[QUOTE@ kemocque :
Có 1 cách hóa giải được kiểu này là khi bạn kèm cái thằng nó đang dốc thì đừng xộc vào nó luôn , rất dễ bị qua mà bạn cứ lùi ... nó tiến thì bạn lùi ( dĩ nhiên kô fải là lùi tận về gôn :whew: )...thường gặp trường hợp đó mí bác kia bí lém rồi chờ thời điểm thích hợp bạn tăng tốc đột ngột dùng X lấy bóng or xoạc ...cái chiêu này khá hiệu qủa đấy nhưng cần control được hậu vệ mình nữa
Còn nếu như HV của bạn không thể lùi được nữa mà buộc phải xông vào nó thì phải làm sao? (Nếu xông vào thì bị nó qua) ,ý tôi là lùi tới khi nào ?[/QUOTE]
ko lùi được nữa thì đứng chặn đầu bắt mặt , nó chạy ***** đi đâu được
nếu mà nó cố chạy thì xoạc
sợ ***** gì ,tập xoạc kĩ thuật rình rình mà xoạc 
, he he nhìn cảnh này nhớ thằng bạn hồi xưa
lần đâu tui đá với nó nó bảo :"sút xa khó vào lắm, đánh mất nhiều cơ hội, phải phối hợp áp sát vào vòng cấm địa sau đó mới kết thúc thì tỉ lệ thành công cao hơn" nhưng mà he he sau đó tui toàn sút xa vì nhận thấy nó yếu ở điểm này và kết quà là 11-3 có đến 7 quả sút xa và 3 quả đi bóng lắt léo kiểu "ngẫu hứng lý qua cầu" :devil: Thế mới nói đừng có "vạch áo cho người xem lưng" 
, hong tin để hở thử coi :devil: