aegis gundam
Legend of Zelda
- 2/9/05
- 957
- 204
Các Ending có hậu trong loạt silent hill mang ý nghĩa tích cực hay ác mộng đang dần hé mở tùy theo người chơi.Tuy nhiên Fire lại nghĩ rằng ác mộng mới sẽ lại sinh ra,họ thoát khỏi SHT nhưng trong cuộc sống của họ,sai lầm sẽ xuất hiện tiếp,SH sẽ mời họ trở lại.....đến chết cũng chưa tha.
vậy nên SH mới nguy hiểm , tuy bề ngoài nó bảo rằng chỉ những người có ác tâm trong lòng mới nhìn thấy quái vật trong lòng họ . Nhưng thực tế của nó ...... , chưa kể nó cũng khoái đi lùng sục những người vô tội ( Heather , Henry , Harry ) . Những người này bị quái vật ra vồ ,họ chống trả để tự vệ , nhưng dù thế nào , giết người tự vệ hay thõa mãn thú tính thì giết nhiều quá cũng dễ có vấn đề thần kinh rồi ( chưa kể cái phong cảnh trữ tình 2 bên đường )
GIết người vì tự vệ hay quá khẩn cấp thì còn có thể quên được,chứ giết người chỉ để thỏa mãn là tội ác thật sự,sinh mạng của con người không thể coi thường tất nhiên là loại trừ những kẻ xấu xa cực độ,cái việc tước đi sinh mạng của 1 người tốt hoặc vô tội không đáng được tha thứ.
thực sự giết người là giết người ,ko có gì khác nhau ( mình đang nói tớ những ảnh hưởng của hành động đó tới thần kinh chúng ta ) . Nó đều làm thần kinh chúng ta bị chấn động rất lớn ,nếu ko có ai đó trị liệu về tâm lý , việc bạn phát điên là có thể xảy ra ( thử nghiệm để xem xem nó đúng hay sai - nói chơi thôi chứ đừng có thử thật nghen ) . Hành động của Angela có thể xem là tự vệ đấy ,nhưng cô đã chịu 1 chấn động tinh thần quá lớn ( những chuyện xảy ra khi còn nhỏ , tới đỉnh điễm là việc giết ông ta ) . Bản thân cô ta về tâm thần đã ko thể xem là bình thường + chấn động lớn về việc giết người = vết thương lòng ko bao giờ bình phục + dằn vặt trong tâm hồn quá lớn . Ko ai giúp cô ta bình phục lại tinh thần ,khiến cô cứ mang trong đầu nỗi dằn vặt giết người ấy , bản thân cô cũng tin cô là 1 tên giết người ko đáng được tha thứ ,ko đáng được thông cảm ,và cô cũng ko bao giờ tha thứ cho chính mình -----> tự sát .
giết người để tự vệ hay giết người để vui thì SH nó chả thèm quan tâm đến đâu . tự vệ ----> nó sẽ tạo ra 1 đám quái vật làm cho bạn có cảm giác bạn đang tước đoạt sinh mạng kẻ khác để bảo vệ sinh mạng của mình ( cách nói khác chút là cái gì cũng trở nên xấu xa liền thấy không ) . Nguyên tắc quan trọng nhất khi lọt vào SH và bình tĩnh hết mức có thể ,cố gắng tự chữa trị tinh thần mình trong khi chiến đấu để ko phát điênt rước khi thoát nạn , và tìm cách thoát càng nhanh càng tốt . Giả sử Henry và Harry ko tới được cái End của mình mà cứ kẹt trong đó mãi ( nếu như họ .... mù tịt mấy vụ tìm chìa khóa ) thì chả có gì đảm bảo họ sớm muộn sẽ ko phát điên ( ai vào đó lâu mà bình tĩnh và ko điên thì ...xin bái phục )
Nếu như bạn nói thì chẳng có ai có thể thoát khỏi SH cả, trừ các VD trên
ko ,tớ đang nói tới những laọi người sẽ ko bao giờ nhìn thấy quái vật trong SH .
Thêm nữa là phải chú ý, quái vật ở đây không hẳn chỉ hoàn toàn là ảo ảnh đâu, nó có thể là người thật đấy! Vậy ta sẽ suy nghĩ như thế nào khi ta biết được rằng, trông số những con quái vật ta đã giết có vài hoặc nhiều người vô tội với ta? Chẳng phải là tăng thêm sự dằn vặt hay sao?
sự đê tiện của Sh còn ở chỗ đó . Bạn có thể đang giết quái vật để tự vệ và hạn chế giết hết mức có thể , thình lình bạn giết 1 con trùm - trùm thì ko thể ko giết được rồi - rồi kinh hoành nhận ra bạn sẽ giết người . Mặc cảm tội lỗi ngộ sát của bạn sẽ được SH phóng lớn lên và bạn chìm trong dằn vặt , hoặc tệ nhất là tự sát ( hoặc điên ).
hèm hèm ,còn gì để câu nhỉ ????
. Nếu vậy hãy thử coi vũ trụ là có giới hạn đi, nghĩa là nó bao bọc lấy tất cả mọi thứ, và ko có cái j bao lấy nó, nghĩa là ngoài vũ trụ sẽ là... hư vô, mà hư vô là cái thứ quái j???
. Nhưng chắc tớ sẽ ko gặp chúng trong SH vì tớ chả thấy ân hận hay cắn rứt j cả 
Vậy chẳng lẽ sau khi Alessa chết, sau khi James chết, sau khi Shraiber chết thì những gì trong tâm hồn họ sẽ mất đi???