Quạ già
Youtube Master Race
- 15/8/06
- 98
- 0
Ah Quạ vẽ bằng Macromedia Flash 
Hic
lại sự cố rồi
ko viết tiếp được nữa !!!!
Tình hình là đang vướng vào một số sự kiện rất chi là ... tình hình ^^ (người cực kì vô trách nhiệm)
Thui, tóm tắt hết nội dung truyện ra đây vậy, ngắn mà
từ đầu luôn.
Final Fantasy VII - Legend of the Holy Material
Aerith Gainsborough, một cô gái 25 tuổi sống tại Nibelhelm quyết định lên đưởng tìm viên ngọc Holy Material trong truyền thuyết, vồn được đồn là có sức mạnh kì diệu, để giải thoát cho người mẹ đang mắc kẹt trong khối băng do một tai nạn có chủ ý, và người cha đang ngủ trong quan tài.
Khới đầu bằng việc đến thủ phủ Midgar rộng lớn để tìm kiếm thông tin, cô đã chạm trán một nhóm bốn người lạ mặt tên Turk. Họ muốn lấy viên ngọc kỉ vật của mẹ cô để lại, cô đương nhiên không đồng ý và một cuộc choảng nhau tưng bừng đã diễn ra giữa một cô gái chọi lại ba tên đàn ông và một cô gái khác. Nhờ tự học võ trong một thời gian dài nên cô dễ dàng chiến thắng. Đúng lúc đó, chủ nhân của nhóm Turk - "cô chủ"- theo như lời Turk, xuất hiện. Một trận đấu nữa lại xảy ra. Aerith thất thế, nhưng cuối cùng cô cũng lại giành chiến thắng. Sau đó, họ nhận ra mình đã nhầm lẫn và xin lỗi Aerith. Cô chủ của nhóm dẫn Aerith về nhà mình.
Tại đó, Aerith được biết rằng cô gái vừa đấu với mình chính là Tifa Lockheart,20 tuổi, tiểu thư và cũng là một trong những người thừa kế chính thức của dòng họ Shinra, dòng họ lớn nhất Midgar. Sở dĩ cô lại có họ là Lockheart vì trong dòng ho Shinra, con trai lấy họ bố, con gái lấy họ mẹ. Tifa đã giải thích lí do mình săn tìm viên Holy Material bằng việc đưa Aerith vào trong một căn phòng thí nghiệm, Trong một chiếc lồng khổng lồ bằng thủy tinh chứa đầy hóa chất là một cậu bé toàn thân nổi vệt đen. Tifa nói rằng đó là em trai cô, Denzel Shinra, mắc căn bênh Geostigma giai đoạn cuối, chì còn cách duy trì tính mạng cậu bé bằng cách này. Cô quyết tìm ra viên Holy Material để chữa bệnh cho em trai mình. Aerith rủ cô cùng đi, Tifa đang băn khoăn vì mình còn phải quản lí cơ nghiệp Shinra thì anh trai của Tifa-Rufus Shinra đi xe lăn ra. Anh cũng bị Goestigma nhưng tương đối nhẹ, Rufus đã động viên Tifa và hứa sẽ cai quản cơ nghiệp thật tốt cùng với sự giúp sức của Turk. Thế là Tifa và Aerith lên đường.
Qua một số người ở Midgar, hai cô gái có manh mối về viên Holy Material ở Fort Condor (có đúng chỗ này ko nhỉ...). Trên đường băng qua rừng, Aerith và Tifa bị quái vật tấn công, ĐÚng lúc đó một chàng trai với thanh kiếm khổng lồ và bàn tay sắt xông ra tiêu diệt quái thú. Vừa nhìn thấy viên ngọc trên tóc Aerith, chàng trai ngạc nhiên lao tới hỏi. Và rốt cục cũng lại là nhầm lẫn...
Qua lời kể của chàng thanh niên, hai cô gái của chúng ta biết được anh tên là Cloud, sống cùng một ông lão (old man'house
). Anh đã gặp một tai nạn và mất hết trí nhớ, chỉ còn nhớ đúng tên mình là Cloud. Anh được ong lão chữa trị, và sống cùng ông lão từ đó đến giờ. Anh muốn tìm viên Holy Material đẻ tìm lại quá khứ của mình nhưng anh không nỡ để ông lão lại một mình. Bỗng nhiên tối hôm đó, ông lão lên cơn đau tim. Trước khi mất, ông nói cho anh thêm một vài manh mối về viên ngọc. Chôn cất ông cụ xong xuôi, Cloud cùng Aerith và Tifa lên đường.
Ông lão nói với anh về Wutai, là vương quốc của Material nhưng nay đã bị thất thế, và gần như toàn bộ Material nơi này đã bi đánh cắp đi hết. Tuy nhiên có thể vẫn còn thông tin về viên Holy ở đó. 3 người khởi hành ngay đến đó. Trên đường đi họ gặp phải một số quái vật, để che cho Aerith, Cloud đã bị thương ở tay và mê man. Trong giấc mơ anh tìm lại được một phần quá khứ: anh mơ thấy một cô bé đang băng bó tay cho mình. Khi tỉnh dậy. Anh thấy Aerith đang nằm ngủ gục cạnh giường. Tifa nói với Cloud rằng Aerith đã thức suốt đêm qua để chăm sóc và băng bó cho anh. Lúc sau Aerith tỉnh dậy và trách Cloud không cẩn thận. Cloud đã hứa với Aerith là sẽ không liều mạng nữa. (o ho
, quá khứ của Cloud có được nhắc đến một phần trong FF VII AC Aerith-Cloud, ai coi thì biết
)
Khi vừa đến Wutai, họ chạm trán với một tên trộm cực kì tinh ranh, cưỡi trên một con sư tử hay gì đó đỏ chói, trên vai là một con mèo đen biết nói rất lắm mồm. Hắn ta muốn lấy viên ngọc trên tóc Aerith. Sau một trận đấu vất vả, học biết rằng đó là Yuffie - đại công chúa vương quốc Wutai - kiêm thợ săn Material và là một Ninja siêu hạng. Sở dĩ cô săn tìm các viên Material là nhằm cho sự nghiệp phục quốc. Cô cũng đang kiếm tìm viên Holly. Thế là nhóm truy tìm Holy Material tăng số lượng lên thành 4 người.
(còn tiếp)

Hic
lại sự cố rồi
ko viết tiếp được nữa !!!!
Tình hình là đang vướng vào một số sự kiện rất chi là ... tình hình ^^ (người cực kì vô trách nhiệm)Thui, tóm tắt hết nội dung truyện ra đây vậy, ngắn mà
từ đầu luôn.Final Fantasy VII - Legend of the Holy Material
Aerith Gainsborough, một cô gái 25 tuổi sống tại Nibelhelm quyết định lên đưởng tìm viên ngọc Holy Material trong truyền thuyết, vồn được đồn là có sức mạnh kì diệu, để giải thoát cho người mẹ đang mắc kẹt trong khối băng do một tai nạn có chủ ý, và người cha đang ngủ trong quan tài.
Khới đầu bằng việc đến thủ phủ Midgar rộng lớn để tìm kiếm thông tin, cô đã chạm trán một nhóm bốn người lạ mặt tên Turk. Họ muốn lấy viên ngọc kỉ vật của mẹ cô để lại, cô đương nhiên không đồng ý và một cuộc choảng nhau tưng bừng đã diễn ra giữa một cô gái chọi lại ba tên đàn ông và một cô gái khác. Nhờ tự học võ trong một thời gian dài nên cô dễ dàng chiến thắng. Đúng lúc đó, chủ nhân của nhóm Turk - "cô chủ"- theo như lời Turk, xuất hiện. Một trận đấu nữa lại xảy ra. Aerith thất thế, nhưng cuối cùng cô cũng lại giành chiến thắng. Sau đó, họ nhận ra mình đã nhầm lẫn và xin lỗi Aerith. Cô chủ của nhóm dẫn Aerith về nhà mình.
Tại đó, Aerith được biết rằng cô gái vừa đấu với mình chính là Tifa Lockheart,20 tuổi, tiểu thư và cũng là một trong những người thừa kế chính thức của dòng họ Shinra, dòng họ lớn nhất Midgar. Sở dĩ cô lại có họ là Lockheart vì trong dòng ho Shinra, con trai lấy họ bố, con gái lấy họ mẹ. Tifa đã giải thích lí do mình săn tìm viên Holy Material bằng việc đưa Aerith vào trong một căn phòng thí nghiệm, Trong một chiếc lồng khổng lồ bằng thủy tinh chứa đầy hóa chất là một cậu bé toàn thân nổi vệt đen. Tifa nói rằng đó là em trai cô, Denzel Shinra, mắc căn bênh Geostigma giai đoạn cuối, chì còn cách duy trì tính mạng cậu bé bằng cách này. Cô quyết tìm ra viên Holy Material để chữa bệnh cho em trai mình. Aerith rủ cô cùng đi, Tifa đang băn khoăn vì mình còn phải quản lí cơ nghiệp Shinra thì anh trai của Tifa-Rufus Shinra đi xe lăn ra. Anh cũng bị Goestigma nhưng tương đối nhẹ, Rufus đã động viên Tifa và hứa sẽ cai quản cơ nghiệp thật tốt cùng với sự giúp sức của Turk. Thế là Tifa và Aerith lên đường.
Qua một số người ở Midgar, hai cô gái có manh mối về viên Holy Material ở Fort Condor (có đúng chỗ này ko nhỉ...). Trên đường băng qua rừng, Aerith và Tifa bị quái vật tấn công, ĐÚng lúc đó một chàng trai với thanh kiếm khổng lồ và bàn tay sắt xông ra tiêu diệt quái thú. Vừa nhìn thấy viên ngọc trên tóc Aerith, chàng trai ngạc nhiên lao tới hỏi. Và rốt cục cũng lại là nhầm lẫn...
Qua lời kể của chàng thanh niên, hai cô gái của chúng ta biết được anh tên là Cloud, sống cùng một ông lão (old man'house
). Anh đã gặp một tai nạn và mất hết trí nhớ, chỉ còn nhớ đúng tên mình là Cloud. Anh được ong lão chữa trị, và sống cùng ông lão từ đó đến giờ. Anh muốn tìm viên Holy Material đẻ tìm lại quá khứ của mình nhưng anh không nỡ để ông lão lại một mình. Bỗng nhiên tối hôm đó, ông lão lên cơn đau tim. Trước khi mất, ông nói cho anh thêm một vài manh mối về viên ngọc. Chôn cất ông cụ xong xuôi, Cloud cùng Aerith và Tifa lên đường.Ông lão nói với anh về Wutai, là vương quốc của Material nhưng nay đã bị thất thế, và gần như toàn bộ Material nơi này đã bi đánh cắp đi hết. Tuy nhiên có thể vẫn còn thông tin về viên Holy ở đó. 3 người khởi hành ngay đến đó. Trên đường đi họ gặp phải một số quái vật, để che cho Aerith, Cloud đã bị thương ở tay và mê man. Trong giấc mơ anh tìm lại được một phần quá khứ: anh mơ thấy một cô bé đang băng bó tay cho mình. Khi tỉnh dậy. Anh thấy Aerith đang nằm ngủ gục cạnh giường. Tifa nói với Cloud rằng Aerith đã thức suốt đêm qua để chăm sóc và băng bó cho anh. Lúc sau Aerith tỉnh dậy và trách Cloud không cẩn thận. Cloud đã hứa với Aerith là sẽ không liều mạng nữa. (o ho
, quá khứ của Cloud có được nhắc đến một phần trong FF VII AC Aerith-Cloud, ai coi thì biết
)Khi vừa đến Wutai, họ chạm trán với một tên trộm cực kì tinh ranh, cưỡi trên một con sư tử hay gì đó đỏ chói, trên vai là một con mèo đen biết nói rất lắm mồm. Hắn ta muốn lấy viên ngọc trên tóc Aerith. Sau một trận đấu vất vả, học biết rằng đó là Yuffie - đại công chúa vương quốc Wutai - kiêm thợ săn Material và là một Ninja siêu hạng. Sở dĩ cô săn tìm các viên Material là nhằm cho sự nghiệp phục quốc. Cô cũng đang kiếm tìm viên Holly. Thế là nhóm truy tìm Holy Material tăng số lượng lên thành 4 người.
(còn tiếp)
)