- 27/11/03
- 3,442
- 458
Chào cả nhà.Lâu lắm rồi tớ ko lập cái pic nào vì hok nghĩ ra chủ đề gì hết (mấy bồ làm trước hết rồi ^___^") hôm nay chợt nghĩ ra 1 cái lập ra pót cho anh em cùng nhau chia sẽ cho vui
---- Trong các phiên bản Re luôn luôn có những câu đố những cú lừa ngoạn mục làm khó tụi mình.chủ đề topic này có nghĩa là lúc các bạn đang chơi 1 bản RE nào đó lần đầu bị hóc phải mấy cái password hay tìm kiếm gì gì đó mãi không ra mà trước đây bạn chưa từng bị pót lên cho anh em cùng nghe và cùng vui ^___^ Chú ý không phải là bàn về password nào hay cách giải mả nào khó nhất game đâu nhé nói xa nói gần chắc cũng có người còn chưa hiểu ý tớ muốn nói gì..........thôi xem tớ mở màn trước là biết à
Nói về cú lừa tớ bị đầu tiên là trong RE 1....chơi đến đoạn có cái hồ nước bảo kiếm 2 cái mề đay đặt vào ...tớ đã ăn quả lừa đó suốt 3 tháng lục tung cả cái nhà trong game chỉ để kiếm 2 cái mề đay mà không hề nghĩ đến phải soay cuốn sách mở ra mới có :cry::cry: lúc sau nhờ có người chỉ mới biết....Tiếp theo cú lừa thứ 2 là REXCV trong lượt Chirs và ở trên hòn đảo cuối gần End game ấy....có cái bức tượng đầu cọp 2 mắt là 2 viên ngọc.loay hoay gần cả năm mới vô tình chạy đi cúp điện toàn bộ sau đó mới lấy dc 2 vien ngọc
suy nghĩ chủ quan lúc đó là cái công tắc ấy chỉ đơn giản là bật điện lên cho khung cảnh sáng hơn thôi thế là ăn quả lừa này to nhất đau nhất trong suốt 6 năm chơi RE
.........And you ?????
---- Trong các phiên bản Re luôn luôn có những câu đố những cú lừa ngoạn mục làm khó tụi mình.chủ đề topic này có nghĩa là lúc các bạn đang chơi 1 bản RE nào đó lần đầu bị hóc phải mấy cái password hay tìm kiếm gì gì đó mãi không ra mà trước đây bạn chưa từng bị pót lên cho anh em cùng nghe và cùng vui ^___^ Chú ý không phải là bàn về password nào hay cách giải mả nào khó nhất game đâu nhé nói xa nói gần chắc cũng có người còn chưa hiểu ý tớ muốn nói gì..........thôi xem tớ mở màn trước là biết à
Nói về cú lừa tớ bị đầu tiên là trong RE 1....chơi đến đoạn có cái hồ nước bảo kiếm 2 cái mề đay đặt vào ...tớ đã ăn quả lừa đó suốt 3 tháng lục tung cả cái nhà trong game chỉ để kiếm 2 cái mề đay mà không hề nghĩ đến phải soay cuốn sách mở ra mới có :cry::cry: lúc sau nhờ có người chỉ mới biết....Tiếp theo cú lừa thứ 2 là REXCV trong lượt Chirs và ở trên hòn đảo cuối gần End game ấy....có cái bức tượng đầu cọp 2 mắt là 2 viên ngọc.loay hoay gần cả năm mới vô tình chạy đi cúp điện toàn bộ sau đó mới lấy dc 2 vien ngọc

suy nghĩ chủ quan lúc đó là cái công tắc ấy chỉ đơn giản là bật điện lên cho khung cảnh sáng hơn thôi thế là ăn quả lừa này to nhất đau nhất trong suốt 6 năm chơi RE.........And you ?????


!!!
! Nhân viên chính phủ phải đa năng dzầy sao
???