Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đương nhiên là phải tự hào thui.Event cho Mì:
Nghe lời Mì nói, bác Oddie tạm tin và đem bò về mà hok đợi Giang khám nữa. Tuy nhiên, Mì có nói lại cho Giang biết về vụ khám bệnh này hok ?
a. Có chứ. Tại sao hok cớ chứ, Mì cũng khám đc như ai mà.b. Có lẽ sẽ nói nêu như Giang hỏi.
c. Không, chuyện nhỏ như con thỏ, tại sao phải nói chứ.
Hông có phương án nào ưng ý hết. Mạo phạm chọn phương án khác: cầm ly mì với cái đèn phin chạy tới chỗ có tiếng súng xem náo nhiệtEvent của NT :
NT đang xì xụm ăn mì, bỗng nghe tiếng gầm dữ dội, có vẻ như tiếng gấu hay sao đó. Rồi một loạt đạn súng săn xé lên bên tai. NT ...
a) Dục ly mì chạy vô lều núp.
b) Chạy vô bụi rậm núp.
c) Ngồi chết trân, ko dám nhúc nhích.
d) Chạy thục mạng, hy vọng thoát dc khỏi chỗ này.
Event của Ginta :
Đủi khéo dc bà chị Ami đi gùi, Ginta mừng rỡ ở lại clinic tận hưởng cảm giác "bình yên". Bỗng Ginta nghe tiếng chân chạy rầm rập, và có người cõng bệnh nhân vô. Mọi người nói rằng bệnh nhân này bị kiệt sức vì lao động vất vả ^^. Ginta tính sao ...
a) Nhân lúc lộn xộn chuồn lun, có biết gì đâu mà tính.
b) Chích đại mấy mũi thuốc bổ.
c) Chạy đi kím Ken hay Ami dìa.
d) Để bệnh nhân nằm nghỉ bên trong và từ từ tính
đành làm bác sĩ bất đắc dĩ vậy
Gin cũng hay đọc sách khoa học nên bik sơ sơ y khoa ^^ câu b sis àh 
Event của Giang :
Sau khi hỏi vài người đứng ngoài không có kết quả, Giang kiên nhẫn ngồi lại đợi xem có chuyện gì. Vì cô nghĩ biết đâu mình sẽ giúp dc gì đó. Sau khi số người tò mò đã giãn ra bớt, Giang chen vô được và nhìn thấy một con bướm khổng lồ bị thương nằm thoi thóp trên đất. Bác sĩ Ken đang cố gắng rửa vết thương cho nó, nhưng có lẽ anh không có kinh nghiệm thú y. Giang liền ...
c) Đề nghị được đưa con bướm về clinic của mình.
Hok biết có như với tưởng tượng của mình hok đây.Event của Lee :
Bà May nói rằng thấy tên khả nghi đi về phía thư viện, Lee liền lật đật chạy ra đó. Từ xa thấy hắn đúng là vác chồng gì nặng lắm, nhưng hắn đã nhanh chân lẻn vô thư viện rùi. Lee quyết tâm ngồi mai phục đợi hắn ra. Trời không phụ lòng ... Lee, nửa tiếng sau thấy tướng hắn quay ra, nhưng cái chồng hồi nãy biến mất, Lee liền xông vô tẩn một trận để hắn khai ra. Tên khả nghi kia la oai oái 1 hồi, kêu oan um xùm, Lee nghe giọng quen quen, giật mình nhìn lại thì thấy đó là Vito, bạn thân của mình (coi lại event trước của Vito để hỉu rõ ^^). Lee tính sao? (Câu hỏi mở ^^).


Ý sis là không bé nào chịu đứng hát chung với March đó hả sis?Việc chuẩn bị ghế ngồi và trang trí coi như tạm ổn. Nhưng bây giờ mấy nhóc cũ trong nhà thờ lại không đứa nào muốn bị xếp gần March18, bé quậy mới về nhà thờ ^^. Ech sẽ làm sao cho ổn thỏa đây? (Câu hỏi mở cho sis Ech mới dìa trổ tài dàn xếp ^^).
Em khỏi trích dẫn được nha sis 
)Event của Vito :
Vito trả lời Elly rằng mình cần có thêm thời gian suy nghĩ về đề nghị tốt đẹp của cô bé. Nhìn Elly thoáng buồn, Vito cũng thấy sao sao đó, nhưng cậu vẫn muốn đi gặp thị trưởng trước, cậu muốn tìm hiểu kỹ về nơi mình sẽ gắn bó lâu dài cái đã. Vừa ra khỏi thư viện, Vito bị tên nào từ đằng sau xông tới óanh túi bụi. La hét khản cả cổ hắn mới tha, quay ra nhìn thì Vito như ko tin vào mắt mình, tên bạn Azzu của mình đây mà. Azzu liền thì thầm với Vito rằng để trốn nợ, hắn phải đổi tên Lee và đến làng ở tạm. Tức mình chuyện bị óanh oan, bị bạn thân lừa, Vito làm sao đây? (Câu hỏi mở, xử lý event ra sao tùy bạn, đừng giết chết tên Lee là dc ^^).
Kết quả :
).Sau đó đè tên Azzu (Lee) ra tra hỏi nguyên do sao ko nhiên đánh người,và còn phải hỏi đường đi tới nhà ngài thị trưởng nữa (có bít đường đâu
)Chà , nghe Ginta nói rằng đây chỉ là Vitamin nên Nghĩa hú hồn ^^
Nghĩa cám ơn Ginta , sẵn có cái kẹo trong túi liền móc ra tặng cho cậu ^^ (chocolate thành phố đó nhá ) , hẹn Ginta mai mốt tới nông trại Nghĩa chơi nhá...
Trơi ơi..... Con bướm đâu rồi....
Biết tính sao bây giờ, đâu phải lúc nào cũng có một con bướm kì lạ đến vậy chứ. Nhất định là có kẻ nào đã đánh cắp con bướm rồi. Chết thật, con bướm lại đang trong lúc sức khỏe hok đc tốt, nếu cứ để như vậy thì nó chắc sẽ chết mất thôi. Nhất định phải tìm lại nó, hok thể để nó bị đánh căp một cách dễ dàng như vậy được. Ai mà lại ác tâm đến thế chứ ?
Không kịp nghĩ gì nhiều, Giang quẳng hết đống tài liệu đang cầm trên tay, chạy ra ngoài cửa để tìm dấu vết.... Cái lồng kính của mình hok phải là nhẹ, chắc chắn là nó chưa thể đi xa đc.
Ginta nói:câu d sis ui, chỉ còn cách thanh minh vụ bác sĩ với y tá chuồn hít chỉ còn lại mình cho nghĩa nghe sau đó trấn an Nghĩa rằng đó chỉ là...vitamin thui đừng nên wá lo lắng thế ^^
Tiết ly Mì quá nhưng đành phải vậy thui,con gấu trúng "đạn" sẽ bất ngờ khựng lại, tranh thủ lúc này kéo bác Geogre vọt lẹ.Event của NT :
NT lớ ngớ đi lại phia phát ra tiếng súng, bỗng có tiếng người quát lên : "Này, đi đâu mà chui vô làn đạn của ta thế? Tránh đi chỗ khác không thôi bị lạc đạn giờ". NT giật mình nhìn quanh, cậu vẫn ko thấy ai hết. Thì từ trong bụi rậm gần đó, một ông già khỏe mạnh bước ra (Geogre, NPC). NT chợt thấy sau lưng ông là 1 con gấu đang lừ lừ tiến đến. NT sẽ ... (lần này ko dc ngoại lệ chọn cách khác nhe, có ý đồ của Trùm ^^)
a) Lấy ly mì ném con gấu cho nó chạy đi.
b) Chiếu đèn pin vô mặt con gấu cho nó sợ.
c) Hét lên cảnh báo bác Geogre.
d) Lôi bác Geogre chạy đi lẹ.
Event của Giang :
Giang hí hửng đặt con bướm vô một cái lồng kính đặc biệt và chạy đi coi sách về loài này. Quay lại thì thấy mất tiêu cái lồng kính rồi. Giang tính sao? .


Chà, sis kiu là phải "chọn kỹ", chẳng bít có chuyện gì không đây ^^. Để ech xem nào:Buổi biểu diễn gần xong, bỗng March18 xỉu. Hồi trưa bé quá hồi hộp trong lần đầu hát chung này, nên bé hông ăn gì hết. Ech ... (Ech tưởng tượng và chọn kỹ nhé ^^)
a) Đưa bé đi qua clinic, dặn các bé kia hát hò bình thường.
b) Cả nhóm đưa bé March18 đi.
c) Hỏi xuống phía khán giả xem có ai giúp dc bé không.
d) Đưa March vô nhà thờ nghỉ ngơi.
Event của Ginta :
Ginta lỡ tay chích cho Nghĩa mấy mũi mà cậu nghĩ là thuốc bổ luôn. Nhìn lại mặt Nghĩa thấy hầm hầm đáng sợ quá. Ginta ...
a) Chuồn khỏi clinic.
b) Bắt chuyện làm ảnh quên đi vụ chích thuốc.
c) Đứng xa xa ra và luôn đảo mắt canh.
d) Cách giải quyết khác ^^.
Cứ tưởng liếc mắt đưa tình chứEvent của Lee :
Lee hối hận vì đã đánh oan Vito, nên cậu tình nguyện dẫn Vito đến nhà thị trưởng luôn. Trên đường đi hai người tám chuyện vui vẻ. Bỗng cậu thấy Ruby (NPC) đi đến từ hướng ngược lại. Cô liếc cậu một cái sắc gọn và hỏi Lee sao ko lo tìm đồ bị mất mà đi long nhong ở đây. Lee ...
a) Ba chân bốn cẳng về HM Shop. Mặc kệ Vito.
b) Dẫn Vito về HM Shop luôn cho biết.
c) Nói với Ruby về hoàn cảnh của Vito và hẹn sẽ về sau khi dẫn Vito đến nhà thị trưởng.
d) Hỏi Ruby tại sao cô biết chuyện mất trộm?
.Phương án A thì ác wá,làm người ai làm thế
.Vito vừa bị đòn xong nên đưa về đã ko nên dắt về HM Shop nên cũng ko chọn B.D thì có thể do Ruby đã về nhà nên biết vụ mất đồ rùi,ko nên nghi oan hì hì :) .Dù sao cũng có lỗi với Vito rùi nên phải đưa Vito về trước đã ---> em chọn CEvent cho Mì:
Hok phải cái gì cũng tốt cả, vì thiếu kinh nghiêm khám bệnh nên Mì đã chuẩn đoán sai bệnh của bò... Sau khi đem bò về và làm theo lời của Mì thì bò của bác Oddie chẳng những hok khỏi bệnh mà thậm chí có vẻ nặng hơn. Bác liền quay lại và nói chuyện ấy với Giang và mắng cho Giang 1 trận. Giang chẳng hiểu gì cả, lúc ấy Mì mới nói lại cho Giang biết vụ tự ý khám và ra đơn thuốc. Quá thất vọng vì Mì đã hok nói cho Giang biết chuyện gì đã xảy ra tại phòng khám, Giang yêu cầu Mì thôi không cần phải giúp Giang nữa. (Đuổi việc)
Ra khỏi phòng khám của Giang.
a. Thanh thản thôi, đằng nào mình cũng hok thích việc này mà. Bây giờ đã đến lúc đến với công việc mà mình yêu thích rồi.
b. Ra đi và cảm thấy ân hận vô cùng, và nghĩ 1 ngày nào đó sẽ tìm cách làm lành lại với Giang.
c. Cảm thấy quá ân hận, Mì đứng trước cửa phòng khám và xin Giang cho quay lại với cộng việc phụ tá. Đồng thời hứa sẽ hok bao giờ vi phạm lại lỗi như trên.
)
~~~> +1int -100gCơ hội .Nói chung cứ từ từ mà tiến cái đã,A thì hóa ra mình lại xấu tính wá,ko đúng phẩm chất của Lee ,B thì ... cũng ko được,mình cũng đâu có nhìu tiền ----> Tớ chọn C Chuột ạ,ở Tây vẫn vậy mà



Giang nói:Event cho Alicia:
Đến ngày thứ 4.... buổi sáng thật thoáng mát và trong lành. Alicia thức giấc với 1 niềm vui lan tỏa trong người, không khí tốt khiên cho con nguời ta trở nên dễ chịu mà. Tuy nhiên, sực nhớ ra vụ hoa hồng ở trước cửa nhà mình, Alicia chạy ngay ra cửa với hi vọng biết mặt tên đã gửi hoa cho mình. Nhưng đến lúc ra cửa thì đã thấy 1 bó hoa hồng đặt ở thềm cửa từ bao giờ rùi, lại có thêm 1 lá thư ở bên trong bó hoa nữa. Đúng lúc đó, Alicia nhận ra có bóng 1 ai đó chạy rất nhanh, chắc chắn đó là người đã để hoa ở cửa nhà của Alicia.
a. Kệ hắn, Alicia cầm bó hoa lên và kiểm tra xem lá thư viết gì đã. Biêt đâu lại biết đc danh tính người gửi hoa cho mình, đuổi theo chỉ tổ mất sức mà chưa biết có giải quyêt đc vấn đề gì hok nữa.
b. Cầm lấy bó hoa và chạy đuổi theo tên kia và gọi hắn lại để nói cho ra nhẽ.
c. Hok kịp cầm hoa lên, Alicia chạy theo đối tượng ngay lập tức, nếu chậm chân thì sẽ lỡ mất hok bắt được.
d. Mặc kệ bó hoa ở đó, dù sao thì Alicia vẫn hok quan tâm, trong lòng Alicia chỉ có Pliskin mà thui.
Event của Giang :
Giang chạy ra cửa với hy vọng sẽ nhìn thấy ai đó ôm cái lồng kính. Nhưng trước cửa chỉ có Mì đang đứng đó bần thần suy nghĩ, xung quanh không có bóng người nào khác. Giang ...
a) Hỏi Mì về chuyện con bướm hím và cái lồng kính.
b) Không thể là Mì rồi, thôi ta chạy ra xa hơn nữa xem sao.
c) Bực mình quay vô nhà, tìm kỹ lại trong nhà.
d) Đi báo cảnh sát, cho tên ăn trộm biết tay.
