sinh đôi :whew:
 
chời ông adachi làm gì có phong cách gì khác đâu mà bày đặt giông nhau ở mấy bộ trước!:D Cứ thấy bộ nào kiểu này đích thị là cua anh A nhà ta (ngay cả bộ cross mới nhất cũng đâu thấy khác gì đâu!)
 
1 tâm nguyện bình thường nhứt của học sinh nữ cấp 3 là ? Đó là đc lấy người mình yêu làm chồng =)) . Chết mày rồi Tatchan .
 
Nếu là tui thì cũng ráng mà chết đấy. Zợ là Minami chứ "Chung Vô Diệm " đâu mà chê. Chỉ tội là phải đợi Ẻm 18t; chứ dễ vào tù như chơi đấy.:))
 
cứ theo cha ban satoyama "ăn cơm trươc kẻng" khỏi phải chờ 18t
nhưng mà bộ này chắc ra hết hong hay ra phân nửa rùi " địp khuc' cũ"
tạm ngưng
 
Nếu bọn thông dịch của NXB này biết tiếng Nhật thì sẽ được xem hết ;))
 
Truyện này là bộ hay nhất của Adachi mitsuru, ít nhất là đối với em. Hồi xưa chị em mua truyện này còn bị ra kèm với cái truyện gì nữa cơ. Em đọc cũng ko hiểu lắm, nhưng lớn rồi đọc lại hay quá đi :) .
Ước mơ lớn nhất của người con gái là lấy chồng ???? Cái câu này là nhảm nhất. Ước mơ lớn nhất của người con gái là chơi game cực siêu, chơi đâu thắng đấy, học cực giỏi, thi đâu đậu đấy. Đấy mới gọi là mơ ước :D
 
Con gái cần chơi game siêu để làm gì [-x
Còn ước mơ lấy người mình yêu là ước mơ của năm 198 mấy..:|
Bây giờ con gái Nhật bổn..khác...lắm >.<
 
từ năm 8x nhưng mà vẫn hợp với con trai VN bây h:'>
 
chời ông adachi làm gì có phong cách gì khác đâu mà bày đặt giông nhau ở mấy bộ trước!:D Cứ thấy bộ nào kiểu này đích thị là cua anh A nhà ta (ngay cả bộ cross mới nhất cũng đâu thấy khác gì đâu!)

thấy Aoba hơi khác ::)
 
Hix , khi nào thằng anh mới bắt đầu chơi Bóng Chày vậy , thấy nó toàn boxing .
 
Gái bây giờ ước mơ lớn nhất là gì nhỉ ? >"<
 
Hix , khi nào thằng anh mới bắt đầu chơi Bóng Chày vậy , thấy nó toàn boxing .
Khi thèng em die
Khi nào thèng em die? chắc còn lâu á , 26 tập mới hết mà ^___^
 
cứ theo cha ban satoyama "ăn cơm trươc kẻng" khỏi phải chờ 18t
nhưng mà bộ này chắc ra hết hong hay ra phân nửa rùi " địp khuc' cũ"
tạm ngưng

ở Jap 16 đã cưới được rồi....con trai mới phải chờ 18 =))

mà sao thằng em chưa đi bán muối nhỉ :'>
 
Back
Top