@(^.^): Ông đã Out Team, tôi cũng chả kiêng nể gì nếu có nói lời nào khiếm nhã nhé. GVN chắc cũng biết tôi ngày xưa chửi thằng KID hay thằng star77 thế nào rồi
Ông đọc lại tờ rơi xem thành phần ban tổ chức là ai mà sao cứ luôn mồm "bọn ông, bọn ông" thế hả
Ờ thì "giải lìn", hi vọng không còn cái "giải lìn 2, 3" do ông đứng tên tổ chức nữa
Đọc lại Topic này, xem thằng nào to mồm "tất cả đều đá sơ loại trừ Yugi", nếu ông làm được như thế thì đã chả có chuyện gì xảy ra cả, tất cả đều công bằng như mọi người đã thống nhất trong Topic này trước khi đá giải. Hóa ra cái mồm ông cũng chỉ là cái hố đặc sản.
À, ông còn kêu bọn tôi bán độ à. Thế này nhé, chắc cái lũ bạn ông cũng đc ông chỉ mặt điểm tên thằng nào là CMz rồi phải không, nên trận đầu tôi đá với thằng bạn ông ý, xem có bao nhiêu con chó đứng đằng sau chỉ chực cơ hội để sủa, xem nó nói gì, như vậy là cổ vũ Fair Play à, tôi thì cũng chả phản ứng gì đâu, vì tôi biết đấy cũng là 1 phần của giải đấu, phải chấp nhận, và cứ ngồi đá thôi, trận đầu tay run, tôi thua bạn ông, và hãy xem cách nó thắng như thế nào rồi hãy nói nhé. Và buồn cười, ông lại còn nói anh Tùng Bưởng này nọ khi đứng đằng sau em trai để chỉ đạo chứ. Lũ bạn ông chắc khá hơn đấy, khi cả lũ quây vào chỉ để hót và sủa, để nói thằng CMz như thế này, như thế kia... Thằng bạn ông sau đó đá kém, kô tự quyết định được số phận, bị loại thì có gì là oan ức, trận thứ 2 tôi thua trước 2 bàn, cuối cùng gỡ lại 5 - 3 đấy thôi, nó bị loại, có trách thì trách sao mình ngu quá, chứ đừng có nói bọn tôi bán độ. Ông không đủ tư cách để nói với bọn tôi câu đấy, vì chính ông cũng đâu có "sạch sẽ" gì.
À, ông nói tôi dạo này vênh à, tôi vênh tôi vẫn tôn trọng đối thủ, vẫn chả bao giờ tự nhận về mình cái gì cả, nhưng ông thì khác, ông ***** vênh, nhưng ông thì nhận về mình nhiều vãi lìn, rê hay à, thắng nhẹ nhàng à, thích vào thì vào à. Thắng nhẹ nhàng mà thua cái là kêu "không tập trung, là mệt" ngay đựoc đấy à. Rồi khi gặp em anh Tùng, cất Rooney cửng đi à, ông đá hay vãi lìn ra, ***** thèm dùng Rooney cửng cơ đấy, ông tôn trọng đối thủ quá, ông ***** vênh đâu nhỉ?
Ông biết khi tôi đá vòng 1/16 đá máy 25 bên trong, có mấy thằng bị loại nó ngồi đá bên cạnh nói chuyện với nhau, ông biết nó nói gì không? "Cái thằng trong ban tổ chức có cái đội hình
quái dị vãi lìn, đá chỉ
cắm đầu cắm cổ chuyền cho Rooney rồi
rê quẩn chuyền vào trong". Đấy, cứ coi như đấy là mấy người vô danh đi, vô danh thôi nhưng cũng đủ để nhận xét về lối đá của ông rồi đấy, dạo này tiến bộ à. Vâng, dạo này ông đá khác vãi lìn! Mong ông được chỉ giáo !!!
Đàng hoàng trong ban tổ chức, giải chưa đá xong, vùng vằng bỏ về, xin lại tiền giải. Này ông Việt, à Mặt cười chứ, BỌN TÔI TRẺ CON VỚI ÔNG ĐẤY À?
Cái lũ bạn ông ý, tôi tưởng phái đoàn cấp cao nước nào về dự giải chứ, toàn anh VIP vãi lìn, ngồi khệnh vãi lìn, nhìn người khác bằng nửa con mắt, tôi là tôi ấn tượng với cái anh mặc áo trắng có chữ Carlsberg lắm ý, anh ý là lăng xăng, mồm thì to vãi ***** ý, mắt hơi lồi thì phải, nên anh ý có liếc bọn tôi thì chắc bọn tôi cũng biết. Anh ý à, anh ý phong cách vãi lìn nhé, đá vs Rockman sơ loại 2, bị thua, lúc gỡ hòa 2-2 thì đứng dậy giơ tay, gầm rú, chửi bới như thằng điên ý, lúc đấy ông Cười vỗ vai động viên, trông mãn nguyện vãi lìn

. Rồi lúc Rockman ấn định 3-2 ở hiệp phụ, anh ý à, đứng dậy nhé, vứt tay xuống này, mặt mày nhăn nhó như con chó sắp bị thiến ấy, đứng dậy đá ghế, đm cái ghế nhá, anh ý phải đá đến 2 lần cái ghế mới chịu bay

Mặt anh ý trông tội vãi lìn, như kiểu vừa thua trận chung kết ấy, như kiểu oan ức lắm ấy, cái đm nhà anh, đá ngu thì chết, tỏ cái thái độ cáu bẩn đấy ra thì thắng đc chắc. Vãi lìn cái thằng bạn ông mặt cười ạ.... Chết chết, lạc đề rồi, đang chửi mặt cười tự nhiên quay sang chửi bạn mặt cười

Thôi từ từ chửi hết, thằng nào cũng có phần nhé
À cái thằng đương kim vô địch Hồng Quân gì chứ, tôi mong đựoc gặp nó vãi ra mà ***** thấy anh đâu

, anh ý lúc đầu ***** phải đá sơ loại, vào thẳng bảng, oai vãi, thế mà ***** hiểu anh ý trôi dạt ở đâu, vòng 1/16 ***** thấy tên

. Nhóm bạn ông cười có 1 thằng vào vòng trong thì phải, thắng em anh Tùng = Penalty, lũ cẩu đằng sau ăn mừng nhảy múa như kiểu có ai vừa vô địch ý, làm tôi sợ vãi ::( Mặt cười thì điềm đạm hơn, vẫn kiểu vuốt tóc nghệ sỹ của mình, anh ra chúc mừng người bạn vừa mới vô địch, ý quên, vừa mới qua vòng 1/16 của mình. Vòng sau, gặp Batinô

Ôi thôi, mặt cười gặp Batinô còn phải chết, bạn cười thì thôi rồi, hi vọng chết kô thảm quá
CUỘC PHƯU LƯU CỦA MẶT CƯỜI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CHẤP DỨT TẠI VÒNG 1/8 !!!
Thôi nhé, vui vẻ 1 tí

, giờ lại quay vào vấn đề chính, chuyện giải
Ông Cười này, tôi nghĩ ai tham gia giải này đều có những hi vọng riêng của họ, đâu chỉ riêng ông, như tôi, tôi muốn vô địch, đóng góp cho 1st cái gì đó thật ý nghĩa trước khi rời Team, anh Tình và 451 cũng đã động viên tôi trước khi tham gia giải, ông thì sao, ông đá giải chỉ vì muốn thể hiện bản thân trước lũ bạn thôi à, đơn giản vậy thôi à, rẻ rách vậy thôi sao, không hiểu ông mang trên người cái mác 1st để làm gì, để ông mang ra dọa cái lũ bạn ông à. Chắc lũ đấy hâm mộ ông lắm nhỉ

Ông đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!!!
Xin hỏi những người thường xuyên tham gia GVN, ai là người thường xuyên hô hào phong trào
đá PES theo con đường chuyên nghiệp ạ? Vâng, xin thưa, đó là anh Cười ạ! Vậy anh đã làm được gì để chứng minh cho điều mình nói? Âm thầm đào tạo 1 lũ bạn với hi vọng xưng bá ở giải U18 ư

Hay khi thắng thì kêu "thắng quá nhẹ nhàng, quá đơn giản". Còn khi thua thì "đá không tập trung, mệt không muốn đá, thả độ". Vâng, anh chuyên nghiệp vãi ***** ra, từ bây giờ, anh đừng có mở mồm thả đặc sản ra nữa nhé, thối lắm, anh đừng tinh vi nữa, giải này đã chứng minh cho anh thấy: anh chả là cái gì rồi!!!
Nhân đây nói luôn, hôm Thứ 6 tuần trước, ông đá với Yugi 20K 1 trận, đá 6 trận thua 5 hòa 1, vị chi ông thua 100K, ông trả sòng phẳng, tôi thấy lạ đấy, lúc về thì ông bảo "tiền giải nên mới dám thế". Ông biết tôi bực ông chuyện này thế nào không, và ngay buổi tối tôi đã Post bài phản ứng, ông đã nói gì chắc ông nhớ. "Thiếu đâu tôi bù", à, hôm nay ông còn mang dư 200K à, tôi biết thừa cái kiểu ông rồi, ông mang, nhưng để móc được ra khỏi túi ông chắc tôi cũng phải chết già mất rồi. ĐCM, 4 thằng ngồi chơi 2 máy, ông về trước, hết 4 nghìn, ông trả 3 nghìn thì thật là vãi lìn, dạng ông, tôi biết thừa chuyện tiền nong cực kỳ lươn khươn, nên ông đừng có mở mồm ra kể công chuyện bù tiền giải hay không nhé. Ông chưa đủ cái tư cách đấy đâu!!! Tính 100K đấy, cộng thêm 40K tiền "đòi lại giải" là 140K, thôi giờ coi như giải bố thí cho ông và nhóm bạn, chắc cũng đủ 20K mỗi thằng đấy nhỉ. Chúc mừng nhé, được đá giải Free!!!
Hôm nay giải có chút lộn xộn cũng là điều không ai muốn,
nhân đây cũng thành thật xin lỗi những người đã phải chứng kiến cảnh lộn xộn đó. Ông Cười bảo "giải lìn", uh "lìn" thật, chắc tại MẶT CƯỜI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN không ai được giải nên mới thế, cũng buồn nhỉ ::(
--- Mệt quá, thôi có gì mai bổ sung, giờ mệt rồi