Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

cái đám cờ kia là Siren xuất hiện diệt tiếp hunken mà :|, hay mình nhớ nhầm ta :-?? :D
 
bộ truyện này đc tái bản 2 lần rồi, còn có 1 phụ bản đi theo sau nhưng kô hấp dẫn bằng bản đầu tiên ::), "Orihancon" thanh kiếm mà Đai dũng sĩ đã dùng :x
 
còn có 1 phụ bản đi theo sau nhưng kô hấp dẫn bằng bản đầu tiên
Cái này là cái củ chuối chứ phụ bản gì. Nhảm bà cố luôn! =))
 
nhảm nhất lúc Hadlar bị dracubin(Verm) xử,con hậu=Ori mà chú thần chết lề dao vào cổ thì ko dám lên ><
 
Cái này là cái củ chuối chứ phụ bản gì. Nhảm bà cố luôn!

Đọc rồi à, như thế nào vậy :-/
 
Chưa nhảm bằng cái ý nghĩa của nó đâu. Sau khi Đai chết thì đã chia thành 3 là Usan, Ansu và thằng nhóc gì nữa đó. Đã vậy Linh Hồn Đai thi cùng ai đó đánh nhau với Luxife dưới địa phủ nữa :)) =)) Thử hỏi 1 người sau khi chết thì làm sau chia 3, 4 thứ được. Mà đã vậy thằng nhóc Ansu được gọi là hậu duệ chính thống của Đai thì yếu như vịt ấy. Yếu hơn cả con Quyền Vương Nona thì đừng nói là so với kiếm vương Kira hay là Hiền Vương Bolobala. Chưa thất chuyện nào nhảm như cái này. Những người tài giỏi cuối cùng die hết còn thằng nhóc dỡ nhất thì cứ sống hoài mới ghê!
 
Truyện bọn nó đổi tên n/v rồi phại vô ý mà :))
 
cái bộ 2 là Dragon Quest: Emblem of Roto bộ này với Advanture of Dai chả liên quan gì cả, có chăng thì chả là cùng tên Dragon Quest :))
còn 1 bộ Dragon Quest mới hơn là Warriors of Eden, tiếp theo Dragon Quest VII
 
Orihankon chỉ cứng lúc mới xuất hiện thôi :D, còn về sau tụi Đai đấm = tay cũng nát như tương mà :))
 
Cái củ chuối sau đấy ko thèm đọc :)) Đọc được vài tập vứt đấy luôn :D như Bàn Tay Thần Sầu ấy :D
 
Cái củ chuối sau đấy ko thèm đọc Đọc được vài tập vứt đấy luôn như Bàn Tay Thần Sầu ấy
Bạn nói cái nào là củ chuối. Bạn hay là ............. =))

Orihankon chỉ cứng lúc mới xuất hiện thôi , còn về sau tụi Đai đấm = tay cũng nát như tương mà
Con người thì phải mạnh lên chứ bạn. Đúng kô? Chứ nếu như lúc nào cũng kô đánh vỡ hết thì sao mà Thiện thắng Ác được. Chẳng lẽ chờ Dai đến giảng đạo cho chúng nghe và thu phục chúng hướng theo lẽ phải như Phật Tổ á =))
 
Đây là một trong những bộ truyện mình thik nhất. THeo xu hướng advanture, ngay cả cảnh vật trông cũng rất đẹp mắt ^^! Hình như nó đã tái bản, xài tên gốc của nhân vật
 
Đây là một trong những bộ truyện mình thik nhất. THeo xu hướng advanture, ngay cả cảnh vật trông cũng rất đẹp mắt ^^! Hình như nó đã tái bản, xài tên gốc của nhân vật
 
Bạn nói cái nào là củ chuối. Bạn hay là ............. =))

Con người thì phải mạnh lên chứ bạn. Đúng kô? Chứ nếu như lúc nào cũng kô đánh vỡ hết thì sao mà Thiện thắng Ác được. Chẳng lẽ chờ Dai đến giảng đạo cho chúng nghe và thu phục chúng hướng theo lẽ phải như Phật Tổ á =))

Cái phận Hậu Dấu Ấn Rồng Thiêng ấy :o
 
Tớ mà là ma vương thì kill thằng Dai ngay cái lúc nó mới nổi rồi :-j
Chẳng lẽ Dracubin không biết gì?
Đúng là thằng đầu trâu,sừng để trang trí.
Sống lâu vậy thì cũng phải biết Dòng Kị Sĩ Rồng chứ :o
 
thì nó nghĩ nó có trong tay baran, kĩ sĩ rồng khét tiếng 1 thời nên ko quan tâm nữa! ai dè là 2 cha con! =))
 
Tớ mà là ma vương thì kill thằng Dai ngay cái lúc nó mới nổi rồi :-j

Nếu thế thì làm gì còn truyện cho chúng ta coi nữa :)).
 
dragon quest chỉ có fần này là hay nhất,mấy cái DQ7 hay 8 là game thôi và đặc biệt là do ông akira toriyama thiết kế nhân vật :->
 
thì nó nghĩ nó có trong tay baran, kĩ sĩ rồng khét tiếng 1 thời nên ko quan tâm nữa! ai dè là 2 cha con! =))

Kị sĩ rồng thành Ma Cà Rồng cũng kinh phết :>
 
trời ơi , bộ này đọc lại cũng thấy hay , tiếc là hồi trứoc mình làm mất !
Baran là khủng rồi , có ấn rồng ở tay cơ :D ( mãi về sau thằng con zai mới làm đc , mỗi tội làm cả 2 tay , siêu hơn cả bố )
... ai đọc đến cái đoạn thằng Hadola nó nhập vào thằng Tốt đen ý , cái thằng đấy đã ngu , nghèo , bựa ... suốt ngày thua Đai nên akay , thường tìm mọi cách để trả thù , và cuối cùng là chẳng mặc tí quần áo nào ( cái chỗ giữa 2 chân author còn vẽ ko có gì :)) vì căn bản đã ko cần quần áo sẵn rồi :)
 
Back
Top