+Phản biẹn của luật sư Bengal bị bác bỏ!!! Hình như cô Marria gì gì đó còn hồn nhiên hơn ấy chứ...
Anh em mà nghĩ là người có tâm hồn ngây thơ, vui vẻ là sẽ tạo ra được Thế giới Ý thức tốt đẹp, còn người có tâm hồn u uất sẽ tạo ra Thế giới u uất là hơi nhầm 1 chút rồi đó! Có 2 lý do:
1 - Trong thư viện trường học Silent Hill có 1 cuốn sách của Leonard Ryan viết rằng, những ý nghĩ tiêu cực như sợ hãi, đau đớn, thù hận, căm giận,... sẽ có sức mạnh lớn hơn rất nhiều đối với những ý nghĩ tích cực.
2 - Mời Công tố viên (hoặc luật sư bên nguyên) hãy đọc lại lịch sử cũng như sự phát triển tín ngưỡng tại Silent Hill. The Order là 1 lũ cuồng tín, chúng tin vào việc GOD sẽ được sinh ra từ sự khổ đau, hành hạ. Trong Bible của chúng đã ghi rõ ràng việc đó, The Order không thể thay đổi phong cách tạo ra Paradise của bọn chúng được.
Tất cả những ai là Holly Mother đều sẽ bị hành hạ 1 cách tàn bạo. Alessa, Walter, Kristabella (mạnh thứ 3 trong Silent Hill) không phải là các nạn nhân duy nhất, đúng là còn rất nhiều đứa trẻ khác nữa. Nhưng chắc chắn, Laura không thể nằm trong số đó!
Hình như cô Marria gì gì đó còn hồn nhiên hơn ấy chứ...
Maria thể hiện ước mơ của James, cô ta không hề hồn nhiên! Bảo Maria hồn nhiên hơn à?

Vâng, hồn nhiên gì mà vừa mới gặp đã vuốt ve James, hồn nhiên gì mà James vừa mới mất dạng đã cuống cuồng lên, để rồi khi gặp thì khóc lóc, đấm đá, ghen tuông. Chỗ tối trong tâm hồn của James nằm ở Maria và Mary, và tương tự cũng có thể nói chỗ tối trong tâm hồn Maria chính là James (mặc dù Maria chỉ là ảo ảnh).
Maria khác hẳn với Laura, Maria chỉ có 1 mục đích duy nhất trong đời: Tìm được James và sống cùng James. Trong cả quá trình chơi game, ta chưa thấy Maria có 1 hành động gì thể hiện sở thích riêng của cô ta cả, cô ta chỉ biết sợ hãi, chống cự, tìm kiếm James để được che chở. Trong tất cả các kết thúc, Maria đều luôn muốn chiếm James làm của riêng.
Nhưng Laura khác hoàn toàn, cô bé có những hành động của 1 con người bình thường: chơi gấu, vẽ mèo, trêu trọc người khác như trẻ con vẫn thường làm, ăn trộm bức thư và sợ bị bắt quả tang,.... Đó là những hành động thực sự bình thường với 1 đứa bé! Tưởng rằng Laura chỉ có ước mong duy nhất là được gặp Mary, nhưng đạt được kết thúc Leave ta mới biết, Laura có những suy nghĩ rất tích cực: "Không thể tìm thấy Mary, biết rằng Mary đã bị James giết nhưng Laura vẫn chấp nhận James."
Những suy nghĩ tích cực đó không thể là của 1 ảo ảnh hay của 1 nạn nhân của Silent Hill được.
Laura tuy nghịch ngợm, ăn cắp, trêu chọc mọi người nhưng cô bé hoàn toàn ko dằn vặt gì cho lắm, chính vì vậy mà ta càng thấy Laura là 1 đứa trẻ bình thường.
+Không phải SH mà ngay cả bác cũng đang áp đặt mọi người theo thuyết "Sóng não " đấy...
+Kekeke! Đừng giận nha, tui cũng thích thuyết đó nhưng cứ để mọi người đưa ra nhiều giả thuyết xem đã...
Thực ra là sử dụng từ "Sóng não" là không chính xác lắm đâu! Căn bản là ở VN đẩy mạnh giáo dục theo hướng Duy vật biện chứng nên tôi mới lạm dụng từ Sóng não để cho nó bớt trừu tượng chứ thực ra,
"sức mạnh Ý nghĩ" mới là từ chính xác!
Thêm nữa là tôi không hề áp đặt, ai có ý tưởng gì mới thì cứ đưa ra, nhưng phải đánh bật được ý tưởng cũ. Mà ý tưởng cũ thì đã được Lost Memories của Konami công nhận.
+Bức thư không cho biết gì cả mà là khởi đầu của rắc rối
Nhầm to! Mary viết 2 bức thư, 1 cho James, 1 cho Laura, đừng có nhầm với bức thư do James tưởng tượng ra ở dầu Game. Trong bức thư thực sự của Mary, cô ta muốn giới thiệu Laura cho James, cô bé mà 1 năm trước chuyển đến bệnh viện của Mary.
+Đã kiểm chứng và thông tin bên nguyên được chấp nhận.Bộ phận giám định cho biết tòa nhà bị cháy 2 lần và nguyên cháy đến nay chưa được làm rõ...
Cháy 2 lần lúc nào? Nói mà ko đưa ra dẫn chứng thì làm mệt cả quan tòa lẫn bên bị? Ít ra bên nguyên cũng nên đưa ra thời điểm chứ! Trước SH1,2,3,4 hay sau SH1,2,3,4???? Thêm nữa là cháy 1 hay cháy 2 cũng ko quan trọng, quan trọng là trước thời điểm SH2 khoảng 1 năm, Lakeview Hotel đã cháy! Dẫn chứng đã đưa ra ở bài trước!
+Tui cũng vậy! Và Laura sẽ do em Claudia đầu thai nhập xác.
Claudia không đủ sức như Alessa để mà thực hiện kế hoạch nhập xác đâu! Cô ta ko chịu sự hành hạ tàn bạo như Alessa, cô ta ko phải hứng nghi lễ lửa, máu. Thêm nữa là Claudia có tâm lý hoàn toàn khác với Laura.
Reincarnation của Alessa (Heather) có tâm lý rất giống với chủ thể như: trầm lặng, ko tự tin khi gặp người lạ, luôn có tâm lý phòng vệ (cầm dao bên người).
Nếu Claudia cũng lập 1 reincarnation thì người đó cũng sẽ có những biểu hiện tâm lý bẩm sinh của Claudia, và tâm tính Claudia cũng gần giống với Alessa.[/QUOTE]
Nhưng Laura lại rất hòa đồng, vui tươi và ồn ào! Khác hẳn với Alessa và Claudia.
rất khó hiểu?1)có thể cô bé có tâm hồn hoàn toàn trái ngược với "bé bị thiêu",dù cho cô ta bị chà đạp,chịu cực hình đau khổ nhưng vẫn có lòng tin vào nhân loại vẫn còn người tốt nên không thành bạo chúa???
2)Có thể sau lớp vỏ bọc ngây thơ,laura có tham vọng gì đó chưa ai biết,như thâu tóm sức mạnh của Alessa hoặc hóa giải nó(có thể bé muốn kết bạn với Alessa chăng???) và cũng nói luôn rằngcó thể vài fan hâm mộ của tổ chức đã rút ra thất bại của vụ gì mà ai cũng biết là gì đó đó,chúng đã thay đổi cách làm nhằm vào laura theo 1 cách nào đó có trời mới biết???chờ đi bà con,ai nóng ruột thì vào đó sẽ biết
Đã giải thích ở phần giải thích cho Rytubon87.
Fire anonymous nói:
cái vụ này tui không tin lắm đâu nhé?có cái gì đó không ổn lắm,trời tối rồi,chấm dứt thông tin...lát tui tặng begal cái hình.....của địa ngục...
Không tin nhưng mà nó vẫn hiện hữu sờ sờ ra đó. Mà không chỉ là những tin đồn thất thiệt, các nhà khoa học đã xác minh rằng đó là khả năng thực sự của những nhà ngoại cảm chân chính đó, chỉ có điều là chưa giải thích được thôi.
đang ngâm vài cái fic , thấy cần phải chui lại vô đây lượm lặt thêm vài data về Alessa ( ko biết cái bài post này có post đúng chỗ ko nữa , các đồng chí thông báo để nếu có sai tớ xóa rồi post lại chỗ khác , thank ) :
Hehehe! Ở đây có 1 vài đống chí định viết truyện đăng lên box như Giang, Công chúa girl_1104, công tố viên (luật sư bên nguyên) Rytubon87 nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ có anh chàng Giang nhà ta là nộp bài và có triển vọng phát triển tiếp. Không biết đồng chí aegis gundam có trở thành được người thứ 2 sau Giang hay không? Câu trả lời đợi những phần tiếp theo sẽ rõ!

(noái thía thoai chứ tui hứa đóng góp cho cái fanzine 1 chút mà vẫn chưa nộp bài, ko dám trách mọi người đâu)
aegis gundam nói:
- theo mấy cậu , SH 3 thực sự đang do ai điều khiển ? Alessa ,Heather hay Claudia ( tui nghiêng về Claudia ) , và những con quái trong SH 3 thực sự là phản ánh nội tâm Alessa hay Claudia ? ( theo tui là Claudia , nhưng càng về sau nội tâm Hearther - Alessa mới bất đầu xuất hiện ,rõ nhất là vòng quay ngựa gỗ ).
Claudia không đủ khả năng! Cô ta chỉ có thể làm 1 người trợ giúp cho Alessa thôi chứ không thể trở thành người điều khiển Silent Hill được. Claudia được rất nhiều người trong The Order coi trọng, vì vậy những dằn vặt, sự căm thù với thế giới bên ngoài của cô ta sẽ ít hơn rất nhiều so với Alessa. Tất cả các con quái vật trong SH3 đều là do sự tưởng tượng của Alessa/Heather.
aegis gundam nói:
Alessa vốn ước mơ 1 cuộc sống bình thường khi ko lý nào cô ta lại tự tìm giết mình rồi lôi mình trở lại Sh cả .
Alessa có 2 luồng tư tưởng: 1 là tích cực, 2 là tiêu cực. Luồng 1 tạo ra thế giới khủng khiếp tại Silent Hill, luồng 2 tạo ra sự sống mới - Heather. 2 luồng tư tưởng này đối lập nhau do tâm lý mâu thuẫn của Alessa, vì vậy việc Alessa muốn tự giết mình (Heather) là điều dễ hiểu. Tự giết mình để chấm dứt nỗi đau khổ vì luồng tư tưởng tiêu cực của Alessa không tin vào thế giới bên ngoài, nhưng luồng tư tưởng tích cực lại chống trả lại việc đó vì nó đã biết thế nào là thế giới bên ngoài thực sự, nó đã có 1 cuộc sống của 1 người bình thường, vì vậy nó ko muốn chết!
- Luồng tư tưởng tiêu cực được sinh ra do Alessa bị The Order nhồi nhét những triết lý sai lệch, do cô ta bị hành hạ đủ kiểu.
- Luồng tư tưởng tích cực được sinh ra từ sự ngây thơ của 1 cô bé 7 tuổi, do vẫn còn yêu mẹ, yêu Claudia, yêu Stanly và quan trọng nhất là, Alessa nghi ngờ vào đứa con của mình. Cô bé nghi ngờ là nếu 1 GOD mà được sinh ra từ sự thù hận, đau đớn, 1 GOD mà ko biết đến tình thương sẽ tạo ra được 1 thế giới tuyệt vời.
aegis gundam nói:
nhiều con quái mang nặng ám chỉ sinh nở ( mà chỉ có Claudia mới ám ảnh vụ đó chứ Alessa chỉ quan tâm vào bọn Order và avenger thôi chứ có bao giờ nghĩ tới God gì đâu ) . sau đó mới bắt đầu có những con ám chỉ thảm kịch Alessa ngày xưa và giáo phái Order .
Đã chơi SH1 chưa hay mới chỉ xem film thôi? Alessa biết rõ mình là Mother of GOD!!!!! Alessa rất có thể đã bị hấp diêm!!!!! Vậy ám ảnh sinh nở đã rõ ràng chưa?
Silent Hill: The Movie phản ánh rất ít mặt của game!
aegis gundam nói:
- các sóng não , những con quái phản ánh nội tâm của những người khác ( VD : James , Angela ,..... ) có thể còn được lưu lại trong mạng lưới data của SH ko ? Tức là dù James có đi rồi , nhưng có thể ta vẫn còn gặp được anh đao phủ đội mũ ngày nào ấy ....
Có khả năng! James còn nhìn thấy Harry thì việc những con quái khác nhau phản ánh những nội tâm khác nhau có thể được lưu lại là việc hoàn toan có thể.
Hãy xem lại SH4 đi, chẳng phải ký ức của các nạn nhân của Walter vẫn tồn tại trong thế giới của hắn đó sao? Nhật ký của Eric Schraiber thể hiện ký ức của ông ta, quả bóng, gậy golf, bánh sinh nhật thể hiện ký ức của Rick Albert,.... Thế giới của Walter đâu chỉ thể hiện nội tâm của hắn đâu.
aegis gundam nói:
- còn gì nhỉ ? ờ , như đã biết , khác với Sh 1 và 3 , Sh 2 là 1 thế giới ko có mục đích , đơn giản nó chỉ mở ra thường trực và thu hút , phản ánh tâm hồn mọi người lạc vào đó , hoàn toàn ko cố tình tận diệt ai hay giúp đỡ ai , chỉ như 1 luồng khí độc thường trực hiện hữu ở 1 nơi nào đó , nguy hiểm nhưng vô mục đích . Thế rốt cuộc ý thức Alessa và thế giới SH đồng nhất với nhau hay là 2 lực lượng khác nhau ? Nghĩa là ý thức Alessa có thể đã mất đi trong Sh 2 ( đang ẩn mình trong Hearther ) và chỉ có thế giới ác mộng tồn tại ?????
Hay hay hay! Tuyệt vời! 1 ý tưởng cực kỳ tuyệt vời! Chính nhờ ý tưởng này ma ta có thể tin vào 1 kết thúc good cho SH3!!!!!!!! Trong SH2, ta ko thấy sự thể hiện nội tâm của Alessa, vậy rất có thể, sau 2 lần Samael bị giết, những thù hằn của Alessa đã bị giảm đi rất rất nhiều nhưng Sức mạnh Ý nghĩ của cô bé vẫn còn mạnh, vì vậy mà cô ta bây h chỉ đóng vai trò giữ cho Tổ hợp sức mạnh ý nghĩ tiêu cực của Silent Hill không bị tan rã mà thôi, vì vậy nên rất có thể, Tổ hợp Sức mạnh ý nghĩ Silent Hill đúng là chỉ như 1 luồng khí độc, ai hít vào thì người đó chịu!
Thanks! Thanks! Thanks!!!!!! Phát hiện rất thú vị!