Event cho ngày 18/5.
Event của Vito :
Đang trên đường tới nhà Thomas thì Vito gặp Elly (NPC). Elly vác một chồng sách quá cao nên cô không thấy Vito phía trước và ... đâm thẳng vào cậu. Vito sẽ ...
a) Phụ cô thu dọn đống sách và ngỏ ý mang dùm cô.
b) Bỏ đi luôn, việc đến nhà Thomas quan trọng hơn.
c) Nhờ ai đó đang đi tới phụ Elly.
d) Phụ cô thu dọn đống sách rồi đi đến chỗ Thomas.
Kết quả : Dc cái này mất cái kia à nha ^^.
3/10 RPG Event.
Event của Nghĩa :
Nghĩa ngập ngừng gõ cửa và hồi hộp chờ đợi một bóng hồng. Cửa xịch mở, trước mặt Nghĩa là một bà lão (Iris, NPC). Bà ta hỏi Nghĩa có chuyện gì mà đến nhà vào giờ này hả? Nghĩa sẽ giải thích làm sao nè? (Event mở, bịa lí do gì tùy em ^^).
Nghĩa nói:
Bà lão ngạc nhiên nhìn tôi :"Hình như cháu là người mới chuyển về đây ngày hôm qua à , ta có nghe Thomas nói về cháu ,
cháu tên Nghĩa phải không , có chuyện gì mà gõ cửa vào giờ này thế ?" . Tôi ấp a ấp úng , gãi đầu gãi tai liên tục "Dạ..dạ , con..con..à không , con cảm thấy khó ngủ nên..." Bà lão cười hiền " Ừmm...xa nhà chắc khó ngủ lắm hả cháu , vào đây làm một ngụm trà với ta nào " . "Dạ thôi , cám ơn bà , con..con..con xin phép bà con về , con xin lỗi đã làm phiền bà ạ"
Lạ nhỉ , bóng người lúc nãy không thể là bà lão này được , dáng đi rất nhanh , tóc xõa dài cơ mà . Chắc chắn đó là một cô gái cỡ khoảng 17,18 tuổi , nhưng sao lại...
Đóng cửa lại , nhìn dĩa bánh đã nguội , tôi leo lên giường , lòng cứ liên tưởng đến người đã làm cho mình dĩa bánh ."Thôi kệ , sáng mai ta sẽ vào làng hỏi Thomas "
Bên nhà bà lão....
"Sao con không bắt chuyện với cậu ta , bà nghĩ đó là một chàng trai tốt bụng" . Bên cửa sổ...cô gái mỉm cười tinh nghịch , ánh mắt hướng nhìn về nông trại của Nghĩa . Vài giọt sương lấp lánh đùa giỡn trên mái tóc duỗi mượt...còn vương một ít bột mì......
Ngoài kia , tiếng gà cất lên....
Kết quả :
8/10 RPG Event.
Event của Ginta :
Ginta hớn hở đi lòng vòng trong làng. Cậu không quên ghé qua clinic cảm ơn bác sĩ Ken (NPC) vụ ly nước nữa. Vừa đẩy cửa bước vô, Ginta nghe tiếng ai đó quát rằng : "Cậu là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Bác sĩ mà nhầm trong những chuyện hệ trọng như vậy được à". Rồi tiếng bác sĩ Ken lí nhí giải thích. Ginta sẽ ...
a) Chạy vào hỏi chuyện. <~~ Chọn câu này thì dc cộng 1 fame vì tốt bụng, nhưng sẽ trừ Int, vì xen vô chiện riêng.
b) Thôi, không phải chuyện của mình, quay lại sau vậy.
<~~ Câu này sẽ bị đánh dấu profile, vì trong HM Board bé Ginta là người tốt bụng, thấy chiện gì cũng nhào vô giúp ^^.
c) Đợi ông khách kia về rồi hỏi.
<~~ +1Int.
d) Giả làm bệnh nhân để "cứu" bác sĩ Ken.
<~~ +2 int vì nhào vô cứu đúng lúc và ko làm ai quê. Nhưng trừ 1Str vì giả bệnh ^^.
Kết quả : Ginta chạy vô hỏi han làm ông khách lúc nãy càng bực mình hơn và bỏ đi về luôn. Bác sĩ Ken thở dài nói không có gì nghiêm trọng hết, chỉ vì bác sĩ đưa lộn kết quả xét nghiệm nhóm máu của ông ta mà thôi.
-1 Int, +1 Fame. Chuyện riêng của người ta mà dám xen vô ^^. Nhưng chọn câu này thì đúng với tính tình char đã đăng kí ^^.
Event của Lee :
Sau khi Lee ba hoa một hồi bịa ra lí do cho ông Ronald, thì May quay sang Lee nói cậu về kho hàng của shop tiếp tục công việc của mình. Lee bực bội quay về kho của HM Shop, bỗng cậu nhận ra rằng lúc nãy chạy theo ông Ronald, Lee đã quên khóa cửa kho. Giờ nhìn vô kho thấy thiếu quá trời món, Lee ...
a) Quay lại báo cho vợ chồng ông chủ.
b) Chạy đi báo cảnh sát.
c) Trốn khỏi HM Shop luôn.
d) Vô kho quét dọn như không có gì xảy ra, ai hỏi thì chối. :o
Kết quả : Biết khôn đó em ^^. Chọn mấy cái khác thì vẫn dc ở lại làng thui, nhưng vất vả hơn, Trùm hông đủi ai đi đâu mà lo ^^. Chọn câu này thì Lee bị trừ lương vì bất cẩn, nhưng bù lại dc tin tưởng hơn vì đã thật thà khai báo.
9/10 RPG Event.
Event của Giang :
Những ngày nhiệt tình chăm sóc con mèo của Neko của Giang đã có kết quả tốt. Mọi người dần quên chuyện cũ và phòng khám của Giang lại có một số bệnh nhân nhất định như xưa ^^. Một ngày nọ, Neko (lại Neko) đi tới hỏi ý Giang chuyện nuôi cá trong nhà. Chuyện là nhà Neko đang ở có một cái hồ tuyệt đẹp, kế bên là một cây táo xum xuê trái. Neko có thả vài con cá xuống nuôi, nhưng lá của cây táo cứ rụng xuống hồ làm nhiễm độc nguồn nước. Neko lại không có ở nhà suốt ngày để vớt lá được, và cô cũng không muốn chặt cây táo đi. Làm sao để toàn vẹn đây bác sĩ ^^. (Câu hỏi mở típ).
Kết quả :
Giang nói:
Híc híc.... quả này chết với trùm mất. Đang là bác sĩ thú y, bi giờ được trùm cho lên thành kĩ sư chăn nuôi. Mà thôi, hok sao, Giang giải quyết hết.
Theo như kinh nghiệm của Giang, thì để lá hok rụng xuống hồ nữa thì tốt nhất là Neko nên nhờ 1 ai đó trong làng giúp mình 1 tay, chăng ở dưới cây táo 1 tấm lưới để ngăn lá rơi, đồng thời nếu có táo chín thì cũng hok phải trèo lên hái mà có thể chọc cho rơi xuống lưới để lượm. Cái vụ lưới thì có thật, Giang đã từng nghía thấy nó ở quê. Vừa có tác dụng ngăn lá rơi xuống hồ vừa có tác dụng an toàn...
Trùm ra E càng lúc càng ác hỉm
Hì, tại Trùm dòm qua dòm lại trong làng hông thấy nhìu pet cho nên bốc đại mấy con cá hỏi thôi mừ. Mà chuotcoi giỏi thiệt á, biếtt lun vụ chăng lưới, Trùm thì chưa thấy dzụ này bao giờ hết ^^.
9/10 RPG Event.