Úi chà , viết kí rì mà nặng mùi vậy ông anh , xem “ đàn em “ trả đũa nè….
Trong lúc Ranza đánh ngã xong Senjuro ( trông mặt hắn ta thiệt là cao ngạo vì đã hạ được 1 người mà trước khi Trance hắn ko đủ tự tin ) An đứng đó , tay vẫn cầm cán dao ngó Ranza trong bộ dạng màu mè khó coi : quần ướt + máu từ mọi nơi phọt ra do trọng thương từ nãy , thêm vào đó là cái ánh sáng tím tỏa quanh người và có chút mờ nhạt do đã vận khá nhiều sức lực vào việc beat Senjuro.
Biết Ranza chỉ còn chút tàn của Trance , chỉ cần 1 đòn nữa là về trạng thái normal-trạng thái vốn dĩ là ngồi bệt xó tường và xón từng tí 1 các chất thải trong người ra khi bị An dọa . Trước tình hình đó , An biết mình ko thể hạ Ranza khi hắn còn Trance
- Phải làm hắn ko còn Trance !!
Nghĩ như vậy , An liền bắt chéo 2 tay , miệng lẩm nhẩm mấy câu vớ vẩn vô nghĩa rồi ưỡn ngực + tứ chi giang ra , xung quanh người An bỗng toát ra 1 kình lực vô cùng mạnh mẽ đủ hất tung mọi thứ ( not Super Saiyan ) hình dạng An cũng biến đổi , thay vì bộ đồng phục cái bang đang mặc thì lại là bộ giáp le lói trong mấy phim dã sử trung quốc + thêm cái cánh giả mà An đã mất bao công trang trí lên bộ giáp cho đẹp . Hóa ra An đã phải sử dụng đến Dragoon Change !
Hiện nay An và Ranza đã cân nhau về sức mạnh cũng như độ bảnh . Hai người lao vào nhau như 2 con sói con tập bắt mồi . Vừa lao tới Ranza vừa hét “ Hỏa Kim Kê !!”
Bỗng trên tay Ranza xuất hiện 1 khối lữa hình con gà công nghiệp , con gà lửa ấy tung cánh bay 1 vòng quanh bầu trời rồi lao vào An . Trong chớp mắt , tay Am cũng tụ kình , rồi trụ bộ đỡ lấy còn gà của Ranza
- Hự… cái chiêu này của mày chỉ có thế thôi sao ? An Hỏi 1 cách ngớ ngẩn để che giấu sự sợ hãi .
- Thì mod cứ đỡ được đi đã

Nghe thấy Ranza ăn nói hỗn hào với 1 người là mod –chủ box FFFC thì tức lắm , An quyết định vận hết công lức , đẩy con gà lại cho Ranza . Do đang mải cười , mồm mở to , nên bị trúng gió độc làm mồm hơi méo sang 1 bên , Ranza mải sửa lại cái mồm thì con gà lửa bay tới hắn , ko kịp đỡ nên đã trúng đòn , Ranza rên rỉ gào khóc trong con gà lửa ấy …..
Một lát sau lửa tắt , Ranza đã trở về trạng thái normal , người toàn mùi gà rán Kentuchi ( viết tắt là KFC ) . Còn An do vận hết sức mạnh vào chiêu phản đòn nên cũng trở về hình dáng vốn có của mình .
Ức chế , Ranza lao vào An như 1 tên du côn , nhe bộ răng đen xì sau cái mồm méo ấy , trông hắn thật chả khác tí ti rì so với 1 tên Orc trong trò chơi Warcraft trên PC mà người ta hay đấu với nhau ở trên bách khoa
An và Ranza oánh lộn suốt mấy canh giờ mà ko hay để ý đến 1 bóng đen vẫn đang đứng trên nóc lâu đài Alexandria , nhìn kĩ thì bóng đén này trông rất quen , thoáng 1 cái , bóng đen đã đáp xuống trận địa nơi An và Ranza đang vật nhau như 2 thằng con nít mẫu giáo …
Đang hăng máu bỗng Ranza nhìn lên bóng đen và chết lặng đi vì sợ , quần lại xón ra 2 loại chất mà trong hóa học người ta gọi là amoniac và phân bón hữu cơ.
Người mà hắn nhìn lên chính là Senjuro-kẻ bị Ranza đánh bại trước đó 1 h đồng hồ , nhìn lại nơi Senjuro đang nằm thì là 1 ai đó !!!! Vì sao lại có chuyện kì lạ này ?
Lại nói về 1 h trước đó , trong khi Ranza đang tung đòn red bull thì Senjuro đã nhảy tránh ra xa và đồng thời phát hiện 1 người là khả nghi bè kéo người đó vào đấu bò tót thay cho mình , còn chàng thì leo lên nóc lâu đài ngồi uống vài ly Trung Nguyên-G7 vừa xem tấu hài phía dưới .
An thấy Ranza vậy cũng ngó theo và chết lặng người , hồ nghi An cũng ngó vào đống đổ nát xem người Ranza đánh là ai ? Câu trả lời nhanh chóng có , đó là thằng ku loi choi Vampiric_Cubic

, vì mún nổi mà ra nơi người nhớn làm việc để chịu cảnh nhục nhã mà Ranza đã làm này .
Ranza sợ lắm mồm đã méo nay lại méo hơn , người Senjuro tỏa ra 1 bá khí ngất trời , bất ngờ chàng nói , giọng chàng trai trẻ hơn người vang xa như ko phải được nói bằng cổ họng mà nói bằng nội lực :
- Cái thằng Ranza kia , tao đã đến cứu mày , thấy mày cũng có tư chất học võ nên tao cũng đinh mang mày về , dậy mày võ công , rồi lăng xe mày lên đóng phim giống như Châu Tinh Trì , nếu mày biết điều thì đã đâu đến nỗi , lại còn được nổi tiếng nữa chứ .
Nói xong , Senjuro giơ tay lên , chàng quyết định hủy hết võ công của 2 tên hâm + Pete và Ivy , tay Senjuro phát sáng , mắt chàng xuất hiện biểu tượng có 3 móng vuốt xoay quanh con người mà con nít mê truyện Naruto gọi là Sharigan


1 lúc sau chàng hô to “ ULTIMA “ .Một vụ nổ lớn xuất hiện , quấn theo toàn bộ mọi thứ , ánh chớp chói lòa , trời đất tối sầm ,mây mù mịt .
Một lúc sau , 1 cảnh hoang tàn hiện ra , mọi thứ bị thổi bay ngoại trừ lâu đài Alexandria do Garnet dựng Refresh lên bảo vệ , trong làn khói mờ ảo , đứng giữa trung tâm vụ nổ là Senjuro , xung quanh là An và Ranza lấy nốt sức lực cuối cùng trụ lại để khỏi bay đi , nhưng quần áo thì bị cháy hết , 2 chàng trai của chúng ta đang trong bộ dạng của Adam
( lúc đó Garnet đỏ mắt hét lên 1 tiếng :” 2 tên biến thái ! á á á!!! “ rồi chạy về phòng).
Công lực mất hết Ranza run rẩy cầu xin :
- Anh hai ơi , em đã mất hết võ công rùi , thôi thì anh cho em sorry vậy , em sẽ theo anh , làm đệ anh !!
Vừa nói Ranza vừa khóc to như 1 thằng con nít lên 2 bị giật mất cây kẹo .Thấy vậy An cũng khóc theo và xin đi cùng , cầm lòng ko đặng , Senjuro rủ lòng từ bi , nhận lời
Senjuro giơ 1 tay lên trời , mắt nhắm nghiền , miệng niệm mấy câu nam mô hay đại loại thế , 1 lúc sau mây đen kéo tới , trong đám mây ấy xuất hiện 1 con rồng mà trong FF gọi là Bahamut , Garnet thấy lạ , lớn tiếng hỏi :
- Săc, sao Senjuro công tử lại có thể dùng được Summon mà chỉ có ta và con mèo con mới có thể xài ?
Senjuro nhìn lên rồi bình thản trả lời :
- Đúng là chỉ có 2 người có thể Summon , nhưng xưa kia mấy con vật mà nàng thường summon ra là những con thú có năng lực đặc biệt mà ta nuôi chúng để trông nhà , thường gọi là Pokémon


, do nghịch ngợm nên ta cho chúng ăn thuốc tăng trọng , trở thành khổng lồ rồi bỏ trốn ….Nay gặp lại , ta đã thu phục lại chúng , còn Shiva là người hầu trong nhà , lão già Ramus là quản gia cũng gia nhập với chúng . Thôi chuyện kể đến đây thôi , ta còn nhiều việc cần giải quyết với 2 tên này
Đoạn Senjuro nói xong leo lên lưng Bahamut rồi điều khiển con rồng quắp Ranza và An vào chân rồi bay về cuối chân trời ….
Gar net nhìn theo Senjuro đầy quyến luyến vị cứu tinh cho đến khi chỉ còn lại 1 chấm nhỏ …..
---> Tobe Continue