Touch-Tầm Với Bộ truyện hay nhât của Adachi

Ông Huấn Luyện Viên sao mà thấy ghét quá .........
sao mà ghét ạ ;))

ổng là người yêu bóng chày tâm huyết cần mẫn tài năng cơ mà ạ ;))
 
Những ai tài năng thường hâm hâm như cha HLV đó 8-}
 
con bé yuka tếu thiệt cho ông thầy dạy môn sử thế giới lên bờ xuống ruộng tội ổng ghê :))
 
Thằng cha HLV trâu thiệt á ..........

Dần cả đội ...........
Tội nghiệp Tat phải khiêng tạ nhảy 10 vòng .
 
đọc katsu công nhận thik thật ^^ . nhất là mấy trang cuối của nó . :hug:
 
tap moi nay...co nhiu khuyen mai ghe ta.............adchi de xuong teu...hehe
___________________________
tap moi nay (16)...co nhiu khuyen mai ghe ta.............adchi ve de xuong teu...hehe....
 
Công nhận thằng Tat ngày càng mạnh và nhanh - Có lẽ nó đã vượt wa em nó cũng nên .
 
Đấy là điều hiển nhiên mà ;))...........
 
Nhờ những bài tập luyện trâu bò của ông HLLV mà ko chỉ Tát mà cả đội nó thằng nào cũng khỏe và trâu bò cả ;))
 
Mới đọc tập mới sáng nay ,hình như mắt thằng cha HLV có vấn đề à =.= !
 
Mới đọc tập mới sáng nay ,hình như mắt thằng cha HLV có vấn đề à =.= !
đoạn thằng cha đó đánh hụt quả bóng phải ko . đọc tập này thấy thằng gì gì cao tóc nhím ( ko nhớ tên , bên clb quyền anh) nhìn trâu bò thế mà tâm lý phết nhỉ :D
 
Harada

ảnh ý vẫn tâm lý từ đầu đến h mà :p

càng đọc càng thấy tat-chan dễ thương ạ :x ngoài đời liệu có thằng nào hay ho như thế ko ạ :'>
 
đoạn thằng cha đó đánh hụt quả bóng phải ko . đọc tập này thấy thằng gì gì cao tóc nhím ( ko nhớ tên , bên clb quyền anh) nhìn trâu bò thế mà tâm lý phết nhỉ :D
Cả chỗ trong quán nhà minami cầm hụt điêu thuốc nữa :D
 
Tatchan hi sinh quá nhiều cho thằng em.Khó mà có người nào ngoài đời đựoc như thế.Nhưng từ bé mà có đứa hàng xóm xinh,tốt bụng như thế làm bạn(và có thể làm vợ :D) thì đời cu cậu cũng không uổng phí....
 
truyện này em hâm mộ nhắm nhắm,thix ngay từ khi xem mấy trang đầu òi,hồi đầu thix katchan với minami,nhưng giờ chuyển sang tatchan với minami gùi :D
 
vì katchan chết rồi không thể đội mồ sống lại được chứ gì ạ =))
 
ai bỉu thía? kat mà đội mồ dậy cũng đâu nổi với tat? Trong Mi chỉ có tat thôi, kat miễn bàn... :-P kat thực hiện ước mơ đưa Mi đến Koushien còn sau đó tat phải thực hiện 1 ước mơ nữa của mi, một ước mơ bình dị của người con gái... là gì thì tự hiểu nhé, ko hiểu tìm lại touch đoạn tat hỏi mẹ ấy.

à quên, đợt trước định đến chỗ poisedo nhưng lúc gọi điện thoại theo số di động đã cho thì 1 giọng con gái lạ hoắc hỏi mình là ai, mình chả bít trả lời thế nào cả. Hix. Poisedo ơi, là G hay B vậy, và tên là gì để tui tiện xưng hô cái.
 
DLG , mày biến đi đâu vậy , số đt ko liên lạc được . YIM buzz mãi cũng chẳng thấy. Mau mang đĩa Touch về đây , ko có tiền thuê truyện đành phải xem Touch qua live action vậy :((
 
ai biết đoạn cuối post lên cho bà con biết :D
 
2 đứa sống hạnh phúc đến cuối đời ....:D
 
Back
Top