THỜI ĐIỂM CỦA CẢ HAI
Câu truyện của chúng ta bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời, quán bar Seventh Heaven hôm nay có vẻ hơi khác mọi hôm nhưng chuyện đó sẽ được đề cập sau. Tifa cùng bọn trẻ đang trông nom cửa hàng còn Cloud thì đang làm công việc vận chuyển hàng như mọi ngày. Từ sau sự kiện tiêu diệt OMEGA thì mọi thứ có vẻ yên ổn, cuộc sống của mọi người khá ổn định, các cuộc chiến cũng ít xảy ra (chứ không phải hoàn tàn là hết đâu nha). Công việc của quán bar hôm nay cũng bình thường, bọn nhóc phụ cô trong việc phục vụ khách trong khi đó cô chỉ lo việc chế biến món rượu Corel đã được thay đổi để phụ hợp với thị hiếu hơn, ngoài ra cô cũng đảm nhận luôn việc làm các món ăn.
“Để tôi giúp cho” - Denzel nói với Marlene rồi một mình đưa hết chồng ly đem đi rửa. Kể từ khi hết bệnh, cậu bé sống vui vẻ, hòa đồng hơn và cậu rất tích cực trong công việc ở quán bar. Cậu bé luôn cố tỏ ra mình là một người lớn, điều này khiến cô buồn cười nhưng dù sau đó là điều bình thường ở những đứa trẻ đang lớn nhất là ở các bé trai. Denzel và Marlene ngày càng trở nên thân nhau hơn, khi ở bên cô bé, cậu luôn cố tỏ ra mình là người anh, một người chững chạc, một người đàn ông mạnh mẽ như thần tượng Cloud Strife của chú. Đối với một cô bé rất tinh ý như Marlene thì dễ dàng nhận ra điều đó và Merlence cũng tỏ ra “vâng lời” nhưng lắm lúc “em gái” cũng “bắt giò” khiến “thằng anh” phải “chết đứng nhưng nhìn chung tình cảm giữa hai cô cậu ngày càng tốt đẹp.
Và khi nghĩ đến mình và Cloud, cô liền chạnh lòng. Cloud đã hòa nhập vào cuộc sống mới, không còn vướng bận quá khứ, không những đêm tối một mình mà trong lòng đầy day dứt, anh vui vẻ và cười nhiều hơn (Người viết: nhiều hơn là so với trước kia, chứ vẫn khuôn mặt vẫn “lạnh” như ngày nào). Tình cảm giữa Cloud và Tifa vẫn rất tốt đẹp, họ thân mật với nhau hơn trước, vào các buổi tối họ cùng bọn nhóc sum vậy quanh bàn ăn và trông thật giống một gia đình hạnh phúc. Nhưng giữa Cloud và Tifa vẫn chỉ đến đó thôi, cả hai không tiến xa hơn và Tifa cũng không lấy gì là phiền lòng vì với cô cuộc sống hiện giờ là quá hạnh phúc so với những gì mà cả hai đã trải qua. Nhưng dạo này anh thường xuyên đi xa, ít trở về nhà hơn và cũng không nói với mọi người là anh đang làm gì, dường như anh đang giấu cô một bí mật gì đó. “Tất cả đều ổn, tất cả là do công việc yêu cầu phải đi xa thôi… nhưng mình có sai không”, cô tự an ủi mình nhưng trong lòng vẫn không yên tâm về anh, liệu có chuyện gì đã xảy đến với anh, cô thầm mong tất chỉ là do cô quá lo lắng cho anh mà nghĩ ngợi nhiều.
“Xin cho tôi thêm một ly nữa”- lời nói của vị khách vang khiến cô chấm dứt dòng suy tư kéo cô quay về với công việc.
“Anh đã uống quá nhiều rồi còn gì!”, cô gái ở cạnh bên lên tiếng, trông rất giống là vợ của vị khách này.
“Không sao đâu em, hồi trước trong đoàn kịch bọn anh còn uống nhiều hơn”
“Đó là hồi trước, bây giờ anh sắp làm cha rồi thì phải trở nên đàng hoàng hơn để rồi làm gương cho bọn nhóc chứ!” Cô gái “thuyết giáo” cho ông chồng trẻ một tràng.
“Được rồi, được rồi, anh chỉ uống thêm ly cuối nữa thôi mà”. Ông chồng có vẻ xuống nước
Cô vợ mỉm cười đồng ý. Tifa nghĩ họ chắc phải rất yêu nhau vì cô cảm nhận qua cử chỉ họ dành cho nhau, rất thân mật và đầy tình tứ. Phải nói đó là một cặp rất đẹp đôi, cô gái có mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt rất dễ thương và hiền dịu, còn chàng trai có mái tóc vàng trông có vẻ hơi lãng tử nhưng phải nói là rất đẹp trai. Nhưng họ mặc những bộ đồ mà trước đây cô chưa từng thấy ngoài đời, chúng giống của những nhà quý tộc thời xưa mà cô thấy trong những câu truyện cổ ngoại trừ ở điểm là chúng không có… đuôi như ở chàng trai này!!!
Nhưng Tifa không bận tâm nhiều lắm, cô chỉ nghĩ chắc là phong cách thời trang mới, đến đây cô chợt để ý thấy quán bar hôm nay đông những cặp tình nhân hơn mọi ngày. Marlene đang phục vụ cho một cặp mà chàng trai có vẻ hơi ít nói trái ngược hoàn toàn với cô gái, năng động, nhiệt tình và có đầy sức sống. Mặc dù chàng trai hơi lạnh lùng nhưng cũng không giấu được tình cảm của anh, đó là nụ cười dịu dàng, đầy ấm áp, cử chỉ ân cần mà anh dành cho cô. Cô gái có vẻ rất yêu chàng trai, không bận tâm nhiều lắm đến vẻ ngoài lạnh lùng hay vết sẹo trên mặt anh. Đến đây Tifa nghĩ thầm mình và cô gái đó có nhiều nét tương đồng, đều yêu những người đàn ông ít bộc lộ cảm xúc của mình.
Ngoài ra còn có một cặp khác cũng đẹp đôi không kém, chàng trai có vóc dáng của một vận động viên thể thao với nước da rắm nắng với mái tóc vàng óng nổi bật, chàng ta có vẻ là một người rất vui tính, sôi nổi. Cô gái cạnh anh cũng thật đặc biệt có đôi mắt một bên mang màu xanh lục và một bên mang màu xanh dương làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần ở cô. Họ có vẻ là một cặp vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật (người viết: đến đây thấy ớn chưa) vì trông trang phục của họ không giống người ở nơi đây, chúng có phần “cách tân” và rất có “phong cách”. Trông họ rất hạnh phúc với khoảng thời gian đang tận thưởng. “Không hiểu họ từ đâu đến?” Tifa tự hỏi.
“Anh không nên uống nhiều quá nếu không sẽ không lái được phi thuyền đấy”, lời nói được cất ra từ cô gái ở cuối quán với chàng trai có hơi quá ly. Đây là cặp cuối cùng trong quán, chàng trai tóc vàng còn dáng dấp của một cậu bé nhưng trông cũng đã trải qua nhiều biến cố, trái ngược hẳn với cô gái trong tưởng thành hơn và giống một người chị cả đang trông chừng em trai vậy nhưng cô vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ cùng với mái tóc vàng được thắt thành bím trông vô cùng dễ thương. Quần áo của họ mang những họa tiết kỳ lạ nhưng có điểm chung với người người bạn Cid của Tifa là chúng khá gọn gàng. Tifa nghĩ họ là phi công của một phi thuyền nào đó. Chàng trai có vẻ nghe lời cô nhưng vẫn toát lên vẻ là người đàn ông của tự do, không thích bị gò bó. “Vậy vì sao anh ấy lại rất nghe lời cô ta?” Tifa tự hỏi và cô cũng tự trả lời ngay sau đó “Vì anh yêu cô ấy”
Khi đó Tifa liền nghĩ về Cloud, cô không biết tình cảm của anh với cô lúc này như thế nào, liệu có giống như họ không? Tuy hiện nay cả hai có cuộc sống tốt đẹp hơn trước nhưng trong lòng cô vẫn băn khoăn khó tả, anh luôn che dấu cảm xúc khiến mọi người khó mà biết thật sự anh đang nghĩ gì. Nhìn thấy những đôi uyên ương hạnh phúc làm Tifa không tránh khỏi ganh tỵ, thật sự cô cũng mong được như họ, cùng người mình yêu vào một quán bar, cùng chia sẻ với nhau những giây phút ngọt ngào. Nhưng cô biết mình không thể ép buộc anh, một phần khó khăn lắm anh mới có được cuộc sống như hiện nay, một phần cô không muốn trói buộc anh vào mong muốn của riêng mình vì nếu như thế chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Càng nghĩ cô thực sự không hiểu mình thực sự muốn gì nhưng cô nhận ra ngay như thế ích kỷ, chỉ cần anh thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện nay thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của cô, như thế là quá đủ.
“Cô không sao chứ?” - cô gái đi cùng với chàng trai có đuôi chợt hỏi.
“Ơ… Tôi vẫn ổn, cảm ơn đã quan tâm cô…” - Tifa giật mình trả lời
“Cứ gọi tôi là Garnet và đây là chồng tôi, Zidane” - Garnet dịu dàng trả lời
“Thực sự là cô vẫn ổn chứ?” - Zidane hỏi, trông có vẻ không tin lắm vào câu trả lời của Tifa.
“Thực sự là mọi việc vẫn ổn” - Tifa trả lời đầy tự tin
Liền lúc đó Denzel liền reo lên: “Chị Tifa, anh Cloud về rồi!”. Tiếng động cơ xe vang từ xa, chiếc xe đen bóng dần xuất hiện cùng người đàn ông mà cô luôn yêu mến. Mọi lo âu của Tifa liền tan biến “Chỉ cần ngày nào mình có thể gặp anh ấy, có thể chung một mái nhà, như vậy là đủ rồi”. Dạo này tuy Cloud ít về đây nhưng không sao, chỉ cần anh còn trở đây về là tốt rồi. Denzel và Marlene ra đón anh như 2 đứa trẻ đón ông bố đi làm xa về, cảnh tượng đó khiến cô thật ấm lòng. “Em nghĩ bây giờ cô ta mới thực sự ổn”, Garnet thì thầm với chồng mình, cô đã hiểu mọi chuyện.
“Quán hôm nay có vẻ đông khách hơn mọi hôm phải không?” - Cloud hỏi cô, trông có vẻ không được “tự nhiên” cho lắm (tự nhiên theo cách của anh ta)
“Cũng như mọi hôm thôi, chỉ khác hôm nay hơi có đặc biệt một chút” - Tifa đáp
“Anh cũng nghĩ vậy” - Cloud trả lời pha chút bối rối. Tifa không hiểu tại sao anh lại bối rối khi quán phải đón tiếp nhiều vị khách “hơi đặc biệt một chút”, tuy có vài người mang theo vũ khí nhưng cô nghĩ họ có vẻ là người tốt.
“Tifa… Anh có chuyện cần nói với em…” - Cloud ngập ngừng, anh giống một đứa trẻ như đang tự thú lỗi lầm của mình.
“Em… Em…” - Cloud lắp bắp, trông anh như chuẩn bị nói một điều gì đó rất khủng khiếp.
“Vâng?” - Tifa đang chờ đợi anh
Nhưng anh vẫn không thể nói lên lời, có điều gì đó mà một người mạnh mẽ như anh không thể làm được, nó quá khó với anh, Tifa trông thấy mà tội nghiệp. Lúc này ngoại trừ mấy đứa trẻ là không để ý lắm đến diễn biến đang xảy ra trong quán, còn lại thì các vị khách của chúng ta dường như khác chăm chú vào những gì mà Cloud định nói với Tifa.
“Squall, anh trông có giống như anh hồi đó không?” Cô gái đi cùng với chàng trai có vết thương dài trên mặt thì thầm.
“Anh nghĩ mình khá hơn anh ta chứ Rin?” - Chàng trai trả lời, anh mỉm cười khi thấy thấp thoáng hình bóng mình ở Cloud.
“Thật sự là khá hơn sao?” - Cô gái mỉm cười đầy tinh ý, Squall đành cười bối rối.
Cả hai người Cloud và Tifa vẫn tiếp tục nhìn nhau, Cloud vẫn chưa nói được điều mình muốn nói, Tifa vẫn chờ nghe điều mình cần nghe, cô thực sự không hiểu việc gì có thể khiến anh nói năng khó khăn như vậy. Khi đó, Cloud bỗng buột miệng:
“Hay mình sẽ đề cập đến chuyện đó khi quán đóng cửa nhé?” - anh cảm thấy tạm thời nh5 nhõm .
“Cũng được thôi” - Tifa không muốn ép anh khi mà anh đang tự ép mình.
“Cậu ta cần được giúp đỡ” - Squall nói với cô vợ của mình, ngay sau đó anh tiến đến chỗ Cloud và nói:
“Tôi có thể mời anh cùng trò chuyện với vợ chồng tôi được không?”. Cloud hơi bất ngờ trước lời mời nhưng không thể tìm ra lý do khướt từ nên cũng đành chấp nhận với lại anh cũng cần lấy lại bình tĩnh khi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
“Đây là vợ tôi, Riona và tôi là chồng cô ấy, Squall, chúng tôi đang đi du lịch ở thế giới này” - Cloud bây giờ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nên không bận tâm nhiều lắm đến câu nói “đi du lịch ở thế giới này”. Thấy Cloud vẫn chưa được ổn, Riona đành tiếp lời chồng mình.
“Cậu định thổ lộ điều gì với cô ta mà trông vẻ khó khăn thế, mà còn định để tối mới nói”
“Đó là việc mà tôi phải nói cô ta sớm hơn mới đúng, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, sự thiếu quyết đoán của tôi đã kéo mọi chuyện đi quá lâu rồi, tôi không muốn cô ấy phải chờ đợi thêm nữa, cô ấy đã chờ quá lâu rồi, tôi không muốn vì tôi mà cô ấy lỡ mất cuộc đời mình” - Cloud dường như trút hết nỗi lòng mình với hai người anh chỉ mới quen biết, có điều gì đó ở họ khiến anh cảm thấy có thể yên tâm bày tỏ tâm sự của mình.
“Và cậu định để tối nay sẽ thổ lộ với cô ta” - Squall hỏi, có vẻ chàng ta đã hiểu được sự việc và Cloud gật đầu lặng lẽ
“Nếu để đến khi đó thì cậu sẽ không bao giờ nói được điều mình cần nói”, và Squall tiếp tục “Tôi đã từng trong hoàn cảnh của cậu nên hiểu rất rõ, cứ chần chờ thì mọi việc sẽ lỡ mất chàng trai ạ, thời gian không phải là người bạn tốt trong những việc như thế này!”.
“Nhưng tôi, nhưng tôi…”
“Hãy nghe lời ta, mạnh dạn lên chàng trai, hãy làm điều mình phải làm nếu không bản thân anh sẽ khó mà cảm thấy yên ổn, nó sẽ bám theo anh suốt cả cuộc đời. Hãy tự tin lên! Nói với cô ta điều mình muốn nói rồi hãy để số phận quyết định! Một lần cho tất cả! Chúng tôi ủng hộ anh!”
Được sự động viên của vợ chồng Squall và Riona, Cloud đã lấy lại tự tin, anh tiến lại quầy bar, và nói với Tifa:
“Tifa, anh có chuyện muốn nói với em”
Một lần nữa Tifa lại chăm chú lắng nghe nhưng vẫn chưa thấy anh đi vào vấn đề, giống như ban đầu, khuôn mặt thì đỏ chín còn cả người thì mồ hôi tuôn ra như suối, trông còn khủng khiếp hơn khi anh đang chiến đấu với mấy con quái vật khổng lồ. Sự thật là anh cảm thấy việc đánh nhau với mấy con WEAPON còn dễ dàng hơn điều mà anh chuẩn bị nói với Tifa. Quán bar lại tiếp tục chăm chú vào hai người, mọi người yên lặng chờ đợi điều mà Cloud sẽ thổ lộ với Tifa. Sau một hồi chờ đợi, Cloud mới cố gắng nói tiếp:
“Hay để lát nữa quán vắng hơn chúng ta sẽ nói nhé?” - Anh lại trốn tránh
“Em thấy anh nói đúng không, sự thật là anh ta còn tệ hơn anh” - Squall chán nản
“Có lẽ anh ta cần chút động lực” - Chàng trai đi cùng cô gái có mái tóc thắt bím và anh chàng có vóc dáng thể thao cùng tiến về hướng Cloud, cả hai nhìn nhau đầy ngụ ý, có vẻ như cánh đàn ông trong quán đã hiểu mình phải làm gì với anh chàng “tệ hại” này.
Khi Cloud vừa mới quay người lại thì đã thấy hai người chàng trai mà mình không quen biết tung kiếm về phía anh. Nhanh như cắt, Cloud liền rút kiếm ra đỡ, cả ba cây kiếm cùng chạm nhau tạo ra một tiếng “KEENG!!!” thật lớn và vang vọng khắp nơi. Hai chàng trai nhìn anh và cười đầy ẩn ý, mặc dù không hiểu tại sao họ lại tấn công mình hay cái nhìn và nụ cười đầy ẩn ý kia nhưng Cloud biết mình đang chạm trán với hai cao thủ chẳng thua kém gì anh. Quán bar từ chỗ yên bình đã trở thành chiến trường trong phúc chốc…
Sự việc diễn tiến quá nhanh, Tifa cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của các vị khách. Sau cú chạm kiếm đầu tiên, hai người tiếp tục tung kiếm về Cloud. Anh nhanh chóng nhận ra việc thanh kiếm “quá khổ” của mình hoàn toàn bất lợi khi chiến đấu trong môi trường nhỏ hẹp đồng thời anh không muốn gây hư hại cho quán bar Seventh Heaven. Do đó các đường kiếm sau anh chỉ tìm cách tránh và nhanh chóng lao ra khỏi quán.
“Tại sao hai anh lại tấn công tôi?” - Cloud hỏi
“Rồi anh sẽ biết” - chàng trai cầm thanh kiếm như được rèn từ nước biển cười đáp
Rồi cả hai tiếp tục xông vào anh, thấy vậy Cloud liền tách thanh kiếm ra thành hai và lao tới hai đối thủ. Trong lúc đó, Tifa cũng định xông vào trợ giúp anh nhưng liền các cô gái ngăn lại
“Hãy yên tâm, Tidus chồng tôi không có ý định hại anh ta đâu” - Người phụ nữ có hai màu mắt lên tiếng.
“Nhưng mà…” - Tifa bối rối.
“Vaan cũng thế, anh ấy chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi” - người phụ nữ đi cùng Vaan trấn an Tifa.
“Cố lên anh Cloud!” - Denzel và Marlene hô to, trông cả hai đứa có vẻ rất hào hứng
Đúng như cảm nhận ban đầu của Cloud, trình độ của hai người này quả thật không đơn giản nếu không muốn nói là họ ngang ngửa với anh, các đòn tấn công thì tung ra dồn dập, chúng không những đầy uy lực mà còn hết sức linh hoạt và vô cùng hiểm hóc. Cũng đủ thấy họ đã được trui rèn vô số trận chiến mới đạt tới khả năng chiến đấu thượng thừa này nhưng Cloud cũng không tỏ ra thua kém. Không bị động chống đỡ các đường kiếm được tung ra liên tiếp, Cloud vẫn rất bình tĩnh ứng chiến, mặc dù đang đối đầu với hai cao thủ nhưng anh đã chứng minh mình cũng là một chiến binh dũng mãnh không thua gì họ. Hai thanh kiếm trên tay anh thì như là hai mãnh hổ vậy, chúng vô cùng dũng mãnh và rất biến hóa, gây không ít khó khăn cho Vaan và Tidus. Trận chiến diễn ra với tốc độ cực cao và vô cùng ác liệt, tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi còn các tia lửa giữa các thanh kiếm thì không bao giờ dứt. Mặc dù chưa thể áp đảo Cloud thế nhưng cả hai người họ vẫn không hề nao núng.
Cloud nhận thấy họ không có ý đả thương anh, các đòn tấn công không hề mang chút sát khí, giống như cả hai đang thăm dò điều gì đó ở anh. Tới khi thanh kiếm của Vaan tiến gần vào ngực trái của Cloud thì anh đã hấp tấp dùng kiếm kiếm hất ra, tạo cơ hội tốt cho Tidus tấn công nhưng anh ta đã không làm vậy, dường như Tidus đã đạt được mục đích của trận đấu.
“Cuối cùng cũng lộ ra” - Zidane cười tinh quái, nãy giờ anh rất chăm chú quan sát trận chiến và dường như đã nhận ra điều mà Cloud đang che dấu, tiếp đó anh liền thì thầm điều gì đó với Squall, rồi cả hai cùng cười đầy ẩn ý.
Sau đó Tidus và Vaan liền đổi chiến thuật tấn công, cả hai dường như đang tập trung vào ngực trái của Cloud nhưng anh vẫn kiên cường chống đỡ tuy nhiên càng lúc càng bị hai người dồn ép vào thế bị động. Khi anh tung hết sức lực để đỡ đẩy cả hai ra xa thì Squall bất ngờ xuất hiện ở phía trên và bổ kiếm thẳng xuống anh. Không còn cách nào khác, Cloud liền giơ hai thanh kiếm để đỡ, thì bỗng nhiên có một vụ nổ “ĐÙUNG!!!” thật lớn làm anh choáng váng, vì thanh kiếm của Squall là loại kiếm vừa kết hợp giữa kiếm và súng nên sẽ tạo ra áp lực và gây sát thương rất lớn lên đối phương còn không cũng làm cho họ “mất vía”. Chưa kịp để Cloud định thần thì Zidane đã xông vào như một tia chớp, trên tay cầm hai thanh trủy thủ và chỉ trong tích tắc anh đã rạch một đường trên ngực trái của Cloud, còn tay kia thì đỡ kiếm của anh. Liền khi đó có một chiêc hộp nhỏ màu đen rơi ra, chỉ chờ có thế Vaan nhanh chóng chụp nó trong khi Cloud còn bận đối phó với Zidane. Khi Vaan đã lấy được chiếc hộp thì Zidane cũng ngừng đánh và trận đấu dừng lại.
“Thực sự là các anh muốn gì?” - Cloud dường như không giữ nổi bình tĩnh
“Chúng tôi chỉ làm điều cần làm” - Vaan đáp
“Đã đến lúc làm điều cần làm”
“Trả chiếc hộp đó lại cho tôi” - Anh không còn kiên nhẫn nữa
“Chúng tôi nghĩ có trả thì cũng vô ích thôi” - Vaan cười nhếch mép
“Hãy thành thật với con tim, đừng chần chừ để rồi hối tiếc Cloud ạ”
“Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu” - Giọng Cloud lúc này đầy quyết tâm, anh đã sẵn sàng cho trận đấu mới.
“Hãy lắng nghe sự mách bảo của con tim”
“Thử xem”
Khi Vaan vừa dứt lời thì Cloud đã bất ngờ phóng thanh kiếm về phía nhóm của Vaan. Thấy thế bọn họ liền tránh nhưng quá trễ, cây kiếm lao quá nhanh và thình lình tách thành sáu thanh. Cloud di chuyển theo như một cái bóng, anh nhảy lên lấy thanh thứ nhất rồi chém thẳng xuống Squall và khi anh này chỉ vừa kịp đỡ thì Cloud đã lộn người sang phải dùng tay lấy thanh kiếm thứ hai tấn công Tidus. Khi cả hai chưa kịp phản ứng lại thì Cloud đã nhập hai cây thành một và phóng tới chụp cây thứ ba tấn công Zidane. Khi hai thanh kiếm va chạm vào hai thanh trủy thủ thì Zidane đã nhanh chóng chuyển sang thế phản công, như đã lường trước, Cloud liền phóng một thanh kiếm nhập vào cây thứ tư rồi tóm lấy và xoay người hất tung Zidane ra xa. Chưa dừng lại, Cloud tiếp tục nhập hai cây thành một rồi chụp cây thứ năm và xông thẳng tới Vaan. Dù chỉ dùng một thanh kiếm nhưng Vaan vẫn kiên cường chống đỡ, biết rằng như thế là chưa đủ với Vaan, Cloud liền nhảy lên tóm lấy thanh cuối cùng và nhập tất cả thành một rồi dùng hết sức bình sinh cho cú đòn tấn công này, anh chém thẳng vào Vaan tạo ra một xung động cực mạnh, không gian xung quanh như bị thổi tung lên, mặc dù anh ta đỡ được nhưng cũng bị văng ra xa và làm rơi chiếc hộp. Khi đó, Cloud liền nhảy tới lấy lại thì Squall, Tidus, Zidane cũng xông vào, một lần nữa Cloud lại tách thanh kiếm của mình tung về phía họ, buộc mọi người phải chùn bước. Bấy giờ Vaan cũng đã kịp gượng dậy, anh nhanh chóng lao tới chiếc hộp và khi tay anh gần chạm tới vật đó thì Cloud đã vung nắm đấm thẳng vào mặt Vaan. Do quá bất ngờ nên anh ta lĩnh trọn nắm đấm và bây giờ Cloud mới có thể lấy lại chiếc hộp. Trận chiến kết thúc.
“Vaan, anh không sao chứ?” - cô gái đi cùng anh vội tiến tới trông rất lo lắng
“Không sao Penelo, anh ổn cả, chỉ có điều anh nhớ là khi đó anh đâu có phải đánh nhau nảy lửa như thế?” – Anh chàng trông không bị thương gì đáng kể lắm ngoài một bên mặt bị sưng tím. – “Chỉ sợ là anh không còn bảnh trai như trước”
“Ôi! Tại sao chồng tôi lúc nào cũng có thể lạc quan được nhỉ?” - Penelo mỉm cười, rồi liền dùng thần chú chữa lành vết thương, chẳng mấy chốc vế bầm hoàn toàn biến mất và Vaan trông “phong độ” trở lại.
“Cũng giống như chồng tôi vậy, thích lo chuyện của người khác và bao lần gây ra rắc rối nhưng chẳng thấy lúc nào là buồn phiền cả?” – Người phụ nữ bên cạnh Tidus lên tiếng và rồi cả hai cùng cười, có phải đó là một trong những điểm đã cuốn hút hai cô không nhỉ?
“Tạm gác lại chuyện đó đi Yuna. Sắp có chuyện thú vị sắp xảy ra rồi đấy!” - Tidus chỉ hướng về phía Cloud và Tifa. Không chỉ mình anh mà hình như mọi người đang ngóng chờ điều Cloud sắp làm.
“Anh không sao chứ?” - Tifa vội tiến tới, trông cô nàng cũng lo lắng không kém, trong khi đó thì Denzel và Marlene thì đang reo hò vui mừng vì chiến thắng của anh.
“Anh không sao” - Cloud trả lời và nhìn xuống chiếc hộp màu đen
“Đã đến lúc thực hiện lời hứa”
“Vật gì thế?” - Tifa thắc mắc vật gì có thể khiến Cloud tung hết sức lực để giành lại.
Anh không trả lời, anh chỉ cởi bao tay ra và quỳ xuống trước mặt Tifa
“Đã đến lúc cả hai phải chia sẻ cho nhau nhiều hơn”
Đôi mắt anh ngước nhìn Tifa đầy chân thành, trong khi cô vô cùng ngạc nhiên.
“Cả hai đều cần nhau, đã đến lúc hai người phải đi chung một con đường”
Anh mở chiếc hộp ra:
“Đã đến lúc cả hai cùng nhau xây dựng cho mình một gia đình thật sự rồi”
“Tifa, anh yêu em và em có đồng ý kết hôn với anh không?” – điều mà Cloud muốn thổ lộ cuối cùng cũng được bày tỏ.
Vô cùng bất ngờ, Tifa dường như không tin những gì mà cô đang nghe, câu nói mà cô tưởng rằng sẽ không bao giờ cô có thể nghe và cô tưởng mình đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.
“Cloud, em… em…” - Nếu là giấc mơ thì cô không muốn kết thúc sớm chút nào
“Anh yêu em, Tifa, yêu em hơn bất cứ điều gì, mong em có thể chấp nhận tình yêu của anh”
Vô cùng xúc động, cô nhìn vào chiếc hộp, đó chính là chiếc nhẫn cưới lung linh bảy ánh hào quang, chiếc nhẫn được làm bằng vật chất cực kỳ quý hiếm, đó là kim loại Rainbow, là sự kết tinh của Mako ở mức độ cao nhất, phải tốn rất nhiều thời gian lẫn năng lực tinh thần và thể chất để nén năng lượng mako thành một thể rắn và cũng khó khăn chừng đó để rèn chúng thành nhẫn. Đồng thời Tifa cũng thấy trên ngón tay anh cũng mang một chiếc nhẫn tương tự, chúng là một cặp. Vậy là Cloud đã bí mật tiến hành công việc luyện Mako và rèn đúc chúng, đó là lý do mà thời gian gần đây Cloud ít về quán bar. Vì cô mà anh đã thầm lặng chịu đựng nỗi vất vả của việc rèn luyện, “Tất cả là vì mình ư?”, cô không hiểu vì sao mà nước mắt cứ tuôn trào.
“Tifa, em đừng khóc…” - Trông Cloud rất bối rối
Và Tifa liền ôm lấy người anh và thì thầm
“Em đồng ý” - cô mang chiếc nhẫn vào, trông Tifa vô cùng mãn nguyện và ngập tràn hạnh phúc.
Tiếng hoan hô và chúc mừng vang dội khắp nơi, niềm hạnh phúc của họ dường như lan tỏa đến khắp mọi người, làm cho họ nhớ lại khoảng khắc khó quên đó. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, cuối cùng Cloud và Tifa có thể thực sự ở bên nhau, giờ đây họ thực sự thuộc về nhau, bước sang một bước ngoặt mới, bước ngoặc này sẽ không dễ dàng nhưng tin chắc với những gì mà họ hy sinh cho nhau, mọi người đều tin tưởng họ sẽ mãi mãi sánh bước trên con đường mới này. Một thời điểm mà cả Cloud và Tifa chờ đợi quá lâu, hai đôi môi từ từ gần lại với nhau, chúng khẽ chạm nhau và rồi cả hai như quấn lại. Nụ hôn của họ thật đẹp, thật nồng, thật mãnh liệt, nó tưởng chừng như kéo dài như vô tận, tưởng chừng không có nụ hôn nào có thể lãng mạn hơn. Họ ôm chặt lấy nhau, tưởng chừng như cả thế giới này chỉ còn lại hai người và không sức mạnh nào có thể chia cắt họ. Số phận hai người giờ đã mở sang một trang mới và gắn kết cùng nhau.
“Chúc cả hai luôn hạnh phúc!”
THE END