[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Giang nói:
Event cho Alicia:

Đến sáng sớm ngày thứ 3, Alicia bước ra khỏi phòng.... Và lại thấy 1 bó hoa hồng. Dường như có 1 ai đó thật sự ngang bướng hoặc chằng quan tâm xem Alicia có nhận hoa hay không, chỉ biết là muôn tặng hoa cho Alicia.

a. Tức điên lên, quẳng bó hoa vào sọt rác với 1 sức mạnh đáng kể. Hok thèm quan tâm.
b. Đành vậy, nhân đi cho xong chuyện. Chắc sẽ hok gửi thêm 1 lân nào nữa nếu lần này minh nhận hoa.
c. Đem bó hoa vào nhà, cắm và suy nghĩ xem ai đã tặng hoa cho mình.

Chuot ơi, cộng personality là cộng gì vậy ??? Cái event bữa trước đó???

Bữa nay thì định để nó ở đó ko đụng tới típ, nhưng Chuot hong cho, bắt phải dục đi hay đem vô nhà, ác dễ sợ ^^. Chọn câu b vậy, đem vô thôi chứ hông thèm quan tâm nó là của ai ^^. (Pliskin dìa cứu tui cái coi T^T).


Event cho ngày 20/5.


Event của Ech :
(Lâu rùi mới thấy Ech lên ^^). Chiều tà, sau khi đã giải quyết xong đống chén dĩa bên quán Inn. Ech hớn hở chạy về nhà thờ để nói chuyện với cha Ak. Cha Ak cũng vui mừng khi nghe tin Ech sẽ ở lại phụ nhà thờ, nhưng có điều là quỹ của nhà thờ đang dần cạn kiệt, tiền từ cái quầy từ thiện của làng xài từ năm ngoái tới giờ cũng hết rùi. Cha hỏi Ech có sáng kiến gì để vận động quyên góp cho nhà thờ trong mùa bận rộn này không? Ech sẽ làm gì nè. (Câu hỏi mở).

Ech nói:
ech sẽ nói với cha cho phép ech tổ chức một buổi hát thánh ca ở nhà thờ. Ech sẽ tập hát cho các em nhỏ, về trang phục thì ech tuy học Mỹ thuật nhưng cũng đang lấn sang thời trang mà -> chẳng có gì phải lo, các bộ quần áo cũ chỉ cần sửa lại cũng hoàn toàn giúp các em trở thành những thiên thần nhỏ thật đáng yêu ngay ^^. Đây được xem như một buổi quyên góp cho nhà thờ, vé sẽ là 30G (ech nghĩ chắc là không mắc đâu, còn rẻ nữa đó ^^, bởi vì đây là quyên góp cho nhà thờ mà ^^). Níu có ai hảo tâm đem thêm những nông sản từ trang trại mình tặng thêm cho nhà thờ thì cũng vô cùng cám ơn ^^. Riêng ech thì trong thời gian đầu níu nhà thờ khó khăn thì ech sẽ làm việc mà không cần trả lương ^^

Kết quả : +2 Int, +2 Str, +5 Fame.




Event của Nghĩa :
Nghĩa gật gà gật gù đi theo thị trưởng chào hỏi mọi người. Đi tới nhà nào mắt Nghĩa cũng chỉ sáng lên dc một chút rồi lại như muốn sụp lại (ko tìm ra ai kia ^^). Đi hết một vòng làng quay dìa nhà bà Iris, Nghĩa vẫn chưa tìm ra cô gái kia. Bỗng Nghĩa để ý có tiếng cuốc đất vang lên ở vườn nhà bà, nhìn ra thấy một cô gái tóc óng vàng (Sei, NPC) đang bận rộn cuốc đất ở đó. Nghĩa ...

a) Lật đật chào mayor với bà Iris để chạy ra đó.
b) Hỏi mayor và bà Iris bâng quơ về cô ấy.
c) Chạy về nhà vác cái cuốc sang phụ ;;)

Kết quả :
10/10 RPG Event. Qua bên Đăng kí text game sửa bài đăng kí và trả lời phần test nhe em ^^.




Event của Lee :
Lee thật thà chạy đi báo với 2 vợ chồng Ronald. Tuy bị xạc cho 1 trận nhưng Lee vẫn may mắn giữ được việc làm của mình ^^. Bây giờ đến đoạn điều tra xem ai lấy. Ông Ronald nói ở trong nhà ông bây giờ chỉ có 2 đứa con (Jack, Ruby - NPC). Bà May nói hồi nãy có thấy bóng dáng tên nào khả nghi vác chồng gì rất nặng đi ngang mặt bà. À, Lee còn nhìn thấy một cô gái cứ đi tới đi lui khu này sáng giờ nữa. Cuối cùng là ai nhỉ? (Chọn cho kỹ, nghi oan là chít à ^^).

a) Jack.
b) Ruby.
c) Tên khả nghi.
d) Cô gái.
e) Không ai lấy hết (vậy đồ biến đi đâu :-/ ).

Kết quả : Ack, bắt sis làm người xấu rùi, mai coi event sẽ bít ^^.
10/10 RPG Event.
 
Event cho ngày 19/5.

Xo gi bà con, hum qua đến giờ ko sờ dc cái máy ở ngoài phòng khách, bạn bè tùm lum, bực mình. Giờ mới ra event dc, xo gi những ai đã đợi T^T.

Ủa ủa, sao hông ai giải event dậy nè, chắc tại bỏ chú ý topic này nên bà con hông bít T^T. Bỏ chú ý thì nó cũng trong box mừm, ko lẽ kím ko ga >"< Mọi người mai lên thấy thì giải event của mình đi nhen.



Event của Ginta :
Bác sĩ Ken nói Ginta quên chuyện hồi nãy đi. Anh ta muốn đi kiểm tra sức khỏe cho mấy cụ già trong làng, nên nhờ Ginta ngồi canh phòng khám dùm một chút với Ami (Darshie). Ginta ... (lựa cho kỹ nghen ^^)

a) Đồng ý thôi, tiện nói chiện với Ami.
b) Hông đâu, nghe đồn chị này dữ lắm.
c) Đòi đi chung với Ken.
d) Đòi ở phòng khám 1 mình, cho Ami đi theo Ken luôn.

câu a sis ^^ tiện thể làm wen lun ^^
 
Event cho Mì:

Nghe tiếng động lạ ở bên ngoài, Mì chạy ra xem, hóa ra đó là 1 vị khách.... Bác Oddie mang tới 1 con bò đang bị ốm, bác ý cũng là 1 người sảnh sỏi trong nuôi và chăm sóc gia súc, nhưng quả thật lần này bác đã hok chưa đc cho con bò nhà mình, cũng hok hiểu nó bị bệnh gì. Biết Giang là bác sĩ Thú y nên bác Oddie đã quyết định đem bò đến nhờ Giang khám.... Nhưng chẳng may thay, Giang lại đang ko ở nhà, mà bác ý lại đang rất sốt ruột.

a. Dẫn bác ý vào nhà và để bác ý đợi. Mặc dù biết bác rất sốt ruột...
b. Đưa con bò của bác ý vào chuồng khám và giả vờ khám cho nó ( mặc dù chẳng biết tí gì cả... cốt là để câu giờ đợi Giang về để khám)
c. Bảo với bác ý là Giang không có nhà và bác có thể đợi nếu muốn... Mất 1 vị khách cũng chẳng sao.
Trong lúc bác ấy đợi Giang về, thì mình chạy dắt con bò của bác ấy vào chuồng khám, lấy cỏ và nước cho nó ăn, sau đó chạy lên thư viện kiếm sách nói về bệnh của loài bò ra khám sơ trước, lở bị bệnh nguy hiểm mà để ở đây,lay lan ra hết.
 
Nghĩa gật gà gật gù đi theo thị trưởng chào hỏi mọi người. Đi tới nhà nào mắt Nghĩa cũng chỉ sáng lên dc một chút rồi lại như muốn sụp lại (ko tìm ra ai kia ^^). Đi hết một vòng làng quay dìa nhà bà Iris, Nghĩa vẫn chưa tìm ra cô gái kia. Bỗng Nghĩa để ý có tiếng cuốc đất vang lên ở vườn nhà bà, nhìn ra thấy một cô gái tóc óng vàng (Sei, NPC) đang bận rộn cuốc đất ở đó. Nghĩa ...
Chọn phương án c : Chạy về nhà vác cái quốc sang phụ ^^
Mệt thì mệt , nhưng em ga lăng lắm :D
 
Event của Lee :
Lee thật thà chạy đi báo với 2 vợ chồng Ronald. Tuy bị xạc cho 1 trận nhưng Lee vẫn may mắn giữ được việc làm của mình ^^. Bây giờ đến đoạn điều tra xem ai lấy. Ông Ronald nói ở trong nhà ông bây giờ chỉ có 2 đứa con (Jack, Ruby - NPC). Bà May nói hồi nãy có thấy bóng dáng tên nào khả nghi vác chồng gì rất nặng đi ngang mặt bà. À, Lee còn nhìn thấy một cô gái cứ đi tới đi lui khu này sáng giờ nữa. Cuối cùng là ai nhỉ? (Chọn cho kỹ, nghi oan là chít à ^^).

a) Jack.
b) Ruby.
c) Tên khả nghi.
d) Cô gái.
e) Không ai lấy hết (vậy đồ biến đi đâu ).

Hix Sis nói "nghi oan là chít" nên em ko dám chọn ai có tên nữa :-S ---> a,b loại,cô gái thì em ko nghi được,ai lại nghi ngờ phụ nữ [-( ---> d loại,mà đồ đạc làm sao tự biến mất được :-? nên em chọn C thui,bắt được ta dần cho 1 trận b-(
 
(Lâu rùi mới thấy Ech lên ^^). Chiều tà, sau khi đã giải quyết xong đống chén dĩa bên quán Inn. Ech hớn hở chạy về nhà thờ để nói chuyện với cha Ak. Cha Ak cũng vui mừng khi nghe tin Ech sẽ ở lại phụ nhà thờ, nhưng có điều là quỹ của nhà thờ đang dần cạn kiệt, tiền từ cái quầy từ thiện của làng xài từ năm ngoái tới giờ cũng hết rùi. Cha hỏi Ech có sáng kiến gì để vận động quyên góp cho nhà thờ trong mùa bận rộn này không? Ech sẽ làm gì nè. (Câu hỏi mở).
;)) Sis ra sự kiện trúng tủ ech rùi, vừa đúng sở thích ech mà cũng vừa đúng với tiềm ... í lộn tài năng của ech lun ;)) .
Ech rất thích tổ chức những sự kiện mà có các em thiếu nhi, ech lại theo đạo, ở trong ca đoàn và thường xuyên tập hát vào các ngày lễ ;)) , thía này là xong goài :cool: . Giải sự kiện: ech sẽ nói với cha cho phép ech tổ chức một buổi hát thánh ca ở nhà thờ. Ech sẽ tập hát cho các em nhỏ, về trang phục thì ech tuy học Mỹ thuật nhưng cũng đang lấn sang thời trang mà -> chẳng có gì phải lo, các bộ quần áo cũ chỉ cần sửa lại cũng hoàn toàn giúp các em trở thành những thiên thần nhỏ thật đáng yêu ngay ^^. Đây được xem như một buổi quyên góp cho nhà thờ, vé sẽ là 30G (ech nghĩ chắc là không mắc đâu, còn rẻ nữa đó ^^, bởi vì đây là quyên góp cho nhà thờ mà ^^). Níu có ai hảo tâm đem thêm những nông sản từ trang trại mình tặng thêm cho nhà thờ thì cũng vô cùng cám ơn ^^. Riêng ech thì trong thời gian đầu níu nhà thờ khó khăn thì ech sẽ làm việc mà không cần trả lương ^^.
 
Event của Tweety :
Mr.X và Tweety lùng sục muốn nát cái vườn cả buổi trời mà không thấy bóng dáng con Puca đâu hết. Tweety đang buồn sắp khóc thì bỗng thấy một đốm trắng nhảy vọt ra. Tweety đưa tay ôm lấy nó, bỗng tay cô bé chạm tay Mr.X cũng mới vươn ra ôm lấy con thỏ. Vô tình tay chạm tay, hai người mắc cỡ không nói nên lời. Tweety làm sao để thoát khỏi cảnh này đây ^^? (Câu hỏi mở, làm gì típ tùy em ^^).
đầu tiên,em kiếm sis xử lí cái đã vì tội cho E ác wá :))

Answer E :D: Tweety dĩ nhiên pảhi đỏ mặt ngượng ngùng :'>,ôm lấy con thỏ Puca gùi cám ơn Mr.X rối rít ;;)..Mr.X đã vất vả đến tận trời tối để giúp Tweety kiếm con thỏ Puca iu wí.Tweety sẽ mời Mr.X đi ăn tối trong một wán sang trọng để cám ơn..sau đó sẽ rủ Mr.X đi dạo công viên
 
Típ tuc chọn a nhé cho nó vui ^ ^
 
Event cho ngày 20/5.

Hum qua CN Chuot bận quá mà Trùm hông bít, nên bi giờ mới ra bù event cho bà con, lát nữa Chuot lên thì ra event ngày 21/5 cho những bài book có chữ "hôm qua" của Mì, March18 và Drawer nhé Chuot. À Chuot nhớ chấm event bữa 19/5 lun, Trùm ko can thiệp mấy cái event Chuot ra đâu ^^. :hug:

Event của Mì :
Mì đang loay hoay khám cho con bò của bác Oddie thì bỗng nó ... đá Mì một cú đau quá chừng. Mì sẽ ...

a) Đá nó lại 1 cái. <~~ +2 Str, -1 Int.
b) Đau lắm nhưng nhịn, khám nó típ. <~~ +1 Int.
c) Lén đá nó 1 cái rồi mới khám. <~~ +1 Str.
d) Coi lại xem mình có sờ trúng chỗ đau của nó không.

Kết quả : +2 Int.




Event của March18 :
Đối với March18, những ngày đầu tiên ở Light Church với mọi người thật là đặc biệt. Nhìn mọi người vui vẻ sống như một gia đình êm ấm, March thích lắm, cậu quyết tâm thay đổi để hòa nhập vào đại gia đình này. Nhưng bỗng một bữa nọ, con thỏ của Tweety bị rụng lông quá chừng. Những đứa trẻ khác trong nhà thờ nhất định cho rằng March đã làm hại nó. March sẽ ...

a) Im lặng chịu trận. <~~ none.
b) Nổi sùng lên óanh tụi nó tơi bời, dám vu khống hả. X( <~~ Trừ Int, cộng Str.
c) Chạy đi méc cha Ak và chị Ech. <~~ cộng Int.

Kết quả : +2 Int. Bé bít khôn mới chọn câu này đóa ^^. Cha Ak và Ech lật đật đưa Puca đi khám và phát hiện ra nó bị bệnh mà thui, bác sĩ Giang sẽ chăm sóc nó đến khi hết bệnh.




Event cho ngày 21/5.

Event của Ech:
Ý tưởng làm một buổi biểu diễn thánh ca ở nhà thờ của Ech thành công ngoài sức tưởng tượng. Dân làng lũ lượt kéo đến xem và ủng hộ quyên góp đông nghẹt. Nhưng kẹt một cái là nhà thờ không đủ ghế cho tất cả mọi người, Ech sẽ ...

a) Ech và bọn trẻ đi mượn ghế ở các nhà xung quanh. <~~ Cộng Str vác ghế.
b) Nhờ mọi người khi tới xem nhớ cầm theo ghế ngồi. <~~ Trừ fame và Int.
c) Qua nói chuyện với Trùm xin mượn ghế từ bar Texas. <~~ Cộng Int.
d) Tổ chức ngoài vườn của Light Church, ai cũng đứng, khỏi xài ghế. <~~ Trừ fame.

Kết quả : +2 Int. Vì vừa có ghế vừa khỏi vác, Trùm sẽ sai bé Ri, bác Rub vác sang dùm ^^.




Event của Nanh Trắng (gọi NT theo ý em cho gọn ^^):
Nhận được thư của người bạn thân quảng cáo về làng Mineral, NT vui mừng khăn gói về làng. Qua hết một ngày đêm ngồi tàu mới tới nơi. NT vui mừng dở bản đồ và tiến về hướng Mineral. Nhưng càng đi NT càng thấy khu này hoang vu lạ, hai bên đường không có nhà dân, quán xá gì hết. Trời thì càng lúc càng tối, NT sẽ ...

a) Quay lại ga xe lửa ngủ một đêm, mai tính típ.
b) Cứ đi theo bản đồ ắt sẽ tới nơi.
c) Dựng lều, cắm trại luôn chỗ này.
d) Đi lòng vòng kím xem có bóng người nào để hỏi chuyện không.

Kết quả :
1/10 RPG Event.




Event của Ginta:
Ngồi nói chuyện với Ami một hồi, Ginta toát hết mồ hôi hột với bà chị này. Bà ấy vừa thẳng tính, vừa dữ ^^, shock Ginta qua từng câu nói luôn. Hông lẽ bả ghét mình dữ vậy sao. Bỗng Ami đánh tiếng rằng cô cần mua vài thứ ở HM Shop và ... sai Ginta đi mua, Ginta ...

a) Còn lâu mới đi, kím cớ từ chối. <~~ +1 Int, -1 Fame.
b) Tìm cách làm cho Ami tự đi mua. <~~ +2 Int.
c) Đồng ý đi rồi chuồn luôn. <~~ -1 Int, +1 Str.
d) Cáo bận xin về. <~~ -1 Int.

Kết quả : +2 Int, vừa đủi khéo dc vừa ko mất lòng ^^.




Event của Giang:
(Ưu tiên staff lần nữa : Chuot lên thì giải event ngày 19/5 và event hum nay nhe, bữa book mà ko giải ^^).
Trên đường quay về phòng khám, Giang đi ngang qua Rose Square. Cô nhận thấy RS hôm nay đông lạ thường, cả làng đang xúm đen xúm đỏ vô một góc bàn tán um xùm. Không thấy rõ cái gì đang diễn ra, Giang ...

a) Tò mò chen vô xem. <~~ +2 Str.
b) Hỏi chuyện mấy người ở vòng ngoài. <~~ +1 Int.
c) Thôi kệ, không quan tâm, và quay về phòng mạch của mình. <~~ -1 Int.
d) Ngồi đợi họ giải tán bớt rồi xem xem có chiện gì. <~~ +2 Int.

Kết quả : +1 Int. Giang hỏi những người đứng xung quanh xem chiện gì đang diễn ra, nhưng họ đều lắc đầu trả lời ko bít, vì chưa chen vô tới nơi coi dc ^^.
 
Chọn C đi pé ngoan mà

(~^____^~)
 
Ý tưởng làm một buổi biểu diễn thánh ca ở nhà thờ của Ech thành công ngoài sức tưởng tượng. Dân làng lũ lượt kéo đến xem và ủng hộ quyên góp quá trời đông. Nhưng kẹt một cái là nhà thờ không đủ ghế cho tất cả mọi người, Ech sẽ ...

a) Ech và bọn trẻ đi mượn ghế ở các nhà xung quanh.
b) Nhờ mọi người khi tới xem nhớ cầm theo ghế ngồi.
c) Qua nói chuyện với Trùm xin mượn ghế từ bar Texas.
d) Tổ chức ngoài vườn của Light Church, ai cũng đứng, khỏi xài ghế
Ech chọn C sis, để mọi người đã có lòng tốt quyên góp cho nhà thờ mà bắt phải đem theo ghế thì ngại quá. Cho đứng cũng chẳng xong, buổi biểu diễn có khi phải mấy tiếng, chẳng lẽ bắt mọi người đứng suốt ngần ấy >"<. Đi mượn ghế ở các nhà xung quanh cũng được thui nhưng như vậy thì phải chạy đi chạy lại mệt lắm ^^. Chi bằng qua Texas mượn được nhìu ghế hơn chỉ trong một lần, còn thiếu tiếp thì ta đi mượn mọi người trong làng vậy ^^.
 
Event của Mì :
Mì đang loay hoay khám cho con bò của bác Oddie thì bỗng nó ... đá Mì một cú đau quá chừng. Mì sẽ ...

a) Đá nó lại 1 cái.
b) Đau lắm nhưng nhịn, khám nó típ.
c) Lén đá nó 1 cái rồi mới khám.
d) Coi lại xem mình có sờ trúng chỗ đau của nó không.
Con bò mà nó đá mình là chắc có chuyện, nếu mà mình hông sờ trúng chỗ đau của nó mà nó đá mình, là mính đá hậu 1 cái ko thương tiết cho nó biết tay
 
Cám ơn trùm nhiều lắm, thật sự là hum đấy bận tối mắt tối mũi, lo chưa ra đc event cho mọi người mà lòng áy náy khủng khiếp, may mà có trùm giúp 1 tay. Cám ơn trùm thêm lần nữa :x :x


Event của Giang : Ngày 19/5.
Một ngày nọ, Giang đã xong việc ở phòng khám và chuẩn bị đồ nghề cho ngày mai thì thấy mình hết mất ống chích (ống tiêm) rồi. Tiền thu được từ bữa giờ hông đủ mua bộ mới. Giang sẽ ...

a) Đi mượn thị trưởng vậy.
b) Qua gõ cửa nhà Mr.X
c) Qua phòng khám của bác sĩ Ken xem thử.

Chít thật đấy, Giang tưởng là mình giải rùi cơ... Bận quá, cứ tưởng mình làm rùi.

Cho Giang chọn phương án C nhé :(



Event của Giang: 21/5 :(
Trên đường quay về phòng khám, Giang đi ngang qua Rose Square. Cô nhận thấy RS hôm nay đông lạ thường, cả làng đang xúm đen xúm đỏ vô một góc bàn tán um xùm. Không thấy rõ cái gì đang diễn ra, Giang ...

a) Tò mò chen vô xem.
b) Hỏi chuyện mấy người ở vòng ngoài.
c) Thôi kệ, không quan tâm, và quay về phòng mạch của mình.
d) Ngồi đợi họ giải tán bớt rồi xem xem có chiện gì.


Giang vốn hok phải là người quá tò mò nên Giang chọn phương án B.
Nếu có chuyện và thật sự Giang hok giúp gì được thì Giang sẽ đi về phòng khám.

_________________________


Event cho ngày 21/5:​



Event cho Mì:

Thời gian đợi thật là lâu, chẳng ai muốn phải đợi cả... 15 phút đợi có khi dài bằng cả ngày luôn. Tâm trạng của bác Oddie lúc ấy rất căng thẳng, sốt ruột, luôn đi đi lại lại trong phòng.
Lúc ấy Mì sẽ làm gì ? Câu hỏi mở cho Mì thể hiện :)

Chờ quá lâu, Mì chạy ra tự khám theo sách và kinh nghiệm của Giang đã truyền cho, phát hiện con bò có những triệu chứng sau: bỏ ăn mấy ngày, tiều tụy, không cho sữa, thường ậm ò, húc vào thành chuồng rất mạnh, còn lại hoàn toàn bình thường . Lật đi lật lại trong sách cả chục lần về các bệnh của bò mà chẳng thấy bò đang bị bệnh gì. Mì quyết định đến trang trại của bác Oddie tìm hiểu nguyên nhân.
Chuồn trại của bác Oddie rất sạch sẽ, thoáng mát, xây đúng kỉ thuật, hoàn toàn chẳng có giấu hiệu gì của bệnh truyền nhiễm, dịch hay bất kì tác nhân gây khó chịu nào cho con bò của bác Oddie. Trở lại phòng khám hỏi chuyện bác Oddie, biết được:" con bò này là con bò cái mới, lần này là lần nó sinh đầu tiên, sau khi nó sinh xong, khoảng 3 ngày thì nó liền bị như thế này". Quay trở lại chổ con bò khám lần 3, Yessss, cuối cùng Mì cũng đã tìm được lời giải: con bò con của nó bú giữ quá nên các núm vú của con bò mẹ bị thâm tím khiến nó rất đau + với chuyện ở trong chuồn suốt mấy tháng trời mang thai, không được thấy bạn bè, ăn cỏ tươi, và phơi nắng nên con bò mới trở nên tùi tụy, chán ăn, húc vào thành chuồn(cái này nó muốn nói là nó muốn ra ngoài chơi).
Mì quay lại và nói ngay với bác Oddie nguyên nhân và bảo với bác ấy hãy về cho con bò của mình ra đồng như thường lệ và cho bò con uống thêm sữa ngoài để cho bò mẹ được nghỉ ngơi và phục hồi.
Mong sao mình đã làm đúng, và con bò của bác Oddie sẽ hết bệnh.

+2 str +2int +2 fame (khuyến khích cho câu hỏi mở)


Event cho March18:

Sau vụ nghi oan cho March, mọi người cũng đã cảm thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ vô cớ, suy cho cùng thì từ lúc vào nhà thờ đến giờ March đã làm gì phàn cảm đâu. Một hôm, cha Ak chuẩn bị mở 1 party ngoài nhà thờ vào buổi tối, mọi người đều tán thành ý kiến của Cha và bắt đầu chuẩn bị.

a. Giúp cha Ak 1 tay thôi, chạy ra hỏi cha xem có việc gì mình có thể giúp hok.
b. Mình mới vào nhà thờ của Cha, còn chưa biết gì cả, tốt nhất là đứng 1 bên quan sát thôi, tham gia chỉ tổ hỏng việc. Tuy nhiên mình sẽ tìm cách tham gia giúp đỡ mọi người, làm chân chạy chẳng hạn, như thế sẽ hok bị bó buộc vào việc gì cả mà lại có thể nói chuyện đc nhiều hơn với các bạn.
c. Đó là chuyện của bọn họ, tôi hok quan tâm.


+2 int -2 str


hok thấy trùm và drawer book nên hok ra E. Ngứa tay quá ^^!
 
Pé chọn xem nào B đi bít đâu lại đc thưởng tiền tiêu vặt

To AliciaLuu: Pé có 200 G cơ mà sao ở bỏad ko có???
 
Event cho Mì:

Thời gian đợi thật là lâu, chẳng ai muốn phải đợi cả... 15 phút đợi có khi dài bằng cả ngày luôn. Tâm trạng của bác Oddie lúc ấy rất căng thẳng, sốt ruột, luôn đi đi lại lại trong phòng.
Lúc ấy Mì sẽ làm gì ? Câu hỏi mở cho Mì thể hiện :)

Chờ quá lâu, Mì chạy ra tự khám theo sách và kinh nghiệm của Giang đã truyền cho, phát hiện con bò có những triệu chứng sau: bỏ ăn mấy ngày, tiều tụy, không cho sữa, thường ậm ò, húc vào thành chuồng rất mạnh, còn lại hoàn toàn bình thường . Lật đi lật lại trong sách cả chục lần về các bệnh của bò mà chẳng thấy bò đang bị bệnh gì. Mì quyết định đến trang trại của bác Oddie tìm hiểu nguyên nhân.
Chuồn trại của bác Oddie rất sạch sẽ, thoáng mát, xây đúng kỉ thuật, hoàn toàn chẳng có giấu hiệu gì của bệnh truyền nhiễm, dịch hay bất kì tác nhân gây khó chịu nào cho con bò của bác Oddie. Trở lại phòng khám hỏi chuyện bác Oddie, biết được:" con bò này là con bò cái mới, lần này là lần nó sinh đầu tiên, sau khi nó sinh xong, khoảng 3 ngày thì nó liền bị như thế này". Quay trở lại chổ con bò khám lần 3, Yessss, cuối cùng Mì cũng đã tìm được lời giải: con bò con của nó bú giữ quá nên các núm vú của con bò mẹ bị thâm tím khiến nó rất đau + với chuyện ở trong chuồn suốt mấy tháng trời mang thai, không được thấy bạn bè, ăn cỏ tươi, và phơi nắng nên con bò mới trở nên tùi tụy, chán ăn, húc vào thành chuồn(cái này nó muốn nói là nó muốn ra ngoài chơi).
Mì quay lại và nói ngay với bác Oddie nguyên nhân và bảo với bác ấy hãy về cho con bò của mình ra đồng như thường lệ và cho bò con uống thêm sữa ngoài để cho bò mẹ được nghỉ ngơi và phục hồi.
Mong sao mình đã làm đúng, và con bò của bác Oddie sẽ hết bệnh.
 
Event của Ginta:
Ngồi nói chuyện với Ami một hồi, Ginta toát hết mồ hôi hột với bà chị này. Bà ấy vừa thẳng tính, vừa dữ ^^, shock Ginta qua từng câu nói luôn. Hông lẽ bả ghét mình dữ vậy sao. Bỗng Ami đánh tiếng rằng cô cần mua vài thứ ở HM Shop và ... sai Ginta đi mua, Ginta ...

a) Còn lâu mới đi, kím cớ từ chối.
b) Tìm cách làm cho Ami tự đi mua.
c) Đồng ý đi rồi chuồn luôn.
d) Cáo bận xin về.

sis cho ngày càng ác hỉm ;)) Ginta chọn câu b :D
 
Event của Vito :
Vito hăng hái khiêng dùm Elly chồng sách về thư viện. Hai người chuyện trò có vẻ ăn ý lắm. Elly sau khi nghe dự định sáng tác của Vito thì thích thú lắm. Cô ngập ngừng một lát rồi mới hỏi Vito xem cậu có muốn ở lại làm cho thư viện không. Elly có một căn nhà trống phía sau thư viện cho cậu ở miễn phí để sáng tác nữa. Vito ...

a) Đồng ý. Đây là ý nguyện của mình mà.
b) Uhm ... từ chối khéo ...
c) Vito muốn gặp thị trưởng trước đã, rồi quay lại nhận việc sau.

Sorry sis trùm,tại mấy bữa nay Vito toàn ở bệnh viện nên chưa làm đc :-s Quyết định chọn câu c) Mình cần thời gian suy nghĩ lại công việc này :D
 
Event của Nanh Trắng (gọi NT theo ý em cho gọn ^^):
Nhận được thư của người bạn thân quảng cáo về làng Mineral, NT vui mừng khăn gói về làng. Qua hết một ngày đêm ngồi tàu mới tới nơi. NT vui mừng dở bản đồ và tiến về hướng Mineral. Nhưng càng đi NT càng thấy khu này hoang vu lạ, hai bên đường không có nhà dân, quán xá gì hết. Trời thì càng lúc càng tối, NT sẽ ...

a) Quay lại ga xe lửa ngủ một đêm, mai tính típ.
b) Cứ đi theo bản đồ ắt sẽ tới nơi.
c) Dựng lều, cắm trại luôn chỗ này.
d) Đi lòng vòng kím xem có bóng người nào để hỏi chuyện không.
Khuya rồi, dựng trại nghĩ đêm, lấy mì của cha Mì ra ăn cho đở đói(ko đúng đáng lẽ là đở thèm mới phải, đi cả ngày hông được miếng mì nào vào miệng thèm chết đi được)
 
Event cho ngày 22/5​



Event cho Mì:


Nghe lời Mì nói, bác Oddie tạm tin và đem bò về mà hok đợi Giang khám nữa. Tuy nhiên, Mì có nói lại cho Giang biết về vụ khám bệnh này hok ?

a. Có chứ. Tại sao hok cớ chứ, Mì cũng khám đc như ai mà.
b. Có lẽ sẽ nói nêu như Giang hỏi.
c. Không, chuyện nhỏ như con thỏ, tại sao phải nói chứ.

+1 int

Event cho March18:

Với ý định của mình, March chạy đi tìm cách giúp các bạn trong nhà thờ của cha Ak... Tuy nhiên, mọi người dường như hok có mấy việc để nhờ, vì chuyện làm party đã nhiều nên việc ai nấy làm đã quen rồi, March có giúp thì chỉ là bưng bê mấy cái linh tinh thôi. Tuy nhiên, chẳng được lợi lộc gì cả, chẳng ai cho March xiền cả.

a. Thôi hok làm nữa. Có lợi gì đâu cơ chứ.
b. Cứ từ từ rồi tính tiếp. Tạm thời đình chiến, hok giúp ai nữa.
c. Chạy ra nhờ cha Ak giao việc cho mình.

+1 str
 
Event cho ngày 22/5.

Hum nay ra event hơi ác nhe bà con :hug:


Event của Ech :
Việc chuẩn bị ghế ngồi và trang trí coi như tạm ổn. Nhưng bây giờ mấy nhóc cũ trong nhà thờ lại không đứa nào muốn bị xếp gần March18, bé quậy mới về nhà thờ ^^. Ech sẽ làm sao cho ổn thỏa đây? (Câu hỏi mở cho sis Ech mới dìa trổ tài dàn xếp ^^).

Ech nói:
Ý sis là không bé nào chịu đứng hát chung với March đó hả sis?
Sis ra sự kiện càng ngày càng ác >"<, ác khủng khiếp lun ^^.
Nhưng thui, ech lại thích những em hơi quậy quậy và hiếu động một chút, đừng ngoan ngoãn nghe lời quá ^^. Ech có rất nhìu bài thánh ca, trong đó cò những bài mở đầu bằng một giọng đơn ca nhẹ hoặc cao, níu ech thấy March hát ổn thì sẽ chọn một số bài phù hợp với chất giọng của bé rùi cho bé đứng một mình ở hàng đầu tiên (thía này thì hổng sợ không em nào chịu đứng chung ^^). Khi hát xong đoạn của mình rùi thì các bé đứng sau cũng sẽ hòa giọng theo ^^.
Còn níu mà bé March có chất giọng không được ổn cho lắm (tức là không thể phù hợp với bất kỳ bài nào mà ech bít >"<) thì ech sẽ cho em ấy cùng sửa soạn đồ đạc và nghĩ những tiết mục với ech ^^. Theo ech bít thì thông thường những bé như vậy lại rất hay có sáng kiến mới lạ giúp cho buổi tiệc thêm sôi động mừ ^^.

Mình sắp xếp vậy ổn chưa nhỉ? ^^

Kết quả : +1 Int.




Event của Lee :
Bà May nói rằng thấy tên khả nghi đi về phía thư viện, Lee liền lật đật chạy ra đó. Từ xa thấy hắn đúng là vác chồng gì nặng lắm, nhưng hắn đã nhanh chân lẻn vô thư viện rùi. Lee quyết tâm ngồi mai phục đợi hắn ra. Trời không phụ lòng ... Lee, nửa tiếng sau thấy tướng hắn quay ra, nhưng cái chồng hồi nãy biến mất, Lee liền xông vô tẩn một trận để hắn khai ra. Tên khả nghi kia la oai oái 1 hồi, kêu oan um xùm, Lee nghe giọng quen quen, giật mình nhìn lại thì thấy đó là Vito, bạn thân của mình (coi lại event trước của Vito để hỉu rõ ^^). Lee tính sao? (Câu hỏi mở ^^).

Lee nói:
Oh my gốt,Lee sửng sốt hét lên nhưng bít làm sao bây giờ,không biết Vito có phải tên trộm hok nhưng việc trước hết phải vác hắn wa Doctor Ken để chăm sóc cái đã rùi sẽ tra hỏi sau

Kết quả : Sau khi tra hỏi Vito, hắn kể cho Lee nghe chuyện vác chồng sách dùm Elly, chứ có vác cái gì của HM Shop đâu mừ ^^.
-1 Int, +2 Str óanh nhau, +1 Fame vác Vito đến bệnh viện.




Event của Giang :
Sau khi hỏi vài người đứng ngoài không có kết quả, Giang kiên nhẫn ngồi lại đợi xem có chuyện gì. Vì cô nghĩ biết đâu mình sẽ giúp dc gì đó. Sau khi số người tò mò đã giãn ra bớt, Giang chen vô được và nhìn thấy một con bướm khổng lồ bị thương nằm thoi thóp trên đất. Bác sĩ Ken đang cố gắng rửa vết thương cho nó, nhưng có lẽ anh không có kinh nghiệm thú y. Giang liền ...

a) Đẩy anh ta ra và xông vô làm. <~~ +1 Int, +1 Str, - 1 Fame.
b) Đề nghị được giúp anh. <~~ -2 Int vì anh ý có bít đâu mà giúp.
c) Đề nghị được đưa con bướm về clinic của mình. <~~ +2 Int làm liều ^^.
d) Ui, Giang chưa đọc qua về loài bướm này bao giờ, thui ko đụng vô đâu. :whew: <~~ -2 Int nhát gan.
e) Chạy đi gọi điện báo cho ... bác sĩ thú y ở city. <~~ +1 Str, +1 Int. Nhưng mất cơ hội nghiên cứu con bướm hím

Kết quả : Giang cứ tưởng tượng cỡ nào thì nó à cỡ đó thui, text game mà ^^. Níu cóa chơi qua HM64 hay STH thì may ra dễ tưởng tượng 1 chút. À, ôm nó về thì ráng mà trị nha, ko thui bị "Hội bảo vệ động vật quí hím" phạt tiền sạt nghiệp đó ^^.
+2 Int.




Event của Nghĩa :
Nghĩa hí hửng vác cái cuốc sang phụ chị Sei. Nhưng chị ấy quen với việc đồng áng rùi, nên làm nhanh dễ sợ luôn. Nghĩa là con trai, ko thể để bị coi thường, Nghĩa cũng ráng chứng tỏ bản lĩnh trai thành phố ^^. Ai ngờ vì cả đêm không ngủ, lại đi lòng vòng sáng giờ làm Nghĩa mệt quá chừng. Mới vừa dừng lại lau mồ hôi thì Nghĩa lăn đùng ra xỉu luôn. Không còn hay biết gì nữa. Tỉnh lại thấy mình đang nằm ở bệnh viện, chị Sei, bà Iris và Thomas đang đứng xung quanh vẻ mặt lo lắng. Nghĩa ...

a) Giả bộ mệt nhắm mắt ngủ típ, đợi họ về hết rồi tính. <~~ +1 Int.
b) Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng và nói rằng Nghĩa cần dc nghỉ ngơi. <~~ +2 Int, -2 Str xỉu ^^.
c) Vùng dậy chạy về nhà trốn luôn, cú này mất mặt quá à. =(( <~~ +2 Str.
d) Cách giải quyết khác (ghi rõ ^^).

Kết quả : +2 Int, - 2 Str.




Event của Vito :
Vito trả lời Elly rằng mình cần có thêm thời gian suy nghĩ về đề nghị tốt đẹp của cô bé. Nhìn Elly thoáng buồn, Vito cũng thấy sao sao đó, nhưng cậu vẫn muốn đi gặp thị trưởng trước, cậu muốn tìm hiểu kỹ về nơi mình sẽ gắn bó lâu dài cái đã. Vừa ra khỏi thư viện, Vito bị tên nào từ đằng sau xông tới óanh túi bụi. La hét khản cả cổ hắn mới tha, quay ra nhìn thì Vito như ko tin vào mắt mình, tên bạn Azzu của mình đây mà. Azzu liền thì thầm với Vito rằng để trốn nợ, hắn phải đổi tên Lee và đến làng ở tạm. Tức mình chuyện bị óanh oan, bị bạn thân lừa, Vito làm sao đây? (Câu hỏi mở, xử lý event ra sao tùy bạn, đừng giết chết tên Lee là dc ^^).

Vito nói:
Bít làm sao đc bây giờ,đành phải tha cho tên ranh ma này (chứ ko chết người sao ).Sau đó đè tên Azzu (Lee) ra tra hỏi nguyên do sao ko nhiên đánh người,và còn phải hỏi đường đi tới nhà ngài thị trưởng nữa (có bít đường đâu )

Kết quả : Mún bít tại sao tự nhiên bị óanh thì coi lại mấy event gần đây của Lee là rõ thui ^^.
5/10 RPG Event.




Event của Ginta :
Đủi khéo dc bà chị Ami đi gùi, Ginta mừng rỡ ở lại clinic tận hưởng cảm giác "bình yên". Bỗng Ginta nghe tiếng chân chạy rầm rập, và có người cõng bệnh nhân vô. Mọi người nói rằng bệnh nhân này bị kiệt sức vì lao động vất vả ^^. Ginta tính sao ...

a) Nhân lúc lộn xộn chuồn lun, có biết gì đâu mà tính. <~~ -1 Int.
b) Chích đại mấy mũi thuốc bổ. <~~ -2 Int, nguy hỉm chết người.
c) Chạy đi kím Ken hay Ami dìa. <~~ +1 Int, +1 Str.
d) Để bệnh nhân nằm nghỉ bên trong và từ từ tính. <~~ +1 Int.

Kết quả : Chích lộn chết người như chơi đó Ginta, với lại đã nói là bệnh nhân bị kiệt sức thui mà, cho nằm nghỉ 1 chút, hay là chạy đi kiu bác sĩ có phải đỡ hơn ko ^^. Bệnh nhân này là Nghĩa đó, để ý 1 chút coi event của Nghĩa là thấy mà ^^.
-2 Int.




Event của NT :
NT đang xì xụm ăn mì, bỗng nghe tiếng gầm dữ dội, có vẻ như tiếng gấu hay sao đó. Rồi một loạt đạn súng săn xé lên bên tai. NT ...

a) Dục ly mì chạy vô lều núp.
b) Chạy vô bụi rậm núp.
c) Ngồi chết trân, ko dám nhúc nhích.
d) Chạy thục mạng, hy vọng thoát dc khỏi chỗ này.

NT nói:
Hông có phương án nào ưng ý hết. Mạo phạm chọn phương án khác: cầm ly mì với cái đèn phin chạy tới chỗ có tiếng súng xem náo nhiệt

Kết quả :Đã nhìu chiện còn sợ chết hả em ^^.
2/10 RPG Event.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top