chơi COD2 chơi cấp độ khó nhất ... tui cảm thấy tức tưởi nhất là cái trận đánh của quân American ... đánh ở cái đồi gì gì đó , lính Đức thì đông , xe tăng với bọc thép chở lính tới cũng nhìu ... máu thì còn chút xíu ... đang bắn nhau căng thẳng để chạy đi đặt bom ... mệt phờ râu tôm ra rồi ... sau khi đặt bom xong chạy đi tìm chổ nấp , cầm khảu M1 Thompson bắn hạ được vài tên, khẩu M1 Thompson hết đạn, đổi sang khẩu M1 Garand bắn vài phát còn 1 viên trong súng chưa hết đạn(mà nó bắn hết đạn mới thay đạn mới được...:devil:) , vừa nhảy xuống cái hố chuẩn bị đến cái lô cốt thì tự dưng đâu đâu 1 thằng Nazi nhảy tới giơ cái báng súng lên thì bỗng "Saving Checkpoint" .... ặc :devil: ... nó phang 1 cái chết quay đơ ... mỗi lần load lại là mỗi lần thằng nazi đó giơ cái báng súng lên ... điên cái đầu , nghĩ lại cái cảnh chiến đấu gian nan để đặt quả bom đó đã khùng người rồi ... giờ lại gặp cái cảnh này ... Tức không chịu được :devil: ... mất gần cả nửa tiếng đồng hồ canh me, liếc chuột sang thiệt nhanh , thậm chí dùng bút vẽ lên giấy lót chuột khoảng cách cần rê chuột tới để bắn trúng người hắn (vì hắn ở cách mình khoảng cách không giứt báng súng lên được mà lại ở bên trái nữa mới ác ...) ... làm liên tục mệt phờ râu mới để được 1 phát headshoot ... xong cái vụ đó rùi cũng chưa hết bàng hoàng ... quả bom nó nổ ... ặc ... chạy không kịp (vì còn đi tìm chổ nấp , lúc đó đang lọa xị nên chưa tìm thấy chổ nấp ...) ... ác thế , cuối cùng phải làm lại , thêm một loạt căng thẳng nữa mới phang trúng người thằng Nazi đó rồi bỗng đâu có thằng đồng đội không hỉu sao (hình như nó bít mình đang đau đầu ...) bắn chết thằng Nazi đó họ , thế là chạy đến chổ nấp an toàn ...
Dẫu bít là load lại cái đoạn trước đó , với thời gian 30' thì chắc đã qua màn đó từ lâu lắt lâu lơ rồi , nhưng mà bực quá ... bắt buộc phải chơi cho qua mới đỡ tức ... Đúng là hôm đó thiếu điều đập nát con chuột thôi ... bực không chịu được ...