Silent Hill 5: Những thông tin đầu tiên (trang 9)

  • Thread starter Thread starter nthnth
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hit, đọc được cái tin SH V không thể ra mắt trước mùa thu 2008 buồn nẫu ruột.
 
Vừa xem xong.
_Ấn tượng không? Rất ấn tượng.
_Có gì thay đổi? Nhiều
_Đồ họa? Kinh!:o
_Quái vật? Cũ có, mới có, kinh tởm hơn, khủng khiếp hơn.

_Và mọi người cứ tin tưởng rằng sẽ có 1 vài kết thúc nhảm nhí để giải thích cho sự kỳ bí của SH (Dog ending, UFO ending......:))).
 
Con monter dạng 1 người đà ông cõng trên mình một cô gái ăn mặc sexy, chẳng hiểu biểu tượng cho cái gì nữa, quái đản thật
 
Mấy em y tá lại ko có mặt rồi =((
 
silenthillvegm4abq6.jpg


Các cô y tá này, trông vẫn duyên dáng ngọt ngào như xưa
 
Mấy em y tá lại ko có mặt rồi
Đã bẩu là cũ cũng có cơ mờ.Lần này thì mấy ẻm y tá lại bị tút lại khuôn mặt, trước kia còn được trang điểm cho cái môi, giờ bay luôn:)), còn mỗi cặp giò=)).
 
mình khoái y tá :"> , theo gamespot thì SH 5 được chơi trên 3 hệ máy. PC PS3 và Xbox , sang năm cố cày tiền mua con Xbox về chơi vậy. đợi lâu quá rồi
 
tớ bẩu là không có "mặt" cơ mờ, tớ khoái y tá có vẽ mặt như phần 3 í
 
À à, 2 mặt giống nhau:))...............
 
SH5 lần này trông có vẻ ghê hơn, các bác nhỉ? Hình mấy cô y tá giờ sống động hơn mấy phiên bản trước, nhất là gương mặt móp méo ghê rợn ko lẫn vào đâu được trong SH2 !
 
Thèm quá.Đành ngồi đợi game ra chứ biết sao giờ?Y tá phần nào cũng có!Được mấy em chăm sóc là quá tuyệt rồi như được lạc vào giữa bầy mỹ nhân ;))
 
Ặc...mĩ nhân nỗi gì? Ghê hơn ác quỷ, xấu hơn yêu tinh, kinh dị hơn ma....mà, so sánh với mĩ nhân như thế thì pó tay, phải nói là lạc giữa bầy quái vật ác mộng thì chính xác hơn, nhìn thấy là chết giấc chứ mĩ nhân gì nổi !
 
Ra thì có chơi được ko mà chờ:)).Nếu X360 mà ko bị vụ red ring thì tui đã mua nó và giờ cũng cùng chờ rồi, dù sao thì bi giờ đã có PSP nên chờ SH0 cũng được=)).
 
mấy bác có ai coi stay alive chưa em đang kiếm 1 game giống vậy đây(cũng bắn mấy thứ kinh tởm này nhưng nếu nhân vật trong game chết thì người chơi cũng chết theo)
hôm bữa đọc trên Việt game thấy có nói về silent hill thấy hình cũng đc nên hỏi thử em tính chơi, em cần biết game này có nội dung và làm theo nhiệm Vụ không(sẵn cho biết lun cấu hình)
 
À có! Chơi mấy game XXX, nhớ là phải có mẹ ngồi cùng.Có điều, lúc cái cô trong game la hét thì cũng là lúc bạn bị mẹ cầm cái gậy múc thẳng vào người.DIE!=)).
hôm bữa đọc trên Việt game thấy có nói về silent hill thấy hình cũng đc nên hỏi thử em tính chơi, em cần biết game này có nội dung và làm theo nhiệm Vụ không(sẵn cho biết lun cấu hình)
Nội dung theo tâm linh 1 chút, kỳ bí nhưng chan chứa tình cảm.Game chơi theo story, ko phải nhiệm vụ.
 
Con monter dạng 1 người đà ông cõng trên mình một cô gái ăn mặc sexy, chẳng hiểu biểu tượng cho cái gì nữa, quái đản thật
Theo tui, người con gái nằm bên dưới mới đúng, nthnth ạ. Hãy nhìn vào tay cô gái đi, chẳng phải là đang bị trói hay sao? Chuyện này thì trong chiến tranh ko thiếu đâu. Rất có thể, Alex đã nhìn thấy cảnh tượng này (hoặc có thể đã tham gia vào đó), vì vậy, anh ta cảm thấy dằn vặt và Silent Hill đã phản ánh sự dằn vặt đó qua hình ảnh con monster Siam đó.
Hic hic! Đúng là game Silent Hill phải chống chỉ định với trẻ con. Nó không chỉ là 1 game kinh dị thông thường, nội dung của nó quá người lớn.
 
Thôi thôi! Bengal mà vào topic nào bàn tán thì cái topic đó thành tổ văn chương về tâm linh hết:D.Tui chơi thì ít khi suy luận gì từ hình dáng của quái vật lắm, bởi vì nhìn từ SH1-3, có nhiều quái vật ko đổi, chả lẽ mấy nv chính đều có gì đó giống nhau à, cô gái trẻ 17 tuổi với lão già dê James í:)).
_Tuy nhiên thì cái ý trên tui ủng hộ (nhiều chiện ghê=))).
 
Thôi thôi! Bengal mà vào topic nào bàn tán thì cái topic đó thành tổ văn chương về tâm linh hết:D.Tui chơi thì ít khi suy luận gì từ hình dáng của quái vật lắm, bởi vì nhìn từ SH1-3, có nhiều quái vật ko đổi, chả lẽ mấy nv chính đều có gì đó giống nhau à, cô gái trẻ 17 tuổi với lão già dê James í:)).
_Tuy nhiên thì cái ý trên tui ủng hộ (nhiều chiện ghê=))).
Quái vật không đổi là do có những sự dằn vặt gần giống nhau! Tôi nói chuyện hoàn toàn có dẫn chứng đàng hoàng, qua phân tích tâm lý. Còn tâm linh hay không thì tùy vào người đọc. Khi tôi viết bài, đã cố gắng phân tích theo Khoa học thông thường, có lẽ Banda chỉ đọc qua thôi chứ ko đọc kỹ. Banda ko thích tâm linh rồi không đọc những bài phân tích thì làm sao mà có thể hiểu kỹ được Silent Hill? Thử nói xem cái nào tôi viết là thiên về tâm linh nào? Có thể là nó có thiên về tâm linh nhưng Banda thử nghĩ xem, có cách giải thích khác ko? Ngay cả Konami cũng đã nói rõ về ý tưởng của mình rồi, tôi chỉ là nói lại thôi.

Còn việc các con quái vật ko thay đổi phụ thuộc vào tâm lý của các nhân vật. VD:
SH1,2,3 có các em Y tá giống nhau.
- SH1 là Hiện thực chủ quan của Alessa: Alessa bị sự ám ảnh của bệnh viện, ghét Ý tá (riêng Lisa thì ko bị) và Bác sỹ trong đó, vì vậy sự ám ảnh đó phản ánh bằng con quái vật Y tá
- SH2 là Hiện thực chủ quan của James: Bệnh viện là nơi Mary nằm chữa bệnh, đó là nơi James với Mary cãi nhau nhiều nhất, vì vậy James cũng có những ám ảnh về bệnh viện. Các con quái vật Y tá cũng có ý nghĩa đối với tư tưởng của James.
- SH3 là Hiện thực chủ quan của Heather/Alessa: Quái vật Y tá ở đây có thể giải thích tương tự như với SH1.

Trong SH2, James và Angela cùng nhìn thấy 1 loại quái vật là Abstruct Daddy. Hãy nhìn hình dáng lúc nó đứng, tấn công và hình dáng lúc nó bị dán lên trên tường khi James gặp Angela lần cuối đi.
- Đối với Angela, đây là nỗi ám ảnh về việc mà bố cô ta đã làm với cô ta trên giường
- Đối với James, đây là sự thiếu thốn quan hệ vợ chồng
Xin lỗi chứ nếu tôi post cả hình của nó lên đây thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay là nó hợp với lời giải thích của tôi thế nào. Chỉ tội là trong forum này có nhiều người nhỏ tuổi, vì vậy tôi không muốn đi sâu vào thôi.

Còn có những con quái vật khác nữa nhưng tôi đặc biệt khi phân tích, đã không đi sâu vào giải thích quái vật chính vì lý do là hình tượng của nó quá nhậy cảm. Nhất là trong SH2 có nhiều quái vật thể hiện sự thiếu thốn quan hệ nam nữ nhất. Có điều là hồi đó thì quái vật trông còn khó nhận biết, nhưng bây h trong SH5, con quái Siam trông quả là hơi thô.

Nếu Banda thấy lỗ hổng nào trong cách giải thích của tôi thì cứ đưa ra. Không dám nói là tôi hiểu hết được SH, nhưng cũng đừng nghĩ là tôi nói lắm mà ko hiểu gì.
 
Thôi thôi! Tui chỉ đùa thôi mờ (nhưng cũng có phần thật:o).Nhưng sao lạii đem "sớ" ra đọc nữa thế này.Lần sau có gì cứ PM cho tui, ko qua box "nhà tranh" để nói, anh Nth vào đây chém thì tui ko chịu trách nhiệm đâu đấy.

_Còn mấy cái từ suy nghĩ của con người mà tạo ra quái vật thì đúng là theo hướng tâm linh đấy.Bản chất của SH là như vậy.Cậu => như thế thì chả phải là nói theo hướng tâm linh à.

_Tui cũng ko nói là ko thích về tâm linh.Nhưng cậu hay nói về nó, lại nói rất dài, lại ko thêm thắt biểu tượng, màu mè nên mỗi lần thấy dài quá là tui lại......sợ=((.Xem anh Nth ấy, anh í cũng đâu viết dài thường xuyên đâu.

_Vì chỗ bạn bè nên tui ko giấu giếm hết tâm tình:'>.Có gì cứ PM cho tui, muốn chửi rủa gì cũng được, "bày tỏ" hết ra:p.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top